1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình cũng đang muốn nuôi mèo. Nhưng cho mình hỏi, mèo lớn như vậy rồi sợ ko quen được chủ mới, bạn nhỉ? Hôm trước mình cũng đón 1 chú lớn bằng đấy, về nhà chú ko thể quen được, kêu suốt ngày, chạy lung tung, ko chịu ăn và ko chịu cho ai động vào. Suốt 2 tuần liền ko sao làm quen được với chú nên đành chịu thua.Mèo nhà bạn thì thế nào? Có gì PM cho mình, nếu vấn đề làm quen mà ổn ổn thì mình đến ôm về luôn
  2. khongkhocnua

    khongkhocnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho đi, tội nghiệp nó lắm, nó đã quen nhà mình rồi, cố gắng nuôi nó đi nào, huhuhuhuhuhu.... Bọn mèo nó khôn lắm, cho đi là nó nhớ nhà nó bỏ đi luôn đấy!
  3. ancient_egypt

    ancient_egypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Miu yêu của chị,
    [​IMG]
    Chị vô cùng xin lỗi em! Tối hôm đó chị về mệt và đau đầu quá nên khi nhìn thấy em ra ngoài chị đã k gọi em vào, chị cứ nghĩ em sẽ chơi với miu vàng ở ngoài sân, rồi 2 đứa sẽ ngủ ở bếp với miu vàng thôi.
    Mi ơi chị nhớ em lắm. Nghe nói em rơi xuống bể nước bỏ đi bên kia, chị cứ khóc suốt. Cứ nhìn ảnh của em trong điện thoại là lại khóc thôi. Rồi tối qua nghĩ đến cảnh em rơi xuống đó, lạnh ngắt, chới với để leo lên, chị lại khóc. Nhớ em nữa, tối nào em cũng ngủ với chị ấm ơi là ấm, hôm qua thì chẳng có em để ôm. Sáng nay khi chị đánh răng, nhớ sáng nào em cũng vào đó nghịch, hoặc nằm dưới chân chị, hoặc chạy ra chạy vào, sáng nay thì k còn nữa. Chị nhớ em lắm, Miu tha lỗi cho chị nhé, chỉ một chút lười của chị đã làm em k còn nữa. Đến h chị vẫn khóc khi nghĩ đến em đấy. Nếu chết đi là khởi đầu cho một kiếp khác, chị mong em sẽ được là một loài/sinh linh thật sung sướng ở kiếp sau.
    Vĩnh biệt Miu yêu!
    [​IMG]
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    đọc buồn và thương quá
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tội nghiệp quá. Hic. Ngày xưa một em mèo của tớ cũng bị rơi xuống bể nước. Hôm đó tớ cũng nghe thấy tiếng nó, nhưng cứ nghĩ là nó lang thang chơi ở đâu xa xa...
  6. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chán thế! hôm nay đang vui thì nhảy vào tô píc mèo thì gặp ngay nhật ký buồn thế này.hic hic
  7. ancient_egypt

    ancient_egypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã làm mọi người buồn, nhưng cho tớ viết bài ở đây vài hôm, vì tớ buồn quá!
    [​IMG]
    Lại một tối nữa khi đi ngủ nhớ đến đến em ... và khóc ... Có nhiều cái đã qua đi thì k bao giờ lấy lại, trở lại, gặp lại đc. Cái khủng khiếp nhất trong số đó là cái chết. Vĩnh biệt Miu yêu! Em tha lỗi cho chị nhé!
    [​IMG]
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một chuyện anh hùng !
    Bữa rồi Ti ti , bụng mang dạ chửa bỗng một hôm ko thấy về nhà , đã là 29 Tết dương , cả nhà đi tìm ...
    Ti ti ơi ... Ti Ti đâu rồi, về ăn cơm ...và nước mắt và trách cứ ...đêm 30 , giao thừa , ko có em , đêm mùng 1 ... vẫn cố tìm , Bông nói , chắc là Ti Ti mải chơi quên mất đường về , ăn mì tôm là nhớ đường ngay !
    Vô vọng ! vậy là 5 ngày đã qua đi , đã chuẩn bị lên hội xem ai có em nào bé không ...thì sáng ngày 6 tháng 1 , tiếng Mèo ở hơi xa , giật mình , hình như Ti ti , mở mắt chớp chớp , đúng rồi , tiếng Ti Ti gần cửa hơn , và tiếng lạo xạo của chân Ti Ti cào vào cửa ... Ôi Ti Ti ...xúc động quá , người em đen thui , khổ thân , chắc bị nhốt hay sắp sửa ở gần lò bếp thế sao mà đen thế cơ chứ ...Lúc đó là 5h30 sáng !
    Trở về đến hôm nay Ti Ti vẫn chưa nguôi cảm giác sợ hãi , em kêu gần như cả ngày ấy ...thương quá ! Nhưng quả thật là Anh Hùng !
    Mong cho các em lạc cùng trở về với Ti Ti ...
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà mèo ! Lâu lắm em mới vào lại
    <Hic,phải cố tích cực như thời xa xưa thôi,chứ h nhà mèo vắng tanh,hic hic>
    @chị gì có con miu bị vô bể nước : chia buồn với chị nhé >< Cái này quả thật shock đấy >,<
    @bác Loa : con Titi ấy đúg là anh hùngThật mừng vì nó có thể trở về bình yên !!
    @cả nhà : để em bù tội bỏ nhà đi bằng chùm ảnh mèo nhà . Ai muốn đặt hàng gì cứ nói nhé,rồi thì em thỏa thuận sau . 5 con miu con chưa đặt chỗ ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú thích : ảnh đầu : miki
    ảnh 2 : choco [hay còn gọi chocolate]
    ảnh 3 : sushi
    ảnh tiếp theo con mèo vàng : Mike
    chùm ảnh tiếp theo : 5 con mèo con vô công rồi nghề(giống Tây cực)
    ảnh cuối : mèo nhà hàng xóm Xinh lắm,mèo tròn xoe
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  10. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Mèo nhà tớ vừa sinh 4 nhóc, màu đen và trắng, nhìn khá đẹp, ai thích nuôi thì liên hệ với tớ, chỉ mang tặng người yêu mèo thôi.
    Thanks
    0904691888
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này