1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bạn ah.
    Dưng tớ vẫn bế mèo mỗi khi có thể.
    Thằng mèo nhà tớ hay lắm.
    Ranh cực kỳ. Nó có 1 cái ổ riêng nhưng không thích ngủ ở đấy, chỉ muốn ngủ trên giường với người thôi nhưng không được phép. Thế là nó kiếm 1 cái ổ mới trong phòng ngủ và chui vào đấy trước khi mọi người đi ngủ.
    Khốn nạn nếu tớ ngủ ở phòng ấy thì không sao vì tớ có thói quen dậy rất muộn nên bao giờ cũng mở cửa để cho nó chạy ra chạy vào. Hôm nào mẹ tớ ngủ ở đấy thì mới sáng ra nó đã kêu rầm lên đòi mở cửa để đi pee pee.
    Bọn trẻ con đặt tên cho nó là Louis
  2. tottochan_173

    tottochan_173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thanksss các bác nhìu! Chiều qua em đưa Salem ra đấy rồi. Bị tiêm 3 mũi, lại còn phải uống 1 đống thuốc nữa. Salem nhà em bị chuẩn đoán là viêm đường ruột ạ. Hôm nay và ngày mai em còn phải đưa Salem nhà em đến đó để tiêm thêm hai lần nữa. Khổ thân Salem, sợ rúm lại, về nhà là trốn ngay vào gầm giường mãi mới lôi ra được..hix
    Rất may là em đã hỏi kỹ lại , bố em bảo chị bị rơi từ tầng 4 xuống...tầng 3. nên chắc cũng ko bị chấn thương j.
    Nhưng em mèo nhà mọi người đã bỏ ăn lâu thế chưa? Salem nhà em đến tối qua vẫn chẳng chịu ăn uống gì, sáng nay chỉ uống 1 tẹo nước luộc gan, ko ăn tí nào. hic, chả hiểu ăn uống thế thì làm sao ma sống nổi nhỉ???
    Salem hôm nay cũng khoẻ hơn, ko nôn nữa. Cũng đi lại 1 ít rồi.
    Hix, sáng nay bị một trận hú hồn. Đang ngủ ngon thì mẹ em gọi dậy, bảo Salem bị làm sao ý, mắt cứ lờ đờ, cứ như ko nhìn thấy gì. Mẹ em bảo: Tao trông mắt nó cứ đục đục, hay là tiêm thuốc vào làm hỏng mắt Salem rồi..úi , em sợ quá chạy ngay xuống nhà, hết vạch mắt Salem lại nhòm nhòm ngó ngó.. trông mắt vẫn trong veo. hú hồn
    A, các bác ạ, mèo ăn toàn thức ăn khô là không tốt tí nào đâu. Em nói thật đấy! Hôm qua em hỏi BSTY rồi. Họ bảo, cứ ăn toàn thức ăn khô thế thì chẳng mấy chốc, chỉ độ 3 năm thôi là mèo sẽ rất dễ bị bệnh bàng quang j j đó. Vì thường là mèo ko uống đủ lượng nước cần thiết đâu. nên tốt nhất là hạn chế thôi, cho ăn bổ sung những thức ăn khác, hay ăn cơm thì tốt hơn.
    có lẽ em cũng phải tập dần cho Salem nhà em thôi!
    í, ko biết Salem nhà em đang kêu gì í. Thôi, em phải xem salem thế nào đây! Chúc mèo nhà các bác luôn khoẻ mạnh, tham ăn, chóng nhớn!
  3. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nha. Vì em Mít nhà chị còn "non" lắm Có hơn tháng rưỡi, vừa bái bai bu nó về nhà chị mà, thế nên cũng ko dám tắm táp gì cho nó. Mà đúng đợt này thì lạnh như gì í
    Chán quá
    Ah, J''aime bien lé chats ossi
  4. Jrass

    Jrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đây là thằng đực
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là con Nhỡ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Jrass sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 19/01/2007
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi em mèo này mắt 2 màu đẹp quá
  6. Jrass

    Jrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu, dèn flash đấy
  7. maruco_chan

    maruco_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia dc không các bác?Em cũng nuôi 1 con mèo cái tam thể ạ.Nói dại cũng may mà nó khoẻ mạnh mà sạch nên em cũng chẳng có gì phải lo,chỉ mỗi cái tội nó tham ăn qua
  8. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cho em Mít nhà em bon chen với ạ
    Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Văn Mít ( em giai ạ)
    Tuổi : 1 tháng 20 ngày
    Màu: Mình trắng, 2 tai và 1 đuôi vàng
    Kiểu: Xù như bông
    Sở thick: Nghịch giấy toilet
    Sở ghét: Bị đè ra để tiêu diệt "côn trùng"
    Và đây là MÍT ạ
    [​IMG]
    " Mèo méo meo, em xin chào các bác, các cô, các cậu, các anh, các chị cùng các bạn ợ (<--- Em nó hay nhảy tưng tưng lắm ạ) "
    Được Hisa_sanjo sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 20/01/2007
  9. quai_la

    quai_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    sặc, mèo nhà chị nầy cùng tên với mều nhà em ạ, đụng hàng roài, tiếc là mít nhà em là gái ạ.
    tiện thể em có 2 con mèo tây cần bán ^^, hình thức miễn chê, cả bố và mẹ đều nga 100% (em phối giống ở trung tâm chỗ Trương Định ý), còn bé nên nhìn như cục bông nói chung là xinh lắm.
    Nói chung là các bác yên tâm về vấn đề sinh họat của các em, nhà có dạy dỗ đàng hoàng nên ngoan lứm, 2 em mới đc có 2 tháng nhưng đã biết ăn thức ăn cho mều, thỉnh thoảng đòi ti mẹ 1 chí thôi T_T.
    Vì chưa mượn đc máy ảnh nên chả có cái ảnh nào của các em ý cả, ác bác xem tạm demo ảnh Mít mẹ nhà em nhé, nói chung là mẹ thế nào thì con thế đấy, có khi còn xinh hơn ý chứ:
    http://photos.yahoo.com/ph/anh_gia_phc/slideshow?.dir=/1a16scd&.src=ph
    bác nào cần ra yahoo nói chuyện nhé, nick em là anh_gia_phc ^^ (đang dùng acc này của bạn). Vì rất quí lũ mèo ở nhà nên kô dám bán cho mấy người kô yêu mều, nuôi 3 hôm đuổi ra đường thì chết. Nên phải vào đây cho yên tâm, hihi, bác nào cần ra yahoo nói chuyện nhé ^^
  10. quai_la

    quai_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ắc, không ngờ zừa đăng mà nhiều người zô hỏi zậy, thanks kìu mí bác. Em sẽ post ảnh ngay đây. Có gì các bác tiếp tục liên lạc với em qua ym
    anh_gia_phc
    hoặc bonghongthuytinh1 nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này