1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Mèo - Part XII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    mèo béo quá có khi không thèm bắt chuột í chứ . Như nhà em hồi xưa, có em mèo chả bao giờ động vào chuột chiếc gì, toàn bắt gián mới thạch thùng thế mà một hôm em đi chơi, nhà quên k cho ăn, về mở cửa ra thì thấy nó đang gặm một ẻm chuột rất ngon lành nó nhằn sạch sành sanh, sau khi măm xong thì ko còn một tị vết tích nào cơ mà vẫn kinh . từ sau đấy nó suốt ngày đi mò chuột, sang cả nhà hàng xóm xong ùi lại ăn sạch sành sanh
  2. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ối, chị này giống em thế, cứ suốt ngày lặn lội trong các trang web để coi thử có ai bán mèo ko. Hik hik. Sáng nay em cũng ra chợ Bưởi chị ạ, toàn mèo lai thôi, có mèo xù nhưng mà to đùng, to quá nuôi ko thích vì nó ít tình cảm. Em có hẹn họ là ngày 19 âm là fiên chợ Bưởi tới, mang mèo xù con ra để chọn đấy.
  3. meooimeo

    meooimeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    19 em ra chợ Bưởi à, thế thì 19 chị cũng lượng chợ Bưởi luôn (hi, phải nghỉ phép roài), chị cũng định nuôi mèo xù đấy, nhưng (sao mà nghét chữ nhưng này thía) không biết mùa nóng, nó có nóng bức không, không biết trời nồm (sau Tết Âm lịch chẳng hạn) lông nó có bết lại không? Hẹn 19 ra chợ Bưởi nhé.
    Ngày trước hồi chị chưa có em bé, có nuôi 1 em mèo đẹp ơi là đẹp, cao ráo, đẹp trai, nhưng mà đến lúc có bầu thì không được nuôi nữa, cho em ý vào 1 nhà cũng rất rất yêu mèo, nhưng vì thằng bé nhận nuôi thương không "xiến" em ý, nên em ý đi chơi với các em mèo cái và bị bắt mất , chị tiếc hùi hụi ý.
    Chị cũng nghe nói là nuôi mèo béo thì mèo sẽ giảm bắt chuột, quả này, mình mà tậu được 1 em thì vỗ béo em ý lên nhờ, không cần chuột chít gì hết, chị cho ăn sao cho béo lên, làm cảnh thôi mà, lũ trẻ nhà chị nhìn thấy mèo thì cứ mê tơi đi. Ôi mèo ơi, bao giờ ta mới có 1 em đây?
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    mèo Nga hình như hơi ngố các pác nhỉ em thấy nó xinh nhưng cứ đần đần ko = mèo ta khôn phải bít
  5. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    HUHHUUH! Có bác nào í ơi! Cho em xin một em mèo với ạ! HUUUHUHUHUH
  6. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, mèo bán ở chợ rất hay bị bệnh ruột, vì là họ nuôi mèo con bằng thức ăn tanh như cá chẳng hạn, hoặc là cơm thịt thường hay để qua ngày. Ngày xưa 5 em mèo em mua ở chợ Đồng Xuân về, cả 5 em đều bị bệnh ruột mà qua đời. Hichic, thương lắm chị ạ. Kinh nghiệm của em là khi chọn mèo vuốt qua cái bụng, sờ xem có cục cục nào ở bụng k, nếu sờ thấy trật trưỡng thì nghĩa là đường ruột em này k tốt thậm chí là đang ở tình trạng viêm nặng, đồng thời hỏi người bán xem họ cho mèo ăn j và màu phân của các em í (nếu là đen thì tốt còn vàng thì ngược lại) Nên chị mà có nhu cầu mua mèo hiền hiền thì em nghĩ chọn ở chợ là rất nguy hiểm, vì nhỡ đâu em í đang bị ốm nên nằm bẹp đấy chị ạ
  7. ck1

    ck1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ nhà em nuôi 3,4 con mèo đen cơ. trông iu lắm, tự nhiên có 1 cục đen đen nằm gọn trên giường... iu lắm
  8. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nhà bà chị mèo lại đẻ rồi, có 3 chú, 2 màu đen trắng, một tam thể, ai nuôi contact với bà chị tớ nhé:
    0916602868
  9. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn imisusi, công nhận chị có nhiều kinh nghiệm thật, em chẳng biết cái này đâu. Mà bọn mèo này hay bị đường ruột chị nhỉ, nhà em toàn bị thế, nhưng đều cho đi thú ý cứu chữa, nhưng mà nó cũng chẳng bình thg đc như trước đâu.
    Em sẽ để ý kỹ bụng của các em. Nếu ko mua ở chợ thì mua ở đâu an tâm hơn ạ?
  10. meooimeo

    meooimeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn em nhé, đã cho chị một thông tin rất quan trọng. Cái con mèo trước chị nuôi là cũng rước về từ chợ Bưởi đấy, đúng là nó cũng bị đường ruột thật, nằm bẹp rúm ró 1 góc, trông cực tội, thế rồi chị bơm Berberin vào miệng cho nó, vàng khè cả râu lẫn mép, trông như hề, thế mà nó cầm đi ị được đấy, sau đó là lại trộn men tiêu hoá vào cơm thịt nạc, thế mà khoẻ lại được, ăn khoẻ là đằng khác.
    Nhưng mà buồn nhỉ, mua mèo mà bị bệnh thì vừa ngại về mặt vệ sinh cho các cháu nhà chị, mà lại vừa thương nếu em mèo có ra đi .
    Tìm mèo hiền lành ở đâu ra bây giờ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này