1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    CÁC BẠN ơi cứu tớ với. Đứa bạn gái tớ nó dở chứng thích mèo. Nó giao nhiệm vụ cho tớ phải tìm xin 1 chú mèo con màu trắng. Đực cái nào cũng được
    AI có chỉ cho tớ với
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đến ngay 305 Khâm Thiên, gọi số này 0983199983
    Đàn mèo con 5 trắng, 1 đen, không xù
    Con đen đã bị xin, con đầu đàn thì tớ xí rồi
    Các chú miu còn lại nếu không ai xin là tớ ôm về nhà hết đoá
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ BÍ XINH
    PHẦN 2
    Vẫn buổi tối hôm qua, trong khi tớ gào khản cổ thì thấy thời gian như không bao giờ ngừng lại vậy. Thỉnh thoảng tớ cảm thấy xe dừng lại, rồi chị Bee ôm cái hộp đựng tớ vào hỏi từng hàng mua bim bim cho tớ. Chẳng đâu có cả. Hai chị đi dọc đầu đường Trường Chinh nhưng cửa hàng nào cũng đóng. Rồi chị Bee gọi điện cho bạn, hỏi xin, nhưng nhà chị Xủ cũng hết. Suýt nữa tớ đã được chén món thịt xiên nướng nếu chị Kẹo lạc không hỏi được nhà bạn chị ấy. Cuối cùng thì xin được một dúm mang về.
    Khỏi phải nói tớ đã thở phào như thế nào khi thoát được ra khỏi cái hộp kín bưng kia, ong hết cả đầu. Tớ ngáo ngơ nhìn quanh, ồ, mà không chỉ có hai chị, thêm cả một tên con trai nằm ườn ở chiếc ghế dài nữa. Các chị xoắn xuýt nhìn ngắm tớ, xoa đầu tớ, gọi gọi tớ...... Tớ cảm thấy hơi mệt một chút, nhưng định thần lại, mắt tớ chạm phải cục xương yêu dấu. Kể lại mới thấy mình xấu tính thật, tớ lại cắm mặt vào ăn. Chị Kẹo lạc bắt đầu lôi máy ảnh ra, tớ mặc kệ, chén đã. Gặm mãi không được tí thịt nào nữa, tớ mới buông tha nó. Giờ thì ngó nghiêng chút. Các chị đặt tớ lên chiếc bàn kính, trên đó có một bình hoa hồng rõ to, chắc là để đón chào tớ. Tớ chói hết cả mắt khi ánh đèn flash lóe lên, tớ chuồn vội ra phía sau bình hoa. Ống kính lại đuổi theo. Trời ạ, từ lúc sinh ra tới giờ tớ đã phải làm người mẫu nhiều như thế này đâu cơ chứ, chả trách chị Bee cứ cười: Đúng là không chuyên nghiệp. Ừ, người ta không chuyên nghiệp đấy, thì sao nào?
    Mọi người bắt đầu tìm hộp làm ổ cho tớ. Hai chiếc bát sạch được lôi ra, một bát đựng nước, một bát để bim bim. Chị Kẹo lạc còn tìm được một dây ruy băng màu vàng rõ điệu để buộc cho tớ, chắc sợ tớ tí toáy chạy lung tung đấy mà. Tớ thấy đoi đói sau một hồi gào thét, thế là lại vục mặt vào bát bim bim. Kể ra cũng cứng, nhưng răng tớ khỏe ra phết, cứ cắn lục cục một lúc là một lũ bim bim chui vào bụng. Rồi tớ loanh quanh xem xét một tí và nằm ườn ra. Mệt quá!!!
    Một lát sau, tớ thấy mọi người đâu hết. Hoảng hồn, nhìn quanh, hóa ra mọi người đã lên giường. Chị Kẹo lạc thì ngủ, chị Bee thì đọc sách. Tớ xoay người lại, nhìn về phía các chị để yên tâm hơn là vẫn có người bên cạnh. Một lúc buồn buồn, tớ cằn nhằn bực bội. Thế là chị Bee lại bò xuống vuốt ve tớ. Tớ bỗng thấy ngứa ngáy chân tay, lại nhớ những lần đùa nghịch với mẹ Mí và các anh chị quá thể, thế là tớ nằm ễnh ra, chân tay khua khoắng loạn xạ, cốt sao túm được ngón tay chị Bee mà quờ vào mồm gặm gặm. Thế cũng đỡ nhớ nhà....
    Một lát sau, tớ díp hết cả mắt lại. Tớ nhả ngón tay chị Bee ra và khép mắt lại. Chị Bee ngồi một lúc rồi đứng dậy tắt điện. Ôi, đêm đầu tiên ở ngôi nhà xa lạ. Đây sẽ là ngôi nhà của tớ kể từ bây giờ. Mai tớ sẽ bắt đầu khám phá mới được....
    Gần sáng, tớ tỉnh dậy rõ sớm, tớ í éo gọi chị Be, anh Bíp rồi mới nhớ ra đây là nhà mới cơ mà. Chị Bee lồm cồm bò dậy, bế tớ lên giường. Kể cũng sướng thật, nhầm tí lại hóa hay. Tớ nhảy ngay lên chiếc gối êm êm và giựt giựt tóc chị Bee. Trò này cũng thú ra phết, mồm tớ ngoạm lấy một lọn tóc, còn tay thì túm lấy, chân đạp đạp, vui thật....
    Bắt đầu một ngày mới, một cuộc đời mới, nhưng phải xa mẹ Mí, xa chị Be và chị Bống Xinh thật rồi......
    Không biết mẹ có nhớ tớ không nhỉ? Tớ bắt đầu thấy nhớ mẹ da diết.... [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 13/10/2006
  4. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mèo có sán chữa thế nào?
    Bạn "phunghieu" Hội viên www.vietpet.com đã viết :
    Mèo nhà em 4 tuổi, gần 3kg. Gần đây em thấy nó lười ăn và gầy so với trước. Quan sát thêm thì thấy chỗ nằm có đốt sán màu trắng nhỏ như hạt gạo, thậm chí có đốt mới rụng ra còn ngo ngoe. Vậy em phải cho mèo dùng thuốc gì, liều lượng thế nào ạ? Hiện em không ở Hà Nội nên chỉ biết hỏi như vậy rồi nhờ người mua thuốc thôi.
    Cảm ơn bác sĩ.

    Dùng NICROSAMIDE liều dùng 110mg/1kg trọng lượng, "phunghieu'' có thể mua tại hiệu thuôc Tây ( thuốc người ) tên thương mại là : TANOX viên 500mg, hộp 4 viên của Hãng thuốc SHIN POONG PHARM. CO. LTD ( Hàn-Quốc ).
    Mèo 3kg của bạn dùng 1 liều/1viên 500mg tán nhỏ, trộn với thức ăn ngon cho mèo ăn hết thuốc. Nếu sau 1tuần vẫn còn thấy ra đốt sán, tẩy lại 1 lần nữa như vậy. Chú ý : không được cho trực tiếp bột thuốc khô vào miệng mèo dễ bị tắc cổ họng nghẹt thở tử vong đấy.
    [​IMG]
    Sán dây khi ra khỏi cơ thể, tự động đứt ra thành từng đốt nhỏ giống hạt gạo ngoe nguẩy và có thể phát triển thành một con sán trưởng thành.
    [​IMG]
    Hình ảnh sán dây trong ruột non của mèo.
    [​IMG]
  5. bemeoxiu

    bemeoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @ Ui chị hatxihoi viết nhật ký bé Bí hay xế.
    @ Thằng Bíp nhà chị Miu trắng xinh thật cơ. Hôm nào đi off chị cho bé ấy đi chị nhá, cho em bế một tí. Anh mèo béo bảo em là bế mèo chuyên nghiệp đấy chị ạ. Em cứ nhìn thấy mấy con mèo con là mê ly chỉ muốn ôm thui.
    Bé Lucie (đọc là luxi) của em thì lớn rồi, nó không tự nguyện cho em bế bao giờ. Em toàn phải dùng "vũ lực" mới ôm được nó. Con này béo tròn vì ăn rất nhìu nên em bế nó cũng hơi khệ nệ (vì em còi lắm). Con bé Lu này có hôm mẹ em cho ăn hết đĩa của nó xong, nó lại sang ăn tranh của bé Mimi vì Mimi ăn chậm hơn. Chị Mimi đành nhường cho em Lu chén hết. Ăn xong Lu ta no quá ngồi bệt luôn cạnh cái đĩa, mãi lâu sau nó mới lê cái bụng to phềnh đi lên gác uống nước, xong rồi ngồi cạnh cốc nước ợ liên tiếp làm cả nhà buồn cười quá
  6. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hôm nào off đi chị, em mang cả 2 thằng nhà em đến
  7. bemeoxiu

    bemeoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi em thèm bế mèo lắm rùi, nhất là mèo con í. Các chị tổ chức off đi, cho em đến bế mèo với. Em cũng sẽ mang bạn mèo nhà em đến cho các chị bế nhá, iu lém. Là lá la, mong off để ôm miu wá
  8. mimixinh

    mimixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!!!!^^
    Một tuần xa nhà mà thấy nhớ nhà quá cơ!Cho em hun mọi người cái nèo!!!!!
    Mà kon Bíp xinh quá cơ!Nhìn chỉ mún.........cắn phát!!!!!+_________+
  9. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hik... lâu lâu vào thăm cả nhà phát... em đang chán hết cả người... chúc các mem và các bé mèo cuối tuần vui vẻ hạnh phúc...
  10. vuthaibao

    vuthaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác biết bao xiền 1 chú không,mà giống mèo gì vậy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này