1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. picatchau

    picatchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến ý kiến của tôi,như đã nói với các bạn trong hội yêu mèo,tôi xin nhận 3 mẹ con chú miu đócủa bạn kiboo_suru về chăm sóc .Nhà bạn ở gần nhà tôi thì tốt quá rồi khi nào rảnh bạn mang 3 mẹ con miu qua nhà tôi để biết chỗ luôn thỉnh thoảng mời bạn ghé chơi.Dạo này tôi cũng hơi bận nên mấy hôm mới ghé qua diễn đàn được nhưng rất vui vì ý kiến của tôi đã nhận được những phản hồi tích cực.Thông báo một tin vui cho các bạn trong hội yêu mèo ,tôi đã nhận được 2 chú mèo nhí của hai thành viên trong box mỹ thuật,một chú nhỏ xinh màu vàng và một chú màu đen nhưng bị tật ở chân.Nhìn chúng rất kháu khỉnh và đáng yêu,việc tôi làm cũng là đáp ứng sở thích của mình nên bạn anvanau gọi là tấm lòng vàng e không dám nhận.Nhưng nếu như ngôi nhà của tôi có thể tránh cho những chú miu khỏi cảnh lang thang cơ nhỡ là tôi cảm thấy mình đã làm được một chút gì đó với niềm đam mê của mình.Quả thực còn hạnh phúc hơn điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi là mọi người trong box đã nghĩ đến tôi như một giải pháp an toàn cho những chú miu thực sự cảm ơn mọi người.Tôi sẽ chụp hình những chú miu và post lên box sớm cho mọi người chia sẻ nhé.Bạn kiboo suru khi nào qua nhớ phone cho mình trước nhé vì dạo này đang bận một chút việc bên BÁT TRÀNG nên cũng phải qua đó thường xuyên . bạn kibboo suru cũng như anh em trong box muốn liên lạc với mình gọi vào số này nhé: 0904151558 mình tên TUẤN .Chúc mọi người luôn vui vẻ và luôn đốt cháy niềm yêu thương dành cho những chú miu xinh .
    Được picatchau sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 01/11/2006
  2. meocon_sa

    meocon_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bác nào post cái ảnh kinh dị làm ơn xoá dùm đi, nhìn thấy đau lòng quá, post đi post lại làm gì
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nơi bình yên chim hót !
  4. mimixinh

    mimixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhà mèo lại tụt rùi. Mọi người dạo này bỏ rơi nhà mèo rùi. Các bé mèo không ai quan tâm rùi, hu hu hu
    Em xin kể chuyện hai thị mèo nhà em cho nhà mèo đỡ bùn ah:
    Mèo Mi và mèo Lu là hai chị em khác cha khác mẹ nhưng chung một nhà. Lúc mới đầu trước khi mèo Lu được đón về nhà thì mèo Mi đã là "ma cũ" vì ra đời trước mèo Lu 4 tháng và đang tưởng mình sẽ độc quyền lãnh địa bốn tầng nhà. Một buổi chiều đẹp trời, mèo Mi ngủ dậy và chợt thấy một mùi hơi khác lạ phảng phất đâu đây. Mèo Mi đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn quanh thì thấy một cục bông trắng đang cuộn ở góc xalon. Cái gì thế nhỉ? Mi ta rón rén lại gần định ngửi..."khè... khẹc... khẹc..." - tiếng rít phát ra từ cục bông chợt xù ra to hơn khiến mèo Mi giật hết cả mình. Hừm! thì ra là một con nhãi. Ọe.. mà sao nó có cái mùi gì í nhỉ, không giống mùi thơm của mình Mình phải "dằn mặt" nó mới được. "khè! khè! khè...khè! khè! khè!..grừ! grừ !grừ...hú..hú...hú..." Mèo Mi dọa nạt nhưng không áp đảo được mèo Lu. Mặc dù "con nhãi" rất hoảng song vẫn kiên cường khè đáp trả liên tục. Mi ta cú lắm, quyết định dùng biện pháp mạnh: Một cú vả hụt sượt qua tai mèo Lu. Mèo Lu khè to hơn, xoay tròn, xù lông dựng đuôi lên và lùi dần vào góc tìm thế thủ đồng thời cũng đưa tay ra vả dọa đáp lại. Hai con gầm ghè nhau một lúc lâu không đứa nào làm gì được đứa nào, mệt quá nằm lăn ra...
    Nhân lúc bọn mèo ngủ, bố em mới khẽ đẩy hai đứa lại gần nhau. Hình như chúng ngửi thấy mùi lạ của nhau nên cùng mở mắt ra và nhoáng nhoàng đồng thanh khè lên một tràng rồi vọt bắn mỗi đứa một ngả. Định thần lại, cả hai lại xáp vào gầm gừ với những cặp mắt mang hình viên đạn...
    Nhưng màn chào hỏi này chỉ kéo dài vài hôm thui. Sau đó mẹ em đem mèo Lu ra tắm bằng sữa tắm mà mèo Mi vẫn dùng thì tình hình ổn hơn rất nhìu. Rồi một tuần sau đó, khi có đợt gió mùa đầu tiên tràn về thì đã thấy hai con thị mèo quắp nhau trên xalon mỗi ngày, lúc tỉnh dậy còn âu yếm chải lông cho nhau bằng lưỡi nữa
    Xin tạm dừng ở đây ạ, hôm khác lại hầu chuyện nhà mèo típ
  5. kiboo_suru

    kiboo_suru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em up lên đây ạ.
    Cảm ơn bác picatchau nhìu lắm. Mong là các miu miu của em sẽ nhanh chóng thik nghi được với cuộc sống mới.

    HUHU, miu miu của tôi.
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trí nhớ của mèo không như người đâu bạn ạ. Hai con chung sống nhưng con kia đi vắng vài ngày là bị nhiễm mùi lạ, con còn lại sẽ tỏ thái độ thù nghịch như với mèo lạ. Bạn đã cho con cái đi quá vội vàng. Lẽ ra nên để vài ngày cho chúng làm quen trở lại.
    Trước mèo nhà mình có hai mẹ con, bà mình lén cho con con (vài tháng tuổi rồi) cho nhà hàng xóm cách đó một ngõ. Vài ngày sau con con trốn được về (hay là người ta không muốn nuôi nữa nên thả nó lại, mình cũng không hiểu), mẹ nó gầm gừ rất ghê. Nhưng chỉ hôm sau lại quấn quýt trở lại.
    Một ví dụ khác, trước nữa nhà mình nuôi một đôi mèo chung sống từ nhỏ (nàng hơn tuổi chàng và lúc bé thường cho chàng bú chay (không sữa) --> kiểu Dương Quá & Tiểu Long Nữ ), nhưng sau khi đẻ quá nhiều lần thì con cái trở nên ghét con đực, nó không thích đùa hay ngủ chung với con kia nữa. Đó là vì đẻ nhiều làm sức khỏe nó cạn kiệt, không có hứng thú chơi đùa nữa, trong khi con đực thì vẫn thế.
    Tóm lại nó chỉ bị stress thôi, sẽ qua thôi. Bạn bị mèo cắn nhớ đi tiêm phòng, trong trường hợp mèo nhà bạn chưa tiêm phòng. Chớ nghĩ nó là mèo nhà không đi đâu mà chủ quan, có rất nhiều nguồn lây bệnh: chuột cống, thỏ nhà, chó hàng xóm...
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nhìn trừng trừng ảnh của meobexinh đến vài phút để chắc chắn (và để hy vọng) rằng đó là ảnh giả. Có bao nhiêu chi tiết để mình hy vọng đó là giả như không có máu, vẻ mặt của con mèo (chả nói lên cái gì ).
    Hy vọng meobexinh nói lại tình hình con mèo đó thế nào, có khâu lại không. Hy vọng hơn nữa là mình đang bị lừa.
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ảnh kin dị hả
    em cho xem mấy cái ảnh ruột gan của thỏ trắng nhà em nhé
    mọi người đồng ý ko để em post
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    NHư chị niquita nói , em thấy nên để 2 em mèo có thời zan làm quen lại với nhau mèo đánh nhau là chuyện thường thôi mà, có zì nghiêm trọng đâu. NHưng mà em thấy cũng nên đợi cho em mèo đực lành hẳn vết mổ đã cho đỡ nguy hiểm
    Mà zạo này nhà em xuất hiện zất nhiều mèo lạ nhá chả biết ở đâu za, có hôm có hẳn 2 em mèo muớp đến ăn cơm hôm sau lại thấy em mèo khác, hôm sau nữa cũng thấy em mèo khác chả hiểu kiểu zì nhưng mà tuyệt nhiên không thấy em Mít Nhố quay về em mất em Mít Nhố thật zồi
    để hôm nào có thời zan em pót ảnh em Gấu cả em Nu NU cho mọi người xem
    Lâu lâu ko vào đây
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, người quen của tớ muốn xin một em mèo đực lông vàng để nuôi. Bạn nào có mèo con như thế thì bảo tớ với nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này