1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngày sinh đoán không biết có phải Vitawa đấy không
  2. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thành phố giờ làm gì còn mèo hoang nữa, nhất là mèo béo 4-5 cân chứ .
    Con mèo bố nhà bác hay nhỉ, phong trần phết
  3. LXX

    LXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà các bác đầu gấu, ghê gớm quá
  4. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ cung hỉ
  5. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ui hiện tại trg 3 con mèo tớ nuôi thì có 2 con là do con mèo cái của tớ ngày trc (htại nó đã trốn nhà :((). 2 con đấy cũng nhát kinh lên đc. Tớ ở chung với nó mà mất những 2 năm để làm quen :((. Chứ nếu ko thấy tớ tới gần nó sẽ đứng dậy rồi nhìn nhìn, tớ mà vươn tay ra vuốt ve thì chạy cong đuôi luôn. Cũng may bi h bọn nó quen rồi (fù) lại còn khoái đc gãi cổ tới mức cứ bám theo mình suốt (tớ ngã 3 lần vì vấp rồi /:))
    Mà mèo nhà các bác đã bao h bỏ đi theo gái/trai chưa???
    Ngày trc em từng nuôi 1 con mèo xù gốc Nga, béo ú mũm mĩm trắng muốt lông dài. Đến 1 dạo em fát hiện ra nó rất hay chui sang nhà bên cạnh (1 công ty dầu hỏa). 1 lần em nghe tiếng mèo lạ kêu nên lên gác xem thế nào, đi ra ngòai sân thấy 1 con mèo lạ với bé mèo xù của mình. Vừa thấy em fát con mèo lạ nhảy ngay sang cái cây của nhà bên cạnh mất hút. Sau lần đấy tần suất sang bên nhà bên cạnh của con mèo xù càng >. Chỉ khi nào đến h ăn, nó tự về hoặc em fải lên gác đứng chõ mồm sang nhà bên cạnh gọi. Hic về sau em cáu quá buộc cổ nó lại => nó bỏ ăn /:). Thả nó ra nó lại đi :(( Rồi 1 ngày đến h ăn em gọi nó ko thèm về nữa :((
    Chắc nó bỏ đi theo con mèo cái hoang bên đấy rồi :(( (Trời ơi đấy là lúc đấy nhà em còn nuôi 1 con mèo cái khác màu trắng đấy nhé :(()
  6. tr4ngn4m

    tr4ngn4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình tưởng xin mèo xám k cho. còn mèo trắng thì cho chứ, chả lẽ để lại hết àh ? chẹp...tiếc nhỉ
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nserial đó ko cho mèo vì bạn ấy còn bận bán, hix hix. Thế mà lại vào hội yêu mèo. Các bác vào link này mà xem http://muare2.vinahoo.com/forum/raovat/1301864.ttvn#4792479
    Bao nhiu ng thương cho số fận em miu này, hix hix.
    Nhà tớ vừa mất 2 em mèo Tây to đùng, lần lượt ra đi trong nửa tháng, giờ vẫn còn cảm giác đau lòng.
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Ở khu nhà tớ người ta cũng bảo là mèo hoang mà. Tớ thấy chúng nó toàn chui vào ở cái nhà không có người. Mà gần nhà tớ có 2 hàng cơm bụi với phở, chuột nhiều, chắc sống được nhờ nguồn đó.
  9. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    vÀO HỘI NÀY TÍ
    Nhà mình có 3 con vật : 1 chó nhật và vợ chồng nhà mèo
    Con Mèo đực nuôi đựoc 4 năm, từ khi mang con chó về thì bọn nó chơi với nhau rất thân ( con chó là cái )...Mèo đực tên là Tim, chó tên Bông..Cứ mỗi lần Tim đi chơi về là Bông mừng quýnh, lại đè ngửa tim ra hôn hít...Mỗi lần Tim oánh nhau với mèo lạ là Bông gào chu tréo, đòi lên oánh cùng...
    Từ ngày cứoi vợ cho TIM, Bông buồn hẳn, con mèo cái tên Kẹo thì suốt ngày oánh Bông...cứ đến giờ ăn mà thấy Bông ngồi chờ cơm cùng nó là nó cho 2 cái tát ( thấy bất công quá, mình đấm con Kẹo mmọt cái mà nó vẫn ko chừa )
    Mỗi khi mèo Tim lại gần bát cơm của Bông là Bông nhừong cho Tim ăn...còn con Keo mà bén mảng đến là gầm gừ ngay..( Đấy ai bảo không có tình yêu giữa chó mèo, Bông vẫn yêu Tim lắm )...
    Chuyện tình tay ba của bọn nó dài lắm lắm!
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tay ba của gia đình chó mèo nhà bác hài quá đấy, tất nhiên qua giọng kể rất hay của bác nữa, mời bác cốc bia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này