1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anvanau

    anvanau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  2. vuthaibao

    vuthaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng có 1 chú mèo muốn giới thiệu đến các bạn[​IMG]
  3. linhE1

    linhE1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @chị anvanau: ok chị, e sẽ sớm sớm cho ra lò bọn mèo xù mầu. Em cũng thích lắm chị ạ!
    @ngan_ngam: Xin chia buồn với ngan_ngam. Hy vọng nó sẽ được lạc vào nhà nào đó yêu mèo. Chị nên xích bọn mèo yêu vào nhé! Em cũng xích nó đấy.
    @mama_meo: Cám ơn em nhé, thông tin e thống kê rất có ích. Thông tin thêm về chị nhé!
    Tên: Linh. Năm sinh: 1983. Sống ở Hà Nội. Thành tích tự nhận: Đỡ đẻ cho 21 con mèo sơ sinh và nuôi chúng đến khi .... phải cho đi.
  4. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ MÈO.
    Các bạn yêu thích mèo thân mến! Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết những điều thú vị về mèo như sau :
    1.Mèo tam thể (ba mầu :đen,vàng,trắng) trên 99% là mèo cái.Trường hợp đặc biệt là đực thì cũng thường là "BĐ" (HOMO***UAL).
    2.Mèo con mới sinh muốn biết đực hay cái, hãy vạch đuôi ngược lên quan sát: Nếu có 2 chấm (1 lỗ hậu môn+âm hộ) là mèo cái, 3 chấm(1 hậu môn+1bìu dịch hoàn+1đầu *********)lá mèo đực.
    3.Mèo toàn bộ lông mầu trắng, cả hai mắt đều mầu xanh da trời: trên 80% bị điếc bẩm sinh. Bạn muốn thử, hãy bất ngờ vỗ tay gần tai mèo sẽ không thấy có phản ứng, gọi cho ăn không biết.Tính tình rất hiền lành, không muốn tiếp xúc với các con vật khác hoặc chỗ đông người.
    4.Giống như loài sư tử có bản năng "Chúa Sơn Lâm" một mình thống trị thiên hạ, Mèo đực ( mèo Bố ) trong điều kiện nuôi, giao phối tự nhiên thường truy tìm các ổ mèo con của mình để tiêu diệt, ăn thịt tất cả các con đực ...chỉ là con đực!!! Hãy cảnh giác với các bậc "Cha Tặc" này. Để bảo vệ các con của mình, con mẹ rất cảnh giác với ******** của mình. Dân gian có câu"Dữ như sư tử cái" , mèo cũng cùng họ với hổ báo,sư tử mà.
    5.Mèo thường"giấu" kỹ và kín đáo các chất thải: phân , nước tiểu.Dân gian cũng có câu"Giấu như mèo giấu c...".Đặc điểm này rất tiện lợi cho việc tập toilet đúng chỗ, vệ sinh. Ngược lại,cẩn thận kẻo mèo "bậy '' ở trong tủ quần áo đấy.Thị trường có bán CATSAN
    là chất khử mùi cho mèo toilet rất tốt. Chỉ tội giá "mắc" thôi-50.000 VND/1 túi 5kg!
    6.Mèo thường nằm sát vào người bạn, bạn nghe thấy tiếng "grù..grù.."phát ra. Đó là biểu hiện một con mèo khoẻ mạnh, rất sung sướng, hạnh phúc, muốn được chủ âu yếm. Ban đêm nhiều chủ mèo rất sợ tiếng động này, thường hất, ném mèo ra khỏi giường làm cho mèo mất hứng. Nếu vậy, bạn có thể chưa hiểu và quý mèo của bạn lắm.
    7.Các "cuộc tình", giao phối của mèo thật sự không êm ả chút nào.Lúc đầu là cả một cuộc "giao chiến" tàn khốc.Nhiều anh chàng về nhà xây xát, mệt mỏi như xác không hồn. Nhất là ngôn ngữ "gợi tình"của mèo vao ban đêm thì"dễ sợ" luôn-không khác gì tiếng gào thét của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đói rét.
    Các bạn còn thấy ở mèo có gì đặc biệt nữa,xin mời trao đổi tiếp.
    [​IMG]
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Về vụ "dấu c.." em xin có ý kiến là mèo rất... ngu
    Sau khi toilet ra nền gạch vừa cứng vừa nhẵn, chẳng có nổi hạt cát, nó lấy "tay" cào cào xung quanh rất điêu luyện để lấp đi, cào một lúc lại hít hít, hình như thấy vẫn nồng nặc nên lại cào cào, vun vun tiếp - rất nhẫn nại ... đến khi chủ nhìn thấy buồn cười quá đành phải ra tay cứu bồ. Chết cười bọn mèo!
  6. linhE1

    linhE1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    @ Bác sỹ
    - Theo điểm 6 bác sỹ đưa ra: Cháu đã biết là tại sao con mèo nhà cháu hay gừ gừ. Hóa ra là vậy sao bác sỹ. Thế thì đích thực con mèo hấp nhà cháu nó chỉ hạnh phúc khi cháu trộn cơm cho nó ăn thôi. hic.
    - Cháu không biết mèo ta thế nào chứ con mèo đực Cheng nhà cháu nó thích chăm con lắm. Toàn liếm ... cho con thôi. Bằng chứng đây ạ. (Chắc con mèo nhà cháu khác với đồng loại, cháu cũng nghe mọi người nói như bác)
    [​IMG]
    - Còn điểm đi vệ sinh thì thôi ôi... Nếu mà chấm điểm lịch sự thì con mèo của cháu ko biết cho mấy điểm. Nó đi vào một cái chậu riêng của nó (chậu không), rón ra rón rén, ko chạm chân chạm tay vào output. Xong việc, nó nhảy phắt ra ngoài, ko thèm quay đầu lại. Tỉnh bơ như không. Và trước khi nhảy vào chậu để make output thì nó luôn ngắm kỹ cái chậu xem có sạch ko, nếu ko sạch thì nó gào ầm ĩ đòi rửa bô thì mới vào.
    Ngày xưa cháu có nuôi mèo ta, công nhận kinh khủng: nó chui cả vào chăn để ị. Sợ khinh khủng luôn.
  7. vuthaibao

    vuthaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà mình thì chỉ có một tật xấu là hay ăn vụng
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tớ sắp phải xa Anton Péo rồi...chán quá
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nhà mình sáng nay đi WC xong lại ăn luôn là thế nào các bạn nhỉ? Sợ quá đi mất! Mình phải dọn ngay.
    Có mấy cái ảnh của nó mà chẳng biết resize để gửi lên, chán quá!
    Nhà mấy bạn có con mèo trắng lông xù đẹp thế? Ai có thừa cho mình xin 1 em được không?
    Thân.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này