1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hội Yêu Mèo - Part XI

    Nhanh thật đấy! Mới hôm nào nhà mình còn lưa thưa vài người tham gia, giờ đã đông vui, xây đến nhà thứ 11 rồi! Nâng cốc chúc mừng nào cả nhà ơi!

    Em lại được vinh dự xây nhà mới cho mọi người rồi. Chúc Hội Yêu Mèo của mình ngày càng phát triển nha!

    Cám ơn mọi người đã giúp em thu thập lại link đầy đủ của Hội Yêu Mèo từ trước tới nay:

    Hội Yêu Mèo - một chặng đường nhìn lại:

    Hội Yêu Mèo - Part I

    Hội Yêu Mèo - Part II

    Hội Yêu Mèo - Part III

    Hội Yêu Mèo - Part IV

    Hội Yêu Mèo - Part V

    Hội Yêu Mèo - Part VI

    Hội Yêu Mèo - Part VII

    Hội Yêu Mèo - Part VIII


    Hội Yêu Mèo - Part IX

    Hội Yêu Mèo - Part X
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vào Póc tem phát
  3. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được lovekit sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 27/09/2006
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lớp kít nhá .... Sì pam nhá ...trong khi nhà cũ ở chưa hết đã lao qua đây mà xì pem nhá .... chẹp !
    To Ngán : Thành thật xin lỗi về vụ ko cưu mang thêm được em nhỏ nào của em nữa ... Hai đứa đã định cư an toàn chưa ???( ai có nhu cầu liên hệ gấp Ngán)
    To em gì bị điện giật :TẬP THỂ HỘI YÊU MÈO TTVN XIN TIỄN ĐƯA LINH HỒN EM !
    Hôm nay em Pét nhà mình đã lên đường chuyển nhà tới với 2 anh em chủ nhỏ Tôm và Bốp , theo thông tin ngay trong lúc mới đặt chân về nhà mới đã bị lạc ... và sau nửa tiếng đi tìm thì phát hiện ra chị nàng đang nghịch bể cá trên tầng 4
  5. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Á á... em viết rất dài nhưng mà sau đó lại phải xóa đi đó. Hik hik... tha cho em
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Khẩn S.O.S
    Cả nhà ơi, bạn Hungmn mới tìm thấy 3 mẹ con nhà mèo hoang ở gần nhà anh ấy, nhưng vì một số trục trặc nên không thể giữ lại nuôi được. Anh ấy muốn nhờ các bạn nuôi giúp, không biết ai rộng cửa với mèo hoang không ạ?
  7. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh loaken, mọi người có thể xem thêm thông tin trong này nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-WzNN1Bo5bqg4rkDEDMCns2Os
    Cám ơn mọi người rất nhiều
  8. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn Hội Mèo TTVN , chúc mừng tân gia XI khang trang và có thêm nhiều cơ hội trao đổi học hỏi về chăm sóc miu của các bạn được chu đáo.
    Để cho các chú miu được bình yên, xin các bạn lưu ý đọc chủ đề dưới đây do BS greenvetHanoi khuyến cáo :
    1001 TAI NẠN VỚI MÈO CỦA BẠN ?" HÃY CẨN THẬN !
    1.0.Tai nạn do Vật lý,Cơ học:
    1.1:Rơi,ngã:Trên tầng lầu cao xuống,hoặc bế mèo non tuột tay làm gẫy xương,dập nát phủ tạng, chấn thương sọ não,liệt vận động,có thể tử vong. Đối với mèo thì nhẹ hơn, nhưng từ độ cao trên 6 m cũng rất nguy hiểm đến tính mạng.
    1.2.Chấn thương, tử vong do:
    -Xe cộ chẹt khi đùa nghịch, đuổi ngau, sợ hãi chạy ngang hoặc trên đường giao thông. Nhiều khi bị chó tấn công hoảng loạn cắn xe gây tử vong, nhất là mèo mang thai.
    -Bị đè,kẹt,rơi,đâm do các vật nặng,sắc nhọn:Thủy tinh,dao sắc,vật dụng: bàn ghế,tủ...ăn nuốt phải dị vật: đinh, kim nhọn, dây chun hoặc gặm nuốt xốp chèn hàng,đệm mút....
    -Bị đánh đập hoặc vô tình dẫm phải, nhất là mèo non.Bị kẹp do đóng khép cửa hoặc chết ngạt do nhốt trong thùng, hộp, túi, bao kín...
    -Bị treo cổ,ngạt thở do cổ xích quá chặt,nhất là xích mèo trên cao,gần cầu thang,cửa sổ,ban công,sân thượng khi rơi bị treo lơ lửng...
    1.3.Cháy bỏng do nước sôi,lửa,điện giật: Hay xảy ra trong bếp ăn,để dây điện và đồ điện thấp hoặc trên sàn nhà, mèo thường chơi,gặm,cắn xé dây và công tắc,phích cắm,thậm chí gây hở điện còn vô tình chết người.
    1.4.Vô tình để đói,rét,nóng:Bị mắc kẹt,nhốt do xây nhà mới có những chỗ lấp,hầm kín,bể phốt,đậy nắp toilet,đóng cánh cửa tủ lạnh.làm trần nhà chống nóng,nhốt trên sân thượng mùa hè..thậm chí "cảm nóng" trong mùa rét do sưỏi chó mèo quá nóng.Nhốt chó
    mèo trong nhà khóa kín khi đi du lịch,nghỉ lâu dài...
    2.0.Tai nạn do Hóa chất,độc chất,dùng thuốc,thức ăn:
    2.1:Trúng độc do ăn uống:
    -Ăn,uống nứơc có lẫn bả chuột: Rất hay xảy ra khi dùng thuôc diệt chuột nhưng không nhốt, hoặc thả chó,mèo quá sớm khi chưa vệ sinh, dọn hết xác chuột chêt bả. Để bả chuột lẫn vào thức ăn, nước uống hoặc thậm chí do người chủ mưu đánh bả diệt chó mèo.
    -Ăn phải lá cây cỏ độc: mèo có bản năng ăn cỏ,lá cây để tự gây nôn khi ươn ngưòi khó chịu, loại thải đồ ăn ôi thiu, đầy bụng. Có rất nhiều loại lá cây độc:lá ngón, trúc đào, lá na, các loại nấm có mầu sắc rực rỡ, kể cả không ít cây cảnh,bon-sai...đều có thể là "sát thủ" của mèo.
    -Ăn phải cao-su,chun vòng,nhựa ,xốp chèn hàng:Những thứ này nở to gấp bội khi gặp dich vị a -xít ở dạ dày và dịch mật,ruột.Một sợi chun vòng buộc tiền"khi tiền đi,chun ở lại" có thể nở to bằng những sợi mì ống trong dạ dày,gây viêm tắc đường tiêu hóa,chướng bụng, tiêu chảy, ngộ độc, tử vong.
    2.2.Trúng độc do hóa chất:
    -Ăn uống Thuốc trừ sâu,diệt cỏ:Có các hợp chất Phốt-pho,Kẽm,chì,Thạch tín hoặc các hợp chất hữu cơ khác(organophosphate và carbarmate),xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu,Hóa mỹ phẩm:Phấn kem bôi da,xà-phòng...
    2.3.Trúng độc do dùng thuốc:
    -Có nhiều loại thuốc dùng cho người nhưng lại rất độc với mèo:Strichnine Sulphat, Atropin liều cao gây co cứng toàn thân, giảm hoặc ngừng tiết dịch, liệt tiêu hóa, cơ bắp, ngạt thở dẫn đến tử vong.
    -Các thuốc nhóm sulphamide:biseptol,ganidane...nếu uống ít nước dễ ảnh hưởng đến chức năng thận.Phải rất thận trọng khi dùng các loại thuốc Tim mạch, huyết áp,giảm đau ,chống viêm cho mèo:Asperin, Adrenalin, Corticoid. Nhiều chủ mèo cho uống cả Streptomycine trị tiêu chảy gây rối loạn và tiêu diệt hệ vi khuẩn có ích để tiêu hóa chất xơ,sản sinh các loại men tiêu hóa.
    -Tất nhiên mọi loại thuốc khác dùng quá liều (Over dose) và không theo chỉ dẫn của Bác sỹ Thú Y đều gây nguy hại cho mèo của bạn.Đặc biệt thận trọng khi dùng các loại thuốc gây mê,ngủ,tẩy giun sán,trị ký sinh trùng ngoài da.
    2.4.Trúng độc do rắn độc,côn trùng.
    -Mèo nuôi ở nơi hoang dã thường hay bị tai nạn do rắn độc cắn vì mèo rất nhậy bén và thích tấn công vật lạ.Các loại rắn độc như :cạp nong, Hổ mang bành...có thể gây trụy hô hấp và trụy tim mạch cho mèo và chết không quá 1 giờ.
    -Một số loại ong:mật,vò vẽ cũng hay đốt vào các vùng da mỏng,ít lông,nhất lá ở bộ phận sinh dục của mèo, gây dị ứng,sưng đau viêm.Có trường hợp đốt châm thẳng vào mạch máu cũng gây tử vong.
    -Các loại ve,rận đốt,hút máu đồng thời tiết độc tố vào máu lâu ngày làm cho mèo suy kiệt, bại huyết tử vong.
    Tác giả bài viết này không thể nêu hết được tất cả những gì nguy hiểm với chó mèo của bạn.Khi con người càng văn minh,khoa học càng phát triển,tác động vào tự nhiên càng nhiều thi còn rất nhiều khả năng độc hại,ô nhiễm môi trường,không những chỉ con người mà cả vật nuôi cũng chịu hậu quả năng nề như:Phóng xạ, hạt nhân, khủng bố tàn sát , lade, tiếng ồn, ô nhiễm khí quyển, hiệu ứng nhà kính...
    Xin các bạn góp thêm những gì mà tôi còn chưa đề cập tới để cảnh báo cho mọi chủ nuôi mèo.
    [​IMG]
    Mèo mang thai gần ngày sinh, "đánh nhau với chó" bị vỡ bụng lòi con và phủ tạng.
    [​IMG]
    Mèo mang thai gần ngày sinh, "đánh nhau với chó" bị vỡ bụng lòi con và phủ tạng.
    [​IMG]
    4 mẹ con Miu được BSGV cứu sống , ảnh chụp sau 7 ngày gặp nạn.
    [​IMG]
    4 mẹ con Miu được BSGV cứu sống , ảnh chụp sau 7 ngày gặp nạn.
    [​IMG]
    Đây là "kết quả" một chiến dịch "diệt chuột bằng bả chuột" ở Trung Quốc !
    Đăng lại có sửa chữa từ web: www.vietpet.com
    BSTY HOÀNG NGỌC BÁU
    GREENVET CLINIC
    50 NGỌC LÂM, LONG BIÊN, HÀ NỘI
    MOBILE : 0903 223 217 , HOME: (04) 8 272 554
    Được greenvetHanoi sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 28/09/2006
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi, em xem cái ảnh của bác Greenvet mà bủn rủn cả chân tay. Như thế mà bác cứu được cả mẹ cả con thì bác quá giỏi. Đánh mấy dòng này mà em vẫn còn đang run đây. Thương em mèo này quá. Thế bây giờ em í ra sao rồi, bác có biết ko ạ?
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Xem hai cái ảnh đầu của BS greenvetHanoi sợ hết hồn, xem hai cái ảnh sau, phù, mừng quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này