1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG HỒ SINH HỌC CỦA MÈO.
    Cuộc đời chú mèo của bạn có những thời khắc sinh học đáng nhớ như sau:
    1.Lúc chào đời:
    -Không mở mắt, không nghe được tiếng động( mù điếc tự nhiên ), hoàn toàn không tự chủ cá thể trừ phản xạ bú mẹ, và tiếng kêu khóc yếu ớt chào đời.
    -Bạn cần quan tâm, chăm sóc đặc biệt mèo con trong vòng 48 giờ sau khi sinh.
    2.Từ 5-10 ngày:-Bắt đầu mở mắt"ti hí"!!!
    3.8-12 ngày: Mở mắt hoàn toàn.
    4. 16-20 ngày :Biết bò trườn, nhoài ra khỏi ổ.
    5. 3-4 tuần :-Nhai, gặm được đồ ăn, vật cứng. Thay một số răng sữa đầu tiên. Có thể luyện tập toilet đúng chỗ.
    6. 6 tuần :
    -Có thể "cai sữa" mẹ, thích ăn đồ ăn của mẹ và thích bắt chước những động tác, cử chỉ của mẹ hoặc mèo trưởng thành.
    7. 8 tuần : Thích sống độc lập, không muốn bám theo, phụ thuộc mèo mẹ.
    8. 6 tháng tuổi :-Thay tiếp răng để có bộ răng hoàn chỉnh của loài vật ăn thịt.
    9. Từ 7- 9 tháng tuổi :
    -Cả đực và cái bắt đầu có dấu hiệu động dục, thích đùa nghịch, vờn âu yếm nhau. Mèo cái bắt đầu hành kinh lần đầu tiên "là con gái", có thể mang thai và sinnh con.Thời gian này nếu không có nhu cầu nhân giống, thiến và triệt sản là tốt nhất để phòng tránh nhiều bệnh sinh sản hoặc u, ung thư đường sinh dục. Mèo dễ bị mất, thất lạc khi đi tìm ********.
    10.Trên 1 năm tuổi :-Cơ thể hoàn chỉnh, có thể cho phối giống hoặc sinh sản.
    11.Từ 6-8 năm tuổi:Bắt đầu biểu hiện "lão hóa": chậm chạp, vụng nuôi con, mắt và phản xạ kém, béo phì sinh học. Bộ răng ngả màu vàng từ chân gốc răng.
    12. Trên 12 năm tuổi : Già yếu, lú lẫn, dễ rơi, ngã. Vẫn toilet có thể đúng chỗ nhưng hay bị dây bẩn ra ngoài do cơ vòng hậu môn và bàng quang yếu. Răng vàng ố toàn bộ, rụng tự nhiên. Mèo cần phải được chăm sóc rất cẩn thận, ăn thức ăn dễ tiêu hóa giảm chất đạm, mỡ trong khẩu phần. Cần khám BSTY nếu có những dấu hiệu đặc biệt.
    13. Từ 15-18 năm tuổi :
    -Là giới hạn tuổi thọ của mèo. Dễ phát sinh nhiều bệnh về tim mạch, gan thận hoặc ung thư để...về với "cát bụi". Bạn đừng quá buồn khi phải vĩnh biệt chúng vì ở tuổi này mới "ra đi", mèo của bạn đã hạnh phúc vì có nhưng ông bà chủ tuyệt vời đấy!
    Bài viết này của tôi có tham khảo tài liệu của"Hiệp Hội Phòng Mạch Thú Y Hoa- Kỳ"-The American Hospital Association- và một số kinh nghiệm cá nhân. Thiết nghĩ hữu ích cho việc chăm sóc mèo yêu của bạn. Mong được các bạn trao đổi,góp ý thêm.

    [​IMG]
    Mèo con ra đời - Đồng hồ sinh học bắt đầu điểm khoảnh khắc...
    [​IMG]
    Mèo giống Chartreux shorthair của Pháp.
    [​IMG]
    Được greenvetHanoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 12/10/2006 [​IMG]
    Được greenvetHanoi sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 12/10/2006
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Gờ rin ơi ... Bé Ti Ti lại sắp đòi giai rồi .... bác có cho ghép đc với cu chàng Phăng sê ko????
    Hay ai có xù Nga nghiếc cho em nó tằng tịu mấy đêm ?????
    Hú hú ....
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lại có người cho mèo kìa. Mọi người ai có nhu cầu thì liên hệ thôi.
    Bạn tom cho số điện thoại, nick YM đi, để mọi người tiện liên lạc.
    Chúc HYM 1 ngày làm việc hiệu quả.
  4. tom_voyar

    tom_voyar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    NICK CỦA MÌNH: TOM_VOYAR

    ----SỐ ĐT : 0983199983

    =-------BẠN NÀO THÍCH NUÔI CÚN CON THÌ GỌI ĐIÊN TRỰC TIẾP HAY GỬI MEO CHO MÌNH-----------------
    ---------CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ----------------
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cho tớ xin 1 chú miu trắng nhé? Sau này nếu không ai nhận thì cho tớ xin tất các chú miu lun nhé?
    Ai có nhu cầu thì lên tiếng đê không tớ đã nhận về rồi là không cho ai nữa đâu! há há...
  6. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    OK,lúc nào cần, mời bạn gọi điện thoại hẹn trước nhé.
  7. sidecar_travel

    sidecar_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cho em xếp 1 viên gạch đấy Bs Báu nhé,Chàng Pháp với nàg Anh nghe có vẻ hợp Bs nhỉ?Dạo này có bận nịu không anh?Lâu không gặp,hôm nào cafe tí bs nhé
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy bác có thể hướng dẫn qua cách thức để cách li với mấy tay lang thang ... ngộ nhỡ ... và cần phải mang theo đồ đạc gì cho em nó không ạ ....
    Mọi người vào cổ vũ phong trào share duyên đê .....
    Cảm ơn bác !
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đại diện của em Ngán đã đến bắt thằng Bốp đi rồi.
    10h30 tối quá hatxxihoi cũng đón nốt con Bí
    Tan đàn, xẻ nghé
    Mọi người nhớ update thông tin và hình ảnh các nhóc nhà chị thuờng xuyên nhé, tha thiết đấy!
    Hôm qua miutrang (đã bắt thằng Bíp) kêu mất ngủ mấy đêm vì thằng cu nhà chị nó... nghịch quá , ăn khoẻ, ngủ khoẻ, nghịch khoẻ và chả có biểu hiện gì nhớ nhà . Miutrang có gửi cho chị một số ảnh mới nhất của Bíp nhưng ko hiểu sao sang máy chị chả display gì được. HÔm nào rảnh em up vào Hội mình, miutrang nhé
    Em vitawa hôm nào đến bắt nốt con Be nhà chị đây ???
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ BÍ XINH
    PHẦN 1
    (Riêng tặng chị Bống Xinh và anh Mèo Béo)
    Meo meo, chào hởi dơ!!!
    Chắc ấy thấy buồn cười vì hôm nay tớ kêu meo meo phải không? Tớ giới thiệu nhé, tên tớ là Bí, được chị Bee và chị Kẹo lạc gọi là em Bí xinh, hí hí, kỳ thực tớ cũng chẳng biết mình có xinh không nữa, nhưng tối qua, thấy các chị ấy cứ ngắm nghía tớ suốt, âu yếm lắm ấy nhé.
    Blog của chị Bee từ giờ được chuyển giao thành Nhật ký của Bí xinh, để tớ tha hồ tung hoành và bi bô. Nhưng thật buồn cười là Nhật ký Bí xinh lại bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 13, một ngày ma quỷ trong Thiên Chúa Giáo. Chẳng sao hởi dơ nhỉ, cái xui của người này có thể là cái may của người khác. Kệ. Một ngày khởi đầu thật đặc biệt. Vì thế đầu giờ sáng tớ phải vào ngay đây để khoe với hởi dơ.
    Hôm qua chị Bee làm được rõ nhiều việc nhớn, một trong số đó là đón tớ về. Chị ấy bận đến nhà chị N ở mãi Linh Đàm rồi mới về nhà, rủ chị Kẹo lạc đi đón tớ. Lúc đấy đã 10h tối rồi. Chị Bee gọi điện cho anh mèo béo, anh chị Mèo Béo - Bống Xinh vừa đi đàn đúm với nhau về. Thế là chị Bee và chị Kẹo lạc bắt quả tang chàng nàng đang cưỡi con la mun đi trên đường Bạch Mai rõ là tình tứ nhé. Hai chị bám đuôi theo đến tận nhà chị Bống Xinh. Hè hè, không biết chị Bống Xinh đã làm những gì mà hai chị kia cứ nhấm nháy mãi.
    Tớ cũng chẳng hiểu mọi chuyện ra làm sao cả. Tự dưng chị Bống Xinh về nhà, bế tớ ra. Lúc ấy tớ nhìn thấy anh Mèo Béo quen thuộc, nhưng chị Bee và chị Kẹo lạc thì tớ chưa gặp bao giờ. Lạ lùng là mọi người gọi cả mẹ Mí của tớ ra nữa. Rồi chị Bống Xinh lấy cho tớ một mẩu xương. Đến giờ tớ mới thấy mình ngốc thật, tối muộn như thế tự dưng được cho đồ ăn mà chẳng nghĩ ngợi hay nghi ngờ gì cả. Tớ cóc cần biết có người lạ xung quanh, cứ thế cắm đầu cắm cổ gặm lấy gặm để mẩu xương con con.
    Mọi người xung quanh cứ cười tớ. Tớ cũng mặc kệ. Mẹ Mí nhìn tớ thốt lên mấy tiếng, tớ lí nhí đáp lại rồi cắm đầu vào mẩu xương tiếp. Chị Bee và chị Kẹo lạc ôm mẹ tớ mãi, làm tớ phát ghen lên. Rồi chị Bống Xinh lấy một chiếc hộp màu đỏ buộc dây như kiểu hộp bánh trung thu đã được chọc thủng lỗ chỗ hai bên thành hộp. Đột nhiên chị bỏ tớ vào đấy cùng mẩu xương. Tớ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi sự quyến rũ của mẩu xương lại làm tớ quên hết sự đời...
    Một lúc sau, tớ thấy xung quanh tối như bưng. Gió ù ù lùa qua nhưng chiếc lỗ bên thành hộp. Những âm thanh ù ù lọt vào. Tớ có cảm giác mình đang ở dưới đáy cùng của địa ngục. Không ai bên cạnh cả. Không có chị Be, mẹ Mí, chị Bống Xinh... Không có một ai cả. Dường như cả thế giới này biến mất, còn lại mình tớ trong sự hỗn độn của gió và âm thanh. Tớ gào lên một cách tuyệt vọng. Có tiếng vỗ vỗ ngoài hộp, tớ vẫn khản đặc giọng mà gào lên: "Cho tôi ra, cho tôi raaaaaaaaaa". Chẳng có tiếng đáp lại gì cả.... Xung quanh tớ vẫn ù ù và đen đặc..... Tớ hoảng sợ tột độ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này