1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anvanau

    anvanau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    @linhE1: Bé Cheng nhà bạn đáng yêu quá, cả ba mẹ con mình (+mimixinh & bemeoxiu) đều rất thích ảnh của Cheng vì nó rất giống Lyly - con mèo trước đây của nhà. Hồi đó mình chưa có kinh nghiệm nuôi mèo Tây nên ko tiêm phòng bệnh cho nó. Đây là một kinh nghiệm thật đau xót vì cả 5 mẹ con bé Lyly bị bệnh qua đời hết mặc dù mình đã nghỉ cả làm để hàng ngày mang chúng đi thú y tiêm truyền các kiểu ròng rã hơn 10 ngày trời, đêm thì hầu như không ngủ để chăm sóc chúng. Ông xã bảo chăm mèo gì mà còn hơn chăm người. Thế mà cũng không cứu được. Đợt ấy cả ba mẹ con khóc suốt. Mấy người họ hàng biết chuyện cứ lấy làm lạ lùng vì sao mèo chết mà lại khóc. - Họ không yêu và ko chăm sóc chúng thì làm sao hiểu được. Hơn nữa, Lyly là con mèo cực kỳ khôn và tình cảm. Đi làm về nó chạy ra đón như chó, đuôi ngoáy tít. Nó làm gì đó có lỗi mà quát "Lyly!" là cô nàng cụp đuôi chạy trốn xuống gầm bàn, một lúc sau mon men ra kêu rất khẽ, rồi liếm tay, dụi đầu nịnh bợ. Mình đi đâu nó theo đấy như cái đuôi, bất kể lúc nào chứ không chỉ lúc đòi ăn. Hễ gọi tên nó là nó kêu trả lời ngay. Có lần buổi tối nó trèo ra cửa sổ "giang hồ vặt" mà không ai biết, cả nhà đóng cửa đi ngủ. Sáng ra tìm khắp không thấy đâu, cứ tưởng mất rồi. Đến lúc mở cửa ngách thì thấy cô nàng đang chúi vào cạnh chậu cây, người run rẩy vì lạnh. Hóa ra sau khi "giang hồ vặt" chỗ mấy chậu cây cảnh xong không vào nhà được, cô nàng bèn rúc vào góc ngủ qua đêm chứ chẳng dám đi đâu. Lần khác, ông xã mình vô tình đóng cửa nhốt nó trong phòng làm việc suốt cả đêm. Sáng ra mở cửa thấy cô nàng vọt ra, phi thẳng xuống cầu thang vào chậu xỉ. Hoá ra nó cố nhịn suốt đêm không dám bậy trong phòng. Mình vẫn nhớ bé Lyly vô cùng.
    Bây giờ nhà có hai con khác là Lucie - mèo Nga trắng xù mắt xanh và Mimi - mèo Batư xù mắt vàng lông vàng 4 chân đi tất trắng. Cả hai đều là "nữ", thay phiên nhau gào và "lau nhà". Tuy vậy mình không muốn triệt sản chúng vì thương lắm. Bọn trẻ nhà mình cứ nài nỉ xin cho mèo của chúng sinh mèo con. Thực sự mình cũng yêu mèo con lắm lắm. Vất vả thì cũng không quá ngại, nhưng nghĩ lúc phải cho chúng đi ở nhà khác thì buồn lắm, mà nuôi hết thì sao nổi. Thế nên còn đang phân vân. Mà nhìn cậu Cheng yêu quá, khéo lại xiêu lòng gả cô ả Lucie cho Cheng mất!!!

    @ BS GreenVet: BS hiện có vacxin phòng bệnh cho mèo không ạ? Em cần tiêm nhắc lại cho 2 con mèo nhà em, chúng tiêm lần đầu hồi tháng 10 năm ngoái. Nếu BS có thuốc, em sẽ mang mèo sang tiêm vào cuối tuần này được không ạ? Cảm ơn BS.
  2. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... 2 ngày rùi hok vào thăm, chúc bà kon nhà mèo mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc các anh chị em một trung thu vui vẻ. Nói chung là BEST THINGS FOR ALL!
    Hik. Cả nhà pót nhìu bài we'', em chả bít reply thế nào nữa
  3. mimixinh

    mimixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    HIc.....>"< Hu hu...mẹ nhắc lại làm con nhớ Lyly quá,hu hu............ Khiếp thật đấy,vừa tối hôm qua em lên xong mà hôm nay nhà đã xây lên tầng mới rồi,cao ngất nghểu....+_+
    @Chị lin:con mèo nhà chị xù khiếp!!!!!Trông nó....hoành tráng vật!
    Được mimixinh sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 05/10/2006
    Được mimixinh sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 05/10/2006
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lôi nhà mèo lên cái nào!
    Chị anvanau yêu mèo thật đấy! Em chỉ khóc khi mất mèo hồi còn bé xíu thôi. Bây giờ lớn rồi không khóc nữa nhưng mà mấy lần bọn mèo đi chơi cứ tưởng mất thì ngẩn ngơ hết cả người. Đến khi chúng nó tìm về nhà được thì nhẹ cả người, chẳng còn giận gì để đánh mắng chúng nó nữa.
    Hic, mà từ hồi mất con Bi đến giờ em vẫn còn thấy buồn. Mỗi lần nhìn lại ảnh của nó thấy nhớ nó lắm . Bi của em cũng khôn như Lyly nhà chị ấy. Hồi đấy em chưa có kinh nghiệm nuôi mèo đẻ nên không chăm nó ăn cho đầy đủ để nó ăn phải chuột bị đánh bả
    Hic, cũng may mà em vẫn nuôi được 3 con của nó. 1 trong 3 đứa đầy là thằng Bợm đen sì mà hôm trước em mang đi off ấy chị.
    Hôm nào HYM off lại, chị cho các bé mang theo em Lucie và Mimi đi nhé!
  5. linhE1

    linhE1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @auerin, pittypat: Theo yêu cầu hai bác, e post lại bài này. Lần này thì không bị nhầm port nữa. Lần trước e thật sự chán, bác gì đó bị làm sao ý, em post ảnh lên cho bà con thưởng thức (vì diễn đàn này để cho pà con giải trí đúng không?) Việc gì em phải mất công post lên, được cái gì đâu? Thà em ôm mèo nhà em ngủ còn sướng hơn. Chẳng qua đây là nơi để mọi ngừơi tâm sự, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn chứ có ai biết ai đâu mà bác kia nói em thích nổi tiếng. pó táy.
    Em định làm bộ sưu tập ảnh mèo sau phần 1 con mèo Cheng nhà em. Nhưng thôi, thỉnh thoảng post lên với các chủ đề khác nhau cho nó vui hơn. hôm nay em xin giới thiệu với các bác món thịt mèo nhà em. Chẳng hiểu sao bọn chó con này ngủ gì mà khiếp thế, làm gì nó cũng không dậy. Một đàn có 6 con thì thôi ôi, nó ở trong cái phòng em, nằm la liệt, chẳng cần nằm cạnh con mèo mẹ, cứ bạ đâu ngủ đấy. Buổi đêm nhiều lúc dậy mà ko bật đèn thì y như rằng dẫm vào chúng nó. Nghĩ lại thích thật.
    [​IMG]
    Vẫn cứ ngủ
    [​IMG]
    Món gì mà ngon vậy nhỉ???
    [​IMG]
    Nhậu đê!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Lưu ý, e chỉ sắp đặt chụp cho vui thôi, tuyệt đối em không bao giờ ăn thịt chó mèo. Xin THỀ!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hỏi lại đã rồi mới nhắn!
    Bạn có ở HN không? Mèo mấy tuổi rồi vậy bạn? Đực hay cái?
    Tớ chỉ nuôi mèo đực giống to, lông ngắn, trắng toàn thân thôi.
    Bạn nào có thì cứ bán, cho, tặng... tớ nhận hết (miễn là không bị điếc mới lị 2 mắt 2 màu hì hì...)
    Cũng xin chú thích là tớ có kinh nghiệm nuôi chó mèo rồi, nhà rộng rãi... nhưng giờ chỉ nuôi mèo thôi, chó nó cứ lăng xăng ồn ào cả ngày, chả tu thiền gì được
    Cám ơn nhìu!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn yêu mèo, tớ cũng rất yêu mèo, nhưng mà khổ nỗi tớ quá bận đi tối ngày, mà nhà tớ có ng bị dị ứng mùi mèo nên ko thể nuôi đc. Nhưng hôm qua có 1 em mèo, chắc khaỏng 2 tháng tuổi, mèo mướp, rất xinh đi lạc vào nhà tớ, nó bị đuổi ra đường rồi, mặc dù tớ vẫn lén lút cho nó ăn cá ở ngoài cổng!
    Mong các bạn có lòng cứu giúp và mang nó về nuôi nhé! Có gì gọi cho tớ theo số đt ở chữ kí, đc ko? Cảm ơn các bạn nhiều
    có ai cần mèo ko, có 1 chú mèo đi lạc đang cần sự cứu vớt, nhà tớ có ng bị dị ứng mèo nên ko thể nuôi đc, mèo bé lắm, rất đáng thương! Hãy gọi cho tớ ngay khi đọc tin nhắn này nếu cần nhé! Thks
  8. linhE1

    linhE1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sau món thịt mèo, e xin gửi đến các bác hình ảnh ăn chơi trác táng của bọn mèo nhà em! Hi vọng đây là món giải trí cuối tuần cho mọi người. Have fun! :D
    Lưu ý: Em không quảng cáo cho Rượu Nếp Mới đâu nhé! híhíhí!
    Dậy đi nhậu đi ông ơi!
    [​IMG]
    Đây rồi, có Rượu rồi!
    [​IMG]
    Vui quá!
    [​IMG]
    Say hết rồi!
    [​IMG]
    Và say rồi thì muốn làm gì cũng được! Từ dân nhậu trở thành Món nhậu thật nhanh!
    [​IMG]
    Have nice weeken!
  9. bemeoxiu

    bemeoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @linhE1:Mấy bọn mèo con bông xù và xinh oé!Em mê li sờ ti con lợn lun!
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, đám 6 em mèo nhà LinhE1 đágn yêu quá, trong cứ như cục bông í, chỉ muốn hun mấy cái thôi! he he, thanks for sharing!
    À, còn bác LKĐS chắc chỉ đùa thôi chứ không có ý gì đâu, LinhE1 đừng để bụng. Bác ấy xưa nay vẫn luôn là thành viên nhiệt lòng, một trong những người vừa có tình vừa có tâm nhất Hội Yêu Mèo đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này