1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Meomun ơi, nhìn em mèo trắng xinh xinh nên mình không nỡ trả lại bạn, nhưng em ấy k hiểu sao k thể thuần phục. Ai lại gần em ấy cũng xì, gầm gừ, kêu...
    Không biết làm cách nào để em ấy thân thiện đây, gần 1 tháng rồi còn gì?
    Trộn cơm với cá, em ấy vẫn ăn rất tốt. Thế mà...
    Mình vẫn chưa có cách để em ấy hiền hơn.
  2. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Iu quá cơ . Chụt ! Chụt!
  3. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  4. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chị cùng phòng của tớ cũng có con mèo như thế này, làm cách gì cũng không trị được. Mà khổ cái là chị ấy đi vắng suốt, toàn mình "lãnh đạn" dọn dẹp cho mèo. Về sau mình chuyển đi chỗ khác, không biết em miu đó như thế nào.
    Tớ thấy vấn đề chính của em miu nhà bạn là chuyện hành sự cho đúng chỗ thôi. Còn việc em kêu nhiều thì do em còn nhỏ, ham chơi, nhớ mẹ, thế mà lại bị buộc một chỗ thì dĩ nhiên là em than van rồi. Mẹ tớ cũng bảo đem mèo về phải "đo đuôi" cho mèo để mèo đi đúng chỗ. Mà mẹ tớ hay dùng cây que đầu bọc bông. Tớ thì "duy khoa học" nên đoán là làm như thế mùi đặc trưng của mèo dính vào bông nên lần sau mèo ngửi thấy mùi của mình thì yên tâm vào hành sự. Mấy lần tớ bắt mèo mới về thường canh rất kỹ cho nó đi đúng chỗ lần đầu tiên, từ sau đó mèo sẽ tìm đến đúng chỗ mới đi. Nếu hụt mất lần đầu tiên thì khi dọn dẹp hậu quả, tớ sẽ để dành lại một viên "báu vật" nhỏ nhỏ đem bỏ vào chậu xỉ, rồi tiếp tục canh lần thứ hai. Nếu mèo ngửi thấy mùi của mình trong chậu xỉ thì thường dễ dàng hơn .
    Đấy là mánh của "dân ta." Còn "dân tây" họ cũng có nhiều mánh. Tớ nói bạn thử xem có được không nhé. Thứ nhất là chỗ để chậu xỉ phải là nơi tương đối khuất nhưng không khuất quá (cũng tùy mèo có mèo thích khuất nhiều có mèo thích khuất ít) vì theo bản năng mèo muốn khuất để tránh nguy hiểm lúc hành sự nhưng vẫn có thể quan sát xung quanh lỡ có ... chó tấn công . Thứ hai là cũng như các loài động vật khác, chỗ ăn chỗ uống và chỗ ... ấy không thể nhập nhằng, nên nếu bạn thấy mèo nhà bạn hay đi vào một chỗ nào nhất định thì cứ để luôn bát cơm cho mèo ngay chỗ đó. Mánh cuối cùng nữa là mèo rất thích đi ở những chỗ nháp nháp, nên bạn có thể thử dùng giấy nhôm aluminium trải khắp xung quanh chỉ chừa chậu xỉ thôi. Có thể vì giấy trơn bóng mèo sẽ không thích đi ra ngoài mà buộc phải vào chậu sỉ. Cuối cùng nữa lời khuyên của bạn cún bên trên cũng rất hữu lý. Bạn thử dùng cát chuyên dụng mịn cho em mèo trong thời gian em còn nhỏ. Nhưng nhớ là sau này khi muốn đổi lại dùng xỉ thì bạn phải thay từ từ, mỗi tuần một ít, lúc đầu cát nhiều xỉ ít, sau xỉ nhiều cát ít, đừng thay đổi xoạch một phát sang xỉ ngay, em không quen sẽ lại đi ra ngoài.
    Sau này nếu bạn muốn "trị" mèo nhà bạn cái tật nói nhiều thì bạn phải chịu đựng trong ít nhất vài ngày. Em có kêu có gào cũng mặc kệ, đặt ra luật lệ nhất định (ngoài giờ ăn giờ chơi em kêu cũng đừng chú ý) và làm đúng như vậy. Chó mèo cũng như trẻ em vậy, chúng nó thấy kêu gào mà mình phải để ý chiều chúng nó là chúng nó làm tới ngay. Nhưng vì mèo cũng rất cần sự quan tâm chăm sóc nên mỗi ngày bạn nên chơi với mèo, chải lông cho nó nếu có thời gian (cũng giống như bạn chải đầu vậy, chải lông cho mèo sẽ kích thích tuyến nhờn dưới da làm lông mèo bóng mượt và bớt rụng lông vì lông rụng sẽ theo bàn chải rơi ra thay vì rụng khắp nơi trong nhà). Chơi với mèo cũng làm cho mèo có sự vận động (nếu là mèo bị nhốt trong nhà) chứ không mèo sẽ bị "ù lì" ra.
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị bống bảo Mí bỏ đi 1 tuần rôi!
  6. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    troài...
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tình hình là tớ cần gấp một em bông trắng. Bác, bạn, cô, chú nào có thì phone cờ lo cho tớ một câu.
    Vợ nài ghê quá mà không kiếm đâu ra.
    Bác, bạn, cô chú nào thương em nhà mình sợ nó khổ thì cứ yên tâm, tớ có kinh nghiệm 27 năm 6 tháng nuôi mèo (1,5 năm gần đây không nuôi vì bị mamy đuổi đi lấy vợ, không ở nhà chăm mèo được nữa). Cũng từng dọn dẹp hậu quả cho các em, lại còn thêm tý kinh nghiệm lương y khi cấp cứu cho em Cộc nhà tớ (Nhầm, nhà mẹ tớ!!! ) khi em ý yêu cái bẫy mèo quá, lấy chân gắp mang về, sơ ý để cái xiên nó chui qua đùi.
    Kính thư!!!
  8. con.bo`

    con.bo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào hội meo meo , yêu cái nào
    khoe con mèo của em đã nào
    tên nó là Con mèo quỷ quái
    [​IMG]
    [​IMG]con mèo triệu phú
    [​IMG]ngủ như ********
    [​IMG]
    mèo điên ngái ngủ này
    mèo xù xấu xí lườm em
    hì hì
    Được con.bo` sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 24/05/2007
  9. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    quên chưa post ảnh bọn mèo bé lên
    tình hình là chả có em nào xù cả
    ko giống mẹ j hết
  10. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ồi, nghe chuyện mà thấy thương em Cộc nhà mẹ ấy thế nhở. Về sau em ấy lành lặn lại hoàn toàn hay có bị tật gì không? Chắc em ấy cộc đuôi nên mới gọi là Cộc?
    Dạo này bà con khoái mèo trắng thế. Tớ thì vẫn theo truyền thống ông bà ... nhà tớ, nên rất thích mèo đen. Mèo đen tuyền thì gọi là mèo mun, mèo đen bốn chân trắng gọi là mèo tứ quý, mèo đen có vệt trắng ở cổ gọi là mèo đeo ngọc, mèo đen có vệt trắng dưới cằm gọi là mèo có miếng mỡ (ông bà tin là mèo này lười, nhưng tớ thấy chẳng phải vậy) Mèo đuôi xoắn thì gọi là mèo đuôi chìa khóa (ông bà tớ bảo mèo ấy hay chuột lắm, chả biết có phải không). Sau này tớ chế ra thêm tên nữa, mèo đen có miếng trắng ở ngực gọi là mèo đeo yếm
    Tớ từng nuôi nhiều mèo lắm rồi, đa số là mèo đen. Có một con mướp xám và một con mướp vàng, còn lại toàn là mèo đen. Nhân tiện bà con khoe mèo trắng, tớ cũng muốn khoe một quả mèo đen (mun) xem nào. Bà con có ai thích mèo đen không hê lên một tiếng đi nào!

    [​IMG]
    Mèo nhà tớ khôn như rận ý. Sáng nào cũng chải lông cho nó lúc nó tắm nắng. Có một buổi nó đang nằm trong chỗ râm mình cũng vác bàn chải lông ra chải cho nó, được vài nhát cô nàng đủng đỉnh đứng dậy ra chỗ nắng nằm, xong nhìn mình kêu ngoáo một phát ra cái điều phải ra chỗ nắng chải lông cho nó mới đúng kiểu. Ghét thế cơ chứ!
    Được wildthing sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 25/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này