1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mèo mun ơi, hay là bạn mang mèo đi khám xem sao?
  2. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    chửa bóng là thế nào nhỉ, thế nó có đẻ ra bọc nước không hay là cái bọc đó tự xẹp trong bụng sau một thời gian. Sau đấy có ảnh hưởng gì đến khả năng thụ thai của mèo không bạn?
  4. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  5. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Các em mèo nhà tớ nè:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    iu ko đỡ nổi...gửi đến các em ý hộ tớ mấy khìn nụ hôn nhá..hun vào môi xinh ý nhá
  7. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    dễ thương ko chịu được.
    híc híc
    tiếc là tớ ko đc nuôi mèo
  8. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, mèo nhà em đẻ rồi. Hôm qua bụng nó mềm mềm hóa ra là chuẩn bị đẻ. Chẹp nuôi nó 6 năm nay rồi lần này nó đẻ là lần thứ 5 mà còn ko biết.
    Mà con mèo nhà em cũng buồn cười lắm cơ. Hôm qua nó cứ tò tò đi theo em, kêu gào đủ thứ. Mọi khi cứ như thế là em lại ngồi xuống cho nó nằm vào lòng là xong. Hôm qua nó cũng nằm nhưng 1 lúc nó lại gào lên với em, em tưởng nó lại đòi ăn vì cứ ko chịu nằm trong lòng em là đòi ăn, con mèo nhà em chửa ăn như nhợn ý, nó ăn hết cả bát tô cơm trộn rau cơ :D. Em xuống nhà cho nó ăn, lúc đó cũng vội đi mua bột làm bánh, để cho nó bát cơm là chạy đi luôn, nó lại không ăn chạy theo em chứ. Lúc đó em tưởng nó làm sao, tự nhiên lại yêu mình quá độ thế, hehe (vì mọi ngày em ngủ đâu là nó xuống dưới chân ngủ ở đó, yêu lắm cơ). Ai ngờ nó chạy theo 1 mấy bước thì rẽ ngang chui tọt vào thùng. Lúc đó em đang vội nên đi luôn, nửa tiếng sau về đã thấy có 2 con rồi, đến đêm thì tiếp 2 con nữa. Mẹ em nhìn cứ chép miệng bảo nó đi đẻ mà như đi...ị ý, nhìn cảnh nó chạy như điện xẹt vào ổ buồn cười lắm ý ạ. Mà lần này nó đẻ nhiều hơn hẳn, h em phải kiếm đầu ra cho 4 con mèo nữa. Ah, 4 em thì 2 em trắng có đốm đầu, 1 em đen tuyền, 1 em mướp. Mèo nhà em trắng, chắc lại tà lưa anh mèo đen nào rồi. Tại nó bỏ nhà theo zai 1 tuần liền nên em cũng chả hiểu bố lũ mèo là ai. Nó nhảy từ trên tầng 2 nhà em xuống để đi theo tiếng gọi của tình yêu đấy ạ. Thôi em ko nói lung tung nữa ko các bác lại nói em mất, em đi xem chúng nó thế nào đây.
    Chào cả nhà, chúc mọi ngươìi cuối tuần vui vẻ
  9. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mấy em miu iu quá là iu
    Bác Loa dạo này còn vào đây nữa ko nhỉ? Em hứa vào đây báo cáo tình hình em Ji với bác nhưng 1 dạo ko vào mạng được nên quên bẵng đi mất. Em cứ viết lại mấy dòng để nếu bác có vào đọc thì yên tâm về em Ji iu.
    Em í từ lúc về đã được ông anh em làm nhà và làm cho nhiều đồ chơi lắm. Em chơi ngoan, măm cũng ngoan lắm. Can tội hơi nghịch làm mấy anh chị thỉnh thoảng phải nổi cáu Chuyên gia nhảy lên gối của em gái Amo ngủ À còn 1 tội nữa là chàng bẩn kinh, vừa tắm xong là phi ngay ra ngoài vườn nhà hàng xóm để lăn lộn, lấm lem hết cả
    Ảnh em í em để ở máy khác rồi, có mỗi cái này này (chụp = đt nên mờ, mà trông em í dài ngoẵng, gầy hơn ở ngoài )
    [​IMG]
    Được Amore sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 06/10/2007
  10. vanthienthu

    vanthienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mười điểm tương đồng giữa bác sỹ Hoàng Ngọc Báu và bác sỹ Lê Quốc Hồ (nhân vật tâm thần mắc bệnh hoang tưởng kêu gào bị mất 2 tỷ đô là Mỹ tiền mặt hẳn mọi người vẫn còn nhớ):
    1) Cùng có hộ khẩu thường trú ở quận Long Biên, Hà Nội
    2) Cùng hành nghề thày thuốc chữa bệnh
    3) Cùng phán huyên thuyên vô thưởng vô phạt ăn tiền (trên mạng hầu như bao giờ cũng thả thính bằng vài câu chuẩn đoán theo kiểu lang băm rồi kết thúc bằng câu hãy đến gặp và đóng tiền cho bác sỹ thú y bạn thấy ngưỡng mộ nhất, khuyến mại được xem miễn phí mấy con vật nuôi cực độc do bác sỹ thu thập được)
    4) Cùng để lại hậu quả nghiêm trọng cho các bệnh nhân (chữa chó làm chết chó, chữa mèo chửa chết hết cả đàn con,...)
    5) Cùng khoe quen nhiều chức sắc cả ta lẫn Tây, khoe được các vị tín nhiệm mang ơn vì chữa khỏi bệnh, khoe được các vị tặng nhiều quà độc
    6) Cùng thích phô trương hư danh (lừa được bệnh nhân nào là chụp ảnh lia lịa để phóng lên trên mạng kèm theo những mẩu chuyện thêu dệt về kỳ tích chữa bệnh như thò tay vào bụng một con mèo bị chó cắn toác ra sẵn lôi ra được 3 con, tra thuốc mắt để một con chó khỏi đau mắt hột,...)
    7) Cùng tự nhận có những khả năng độc nhất vô nhị (biết cảm hóa mèo để mèo gọi tên chồng và tên vợ như gọi bạn không thèm bắt chước như mấy con vẹt)
    8) Cùng thích thu thập và khoe những thứ tự cho là độc nhất vô nhị (mèo châu Âu lông ngắn, mèo đuôi cụt, mèo nhiều tai, mèo mù mắt... những thứ thực ra có rất nhiều xunh quanh nhưng những người sang người có cốt cách thật sự không bao giờ khoe ầm lên như những tên lái chó lái mèo, người bình thường không thèm quan tâm vì vặt vãnh vô bổ)
    9) Cùng ham thích chức tước hư danh (tổng quản trị diễn đàn, quyền hội trưởng hội yêu vật nuôi vietpet, thủ trưởng ban tổ chức offline,...) và dùng chức danh để xưng hô với đám đông (bác sỹ vẹt xanh kêu gọi toàn thể đồng bào, thay mặt hội ái hữu vật nuôi bác sỹ tổng trưởng diễn đàn tôi đây xin tuyên dương bạn học sinh miroka,...)
    10) Cùng giả nhân giả nghĩa, già mà thích đi lừa trẻ con và những người không có trình độ
    Được vanthienthu sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 06/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này