1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đang mở chiến dịch sưu tầm hình miu để làm clip,mọi ng` up nhìu vào nha ^^
  2. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Xuyến nhà em đẻ rồi . Đêm qua . Trong chăn của em ... Có lẽ tại cái chăn quá nặng , cho nên khi em phát hiện và lật chăn lên thì một đứa trắng muốt đã ko còn thở nữa ...
    Em buồn lắm , vì nếu em phát hiện ra chúng sớm hơn thì mọi chuyện đã khác ... Em đã trông chờ bao nhiêu lâu , từ ngày nhặt Xuyến về , mong nó lớn , rồi mong nó có bạn trai , rồi hôn hít cái bụng bầu của nó ... Vậy mà ...
    Cũng có điều mừng là 2 đứa còn lại rất khoẻ mạnh và dễ thương . Một đứa toàn thân trắng , đuôi đen , Một đứa pha trộn mấy màu liền nhưng chủ yếu vẫn là màu đen . Hai đứa quấn lấy nhau trông như hình âm dương vậy .
    Xuyến nhà em yêu con nó lắm , hai tay nó cứ khum khum , ôm lấy hai đứa , grừ grừ rất hạnh phúc . Em khóc và ngắm chúng nó cả đêm . Em cứ ôm đứa xinh xẻo nhất vào lòng , chỉ mong có phép màu nào cho cơ thể nó ấm lại ... cứ thế đến sáng thì em mới tin là trên đời ko có ông bụt cũng ko có phép màu ...
    Thôi , dù sao bây giờ cũng nên bắt tay vào việc dạy Xuyến chăm con . cô ta có vẻ yêu con một cách vụng về lắm ...
    Mọi người chia vui , và cũng chia buồn với em nhé .....
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    To chị ngan_ngam :
    Khổ quá,dạo này em lại lười vô hội mèo...
    Cái tin của chị làm chấn động lòng người đấy. Tin buồn hay tin vui đây?
    Bà mẹ Xuyến khốn khổ...
    Mà là do cái chăn nặng,bà mẹ vụng về..Dù sao chị cũng ko nên tự trách mình rằng fát hiện sớm hay muộn. Số nó sắp đặt >.<
    Chúc mừng rằng bà mẹ Xuyến đã đem đến 2 niềm vui cho chị,thôi thì nó ko cho mình vui quá mức nên lấy đi đứa xinh xẻo ấy. Buồn,nhưng chị cứ nghĩ rằng may cho con mèo con kia vì ko phải lớn lên để gặp những khổ đau fía trước như...vô bụng người ?
    Hồi trước con Miki nhà em đẻ,3 đứa xong mất đứa đen tuyền duy nhất,do đẻ ngược. Hay nó đẻ lứa 2 duy nhất 1 con,con đấy vừa mở mắt thì mất vì mẹ nó cắp con rồi vô tình bất cẩn cắn rách cổ,vì chủ nó -em làm con mẹ giật mình gây tội lỗi..
    Nói chung bây giờ chị cứ vui vẻ nuôi hết mình 2 nhóc xinh tươi kia nhé,bù đắp tội cho cả 3 mẹ con.Khi nào chị up ảnh 3 mẹ con nhé ^^
    Meow,ra chăm gia đình mèo thôi
  4. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mama mèo rất tình cảm , lúc nào cũng vậy . Chị sẽ cố gắng up ảnh các tình yêu của chị lên nhanh ... Dẫu sao thì bây giờ chị cũng đang hạnh phúc lắm .
    À , mà nhà mình ạ , em vừa đc cho một đứa mèo con lông xù , vàng ươm , hai mắt lấp lánh ngây thơ . Xinh xẻo lắm .
  5. mimixinh

    mimixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Ngan Ngam: Chúc mừng chị trước, chia buồn với chị sau. Chị vui lên nha, dù sao cũng là 2 niềm vui bù lại 1 nỗi buồn phải ko chị? Chị cố gắng chăm cho em Xuyến có nhiều sữa nuôi các bé béo tròn để hôm nào đi ọp cho em bế với Hì hì, lúc nào em cũng thèm bế mèo con.
    Được mimixinh sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 22/01/2007
    Được mimixinh sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/01/2007
  6. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ui,tội bé miu nhỏ của chị ngan_ngam wá à
    mimi giờ ko nuôi chó>.< cũng chả nuôi mèo>.< nói chung là cô đơn >.<nuôi đỡ chuột cống vậy,hay kiến nhỉ thú thực là đang nuôi kiến
    Được mimi_cat sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 22/01/2007
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mừng cho Ngán ! Thương cho Xuyến!
  8. m203cb

    m203cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cứu mèo nhà em với
    Nhà em có 2 con mèo được 7 tháng tuổi. Hôm CN chẳng hiểu chúng nó ăn cái gì mà đến trưa 2 con nôn nhiều lắm. Nôn ra nước vàng. Chẳng chịu ăn uống j cả. Mà nhà em kín mít lại ở tầng 7 nên nghĩ là nó không ăn j lạ được. Nhưng đến thứ 2, tình hình vẫn thế nên em mới đổ nước đường cho chúng nó. Hic nhưng muộn mất rồi, một con yếu quá đã chết lúc 5h hôm wa.[r39]
    Còn lại 1 con em vẫn đổ nước đường cho nó nhưng nó yếu lắm, chẳng chịu ăn uống gì cả. Mọi khi thích cá lắm mà cho nó ăn cá nó chỉ kêu meo meo rồi quay đi. Nó vẫn đang bị tiêu chảy và vừa nôn lúc 4h sáng nay xong
    Em phải làm j bây h. Liệu tiếp tục đổ nước đường cho nó có khá lên được không?
    Chắc chúng nó ăn phải cái j độc lắm mới ra thế này.
  9. anvanau

    anvanau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải đem bé ấy đến BS thú y thôi. Mình sợ là bị bệnh chứ ko phải do ăn uống đâu.
  10. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy ,nếu ko ăn bị ngộ độc thì có lẽ bệnh rùi à,nhà bạn có trồng cây cỏ j lạ ko?sợ miu ăn nhầm trúng độc đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này