1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mèo ngủ tiếp đây ạ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và ngủ dậy còn... ngáp nữa
    [​IMG]
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tưởng ai hoá ra sư huynh dungwind bên Yoga! Chú miu đấy không phải bị tật đâu sư huynh! Tại bạn vitawa chụp đúng lúc cu cậu giơ vuốt ra định túm lấy cái máy ảnh đấy chứ!
    Miu con rất khoái chơi với bóng bàn (vì cứ chạm vào là nó lăn), các bạn cứ vứt trong phòng vài quả để các cu cậu tập thể thao cho khoẻ:
    [​IMG]
  3. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Xin chào cả nhà. Nhà mình đang có 2 con mèo con vừa ăn được cơm. Một con den sì từ đầu đến đít, một con màu xám tro. Bác nào nuoi meo thi alo cho mình nhé. Thắng 0953079929.
    Được arsct sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 19/10/2006
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn ơi! Chú đen xì từ đầu đến chân nếu là mèo đực thì cho tớ xin nhá!
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Em mèo trắng cứ nghịch ngợm ầm lên, chẳng chịu đứng im để chụp gì cả. Cái ảnh nào cũng chạy loạn lên. Cái ảnh đó chụp đúng lúc em ấy giơ chân cào vào máy ảnh, trông nghịch nghịch nên mình post lên.
    @ Bongxinh: em trắng hơn em tam thể khoảng 1 tháng chị ạ. Béo & nặng ra phết rồi, lông mượt cả ra. Em nuôi mát tay nhỉ?
    Chăm 2 đứa này như con ấy chứ.
    Thỉnh thoảng sẽ gửi ảnh cho mọi người xem nhé!
  6. chiot_chaton

    chiot_chaton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con miu của bác mà em đau lòng!
    Xin bác đừng hiểu lầm, con miu nhà bác giống con Ti con nhà em quá.
    Hôm 18/10 vừa rùi, em í được tròn 2 tháng tuổi, thế mà sáng dậy, em không thể hiểu là làm sao, đã ... lạnh ngắt rùi bác ạ! Em không hiểu là Ti con mắc bệnh gì nữa! Hôm trước tự nhiên nó không ăn uống gì cả, chỉ nôn ra nước thôi, em bảo để hôm sau mang đi khám, thế mà chưa kịp làm gì thì em í đã đi rùi! Em thực sự là không hiểu tí nào hết cả! Chả hiểu làm sao em í lại đi nhanh như thế???
    Mà nhìn con Bông, mẹ của em Ti con mới thương chứ! Nó cứ đi tìm con suốt 2 ngày nay các bác ạ. 2 hôm liền đi bắt chuột về để dạy con mà con thì đã...
    Có lẽ Hội yêu mèo nên lập hẳn một góc nào đấy để anh chị em chia sẻ các kinh nghiệm chữa bệnh cho mèo đi ạ!
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cả nhà ta cùng thương yêu nhau ....
  8. vuthaibao

    vuthaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [red]Tin mới cho bạn và mọi ngưòi đây :giờ hội yêu chó mèo ở box sở thích có thêm 1 topic mới đó là ''''''''Tư vấn sức khoẻ và phòng trừ bệnh dịch cho chó mèo '''''''' bạn nào cần được tư vấn thì vào topic mới nhé .để được cùng mọi người và bác sĩ BV tư vấn :
    http://www1.ttvnol.com/forum/Sothich/853604.ttvn
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Xin chia buồn với bạn!
    Miu hay cún tầm 2-3 tháng rất hay nuốt linh tinh, chắc miu nhà bạn ăn phải cái gì đó nên bị ngộ độc..hix..
    Bít là trên đời này có sinh thì có hoại nhưng mà cái cảm giác lúc đi trôn 1 sinh linh mình cho ăn, chơi đùa, bế ẵm hàng ngày... thật không còn gì đáng chán hơn!
  10. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lôi nhà mèo lên cái nào!
    Tiện đây, hỏi mọi người ít kinh nghiệm.
    Thằng béo nhà meoconNT được gần 7 tháng rồi. Đang tự nhiên mấy ngày gần đây cứ động vào bế nó lên là nó kêu ré lên. Lúc đầu tưởng nó bị đau ở đâu nên sờ nắn xương nhưng không thấy gì cả. Mà nó cũng vẫn leo trèo được bình thường. Đợt này nó lại còn rất tránh meocon nữa. Đi làm về, nó nhìn thấy là chạy tọt vào gầm giường. Bình thường nó đâu có thế, nó còn hay nhảy lên người meoconNT nằm ngủ cơ . Mà bây giờ ôm rồi vuốt ve nó, nó cứ gầm gừ như mèo dữ ấy.Thực ra thì thằng này rất hiền, chưa biết cắn ai bao giờ ấy. Không hiểu sao đợt này nó lại thế Không biết có phải tại nó bị ai đánh đau đâm ra sợ người thế không nữa Hay là đang thời kỳ cu cậu bắt đầu trưởng thành nên thế nhỉ? Mà thằng béo này nhà tớ vẫn ăn khoẻ, ngủ khoẻ và béo ú nhé, không hề ốm đau bệnh tật gì cả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này