1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người cho mình biết địa chỉ của những trạm thú y chuyên khám chữa bệnh cho mèo, em mèo nhà tớ hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần được chữa trị kịp thời trước khi điều đáng tiếc xảy ra.
    Tớ có xem lại topic HYM phần 1 nhưng vẫn muốn hỏi lại thông tin cho cập nhật.
    P/S: Xin mod hãy để đây là một topic độc lập, đừng sát nhập với topic Hội Yêu Mèo, cũng đừng lock hoặc del mà tội nghiệp em. Xin cám ơn!!!!

  2. ngovandien

    ngovandien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ nuôi 2 con mèo (đực và cái), mỗi con nặng trên 5Kg. Con mèo cái đẻ được 2 lứa, lứa đầu đẻ được tận 1 con nhưng 2 hôm chết do không có sữa.
    Lứa 2 được 3 con thì chết 2, còn 1 con sống khoẻ 2 mắt 2 màu nhé (1 mắt xanh và 1 mắt nâu). Tối chủ nhật vừa rồi cho đi mất rồi.
    Do mỗi lần động dục con đực hay đái bậy nên tớ quyết định đem thiến. Tìm hiểu mãi được chỗ bệnh viện mèo thiến có gây mê nên quyết định đem qua đó
    9h thứ 7 vừa rồi mang đi thiến, 12h trưa mang về lúc nó vẫn chưa tỉnh. Tớ mang về thì con cái và con con vẫn chạy ra mừng. Vừa đặt con đực xuống con cái nhảy vào tấn công con đực (khổ thân anh đực lúc đó vẫn chưa tỉnh, đang gà gật), tớ quát con cái nó giật mình quay tấn công tớ, cào cắn và đuổi theo tớ. nhốt con đực vào nhà tắm, 15'''' sau con cái bình tĩnh (hiền như ma xơ luôn).
    Tớ cách ly con đực trong nhà tắm, 2 mẹ con con cái nhà ngoài. Thấy tình hình nghiêm trọng nên tối chủ nhật gọi người đến cho con con đi. Sáng thứ 2 tớ nghĩ là bình thường nên cho 2 con gặp nhau vì nhốt chúng nó gọi nhau ầm ỹ. Vừa mở cửa nhà tắm con đực rón rén đi ra, con cái rón rén vào, lập tức con cái nổi điên tấn công con đực, nhưng do con đực đã khoẻ nên nó đánh lại, trong lúc 2 con đánh nhau tớ quát con cái, nó giật mình lại tấn công tớ lần 2. Tay và đùi tớ bây giờ toàn vết cào và cắn. Tớ lại cách ly 2 con, 15'''' sau con cái lại hiền như ma xơ. Buồn quá tớ đến cơ quan và nghĩ cách xem phải làm thế nào?
    Vợ tớ cũng hoảng sợ, gọi điện hỏi các kiểu bác sỹ thú ý xem có gặp trường hợp nào như vậy không thì đều nhận được câu trả lời "không sao đâu". Tớ biết chắc 2 con không thể ở với nhau được nữa và quyết định cho ai đó 1 con cái. Gọi điện cho 102 Trường Chinh họ bảo có thể mang đến để họ theo dõi, sau này ổn có thể mang về, thế là tớ mượn làn về bỏ con cái vào và mang đến Trường Chinh. Tận chiều qua các cô bác sỹ mới thả vào chuồng, tớ gọi điện hỏi thì bảo nó hiền lắm.
    Tối qua con đực không ngủ, đi khắp nhà tìm và gọi con cái làm tớ cảm thấy buồn quá.
    Tớ viết dòng này hy vọng được các bạn chia sẻ, tớ nuôi chúng nó từ nhỏ nên nhiều tình cảm lắm, tớ rất thương con mèo cái. Cầu mong nó ở và sống vui ở bệnh viện, cũng hy vọng rằng các cô bác ỹ ở Trường Chinh đọc được những dòng này sẽ thông cảm và chăm sóc nó. Tớ định chiều hoặc mai đến thăm nó và mang cho nó ít thức ăn, nhớ nó quá.
    Viết những dòng này thì con đực đang nằm cạnh tớ ngủ, tớ sợ nó tỉnh dậy lắm, cứ tỉnh là đi tìm con cái, kêu thảm thiết (2 con sống với nhau từ ngày bé tí). Gõ phím mà mắt cay xè.
    Được ngovandien sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 17/10/2006
    Được ngovandien sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/10/2006
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ở HN cho tới nay chưa có ông thú y nào ra hồn cả!! Toàn 1 loại lang băm... Tốt nhất là tự chữa cho mèo hoặc chó, chim, cá,... của miìn thôi. Mình hay dùng thuốc của người và sử dụng liều lượng nhỏ hơn 1/4 -1/10 tuỳ theo con vật lớn nhỏ!! Nhỡ có chết thì mình tự trách mình, chứ lúc mà chết trong tay lang băm, lại chửi bới nó mệt lắm!!
  4. anvanau

    anvanau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Mình đọc bài của bạn mà thấy xúc động quá. Mình cũng có hai con mèo, nhưng đều là mèo cái, chưa cho "sinh em bé" bao giờ. Mình nghĩ là con mèo cái của bạn bị mùi thuốc và mùi "bệnh viện" của mèo đực làm cho kích động. Mèo tuy không thính mũi bằng chó nhưng khứu giác của chúng nhạy cảm hơn con người rất nhiều lần đấy. Ví dụ nhỏ: mình làm bếp, thái thịt sống xong, đã rửa tay kỹ rất nhiều lần bằng xà phòng, nhưng lúc bế bọn mèo thể nào chúng cũng hít ngửi cái tay mình rõ lâu đầy vẻ băn khoăn và tò mò. Mình chắc là nếu con đực khoẻ lên, bạn tắm cho nó sạch sẽ, tắm luôn cả cô mèo cái nữa thì hai chúng nó sẽ lại hòa bình với nhau thôi.
    Theo mình nếu bạn vẫn muốn nuôi cả hai con cho chúng khỏi cô đơn thì nên triệt sản cả mèo cái
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1

    Em ơi liên hệ ngay với bác sĩ @greenvetHanoi nhé, nhà bác ý bên quận Long Biên hay sao ý. Bác ý dạo này rất hay vào Hội mình public thông tin về cách chữa trị và chăm sóc mèo. Em PM cho bác ý ngay nhé!
  6. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    MÈO CÓ NGỦ MƠ KHÔNG?
    Loài mèo khi ngủ có"nằm mơ" hay không? Hãy quan sát chú mèo cưng của bạn đang ngủ : nó hoàn toàn có thể xuất hiện những giấc mơ. Chân và móng chuyển động. Hai tai vẫy nhẹ, những sợi râu giật giật... là những lúc chú mèo của bạn đang "thông tin gì đó" trong giấc ngủ của nó đấy!
    Một số nhà khoa học tin rằng : trong những lúc ngủ say, mèo thực sự "nằm mơ". Một số nghiên cứu cho thấy : chắc chắn dù ngủ hay thức, mèo luôn luôn tiếp nhận và lập trình thông tin từ những kích thích, tác động ngoài môi trường.
    Dịch từ " Cat Owner''s Home Veterinary Handbook" , NXB HOWELL, NEW YORK, HOA-KỲ.

    [​IMG]
    Thân nhờ các bạn Hội Yêu Mèo TTVNOL post tiếp hình ngộ nghĩnh về các chú mèo đang ngủ nhé.Xin cảm ơn.
    Được greenvetHanoi sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 17/10/2006
    Được greenvetHanoi sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 19/10/2006
    Được greenvetHanoi sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 19/10/2006
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà 7 hay 8 gì đó Loa có khuấy động một loạt ảnh Mèo ngủ rồi Bác ạ ... vừa rồi máy bị dính cái anh Vi rút Nội mất sạch ... mai lục lại mấy cái đĩa xem còn "xót" cái nào ko ... Các bạn nhào vô đê ..........
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa già đầu sao còn "nhí nhảnh" thế?
  9. vuthaibao

    vuthaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ bức xúc nhỉ ,chắc hẳn nhà bạn đã có 1 vật cưng nào đó chết dưới tay của bác sĩ thú y nên nói vậy.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ ... Chú lại cứ chích tôi ... ặc ặc ... mang tiếng thành viên hội mà chả bao giờ thấy mặt đâu đến khi Mèo nàh bệnh mới kêu toáng lên, lại còn chả biết nhà có Bác Báu là bác sỹ tốt ...
    Con người ta sống cần cái tâm hồn trẻ trung ... cậu ạ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này