1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part XIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sweetiekl, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    @miutrang: Tên Tam Mao dài quá em ạ --> Gọi tắt là Mao --> Meo --> Mèo. Thôi gọi nó là con mèo Tại vì không trực tiếp cho nó ăn nên chẳng bao giờ có dịp gọi tên nó.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Giống cả tớ nữa. Xe người khác đỗ lại thì không sao, nhưng tớ về nhà, xe đỗ lại là nó chạy ra kêu ầm lên.
    Em mèo của ấy bị sao?
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    em có con mèo Tây trắng, nó ị vào chậu xỉ nhưng toàn tè ra ngoài thôi. Làm thế nào để huấn liện bây giờ ạ các bác?
    Em hỏi lun là bác nào có em mèo Tây nữa be bé thì ới cho em xin 1 bé nhé. Bé nhà em, từ ngày con mèo ta ra đi ko về thì cứ buồn thiu không à...
  4. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có 1 chú mèo giống Úc, 2,5 tuổi, nặng khoảng 7kg, màu lông "kiểu Úc" đen vằn vện... Nói chung là trông "rất ấn tượng" và "hầm hố", mình rất yêu quý nó. Nhưng (lại nhưng) dạo này quá bận rộn, kôg thể chăm sóc nó được. Đó chính là lý do mình đưa nó lên rao vặt:
    Nếu ai yêu thích nuôi mèo (chú này "rất ấn tượng"), yêu mèo và có "cơ sở vật chất" tương đối rộng rãi như nhà có khuôn viên, vườn tược... gì đó chẳng hạn thì càng tốt. Thì mình sẽ cho chú ấy đến ở. Thực sự là mình rất tiếc và "đau lòng" khi phải cho nó đi. Chính vì vậy, mặc dù rất nhiều bạn bè xin được "rước" nó đi nhưng mình không đồng ý. Vì vậy, yêu cầu của mình chỉ là: 1. ai đó yêu mèo và 2. có nhà vườn rộng rãi một chút cho nó "gửi phận" thì càng tốt.
    Nếu ai thực sự muốn có chú mèo này thì liên lạc cho mình: Nga 0979.895.919 nhé. Ảnh của chú ấy sẽ được post vào ngày mai.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Oka xin lỗi, nhưng mờ mèo mà 7kg thì, hic, chắc là nhiều thịt lắm đa thế này thì bế sao nổi hở zời ???
  6. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, bao nhiu công nuôi, bao nhiêu là tình cảm mà fải đem cho.
  7. tom_voyar

    tom_voyar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người!
    Hiện nay nhà mình đang có 4 chú mèo con rất dễ thương muốn tặng cho bạn nào đang muốn nuôi miu. Vì nhà mình hơi chật nên hok nuôi hết được những e miu này ...hic....hic.... Bạn nào muốn nuôi thì pm cho mình!
    Warning : Miu mình tặng hok pải bán đâu nhé mọi người!
    Hoàng : 0982 86 3333 hoặc số đt dưới chữ ký cho mình!
  8. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, xinh quá!
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm lạnh thế này mà có mèo ôm thì cứ gọi là
  10. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em mèo gái (thực sự rất) còi cọc, xấu xí (vì màu lông nhôm nhoam) mấy hôm nay đang thèm mèo giai, bỏ ăn bỏ ngủ để đi tìm giai. Mà cơ khổ, nhát như con cáy ngày nên chỉ dám loanh quanh ở sân nhà, không dám đi đâu xa. Gần 2 giờ sáng nay em lên cơn kêu gào, rất may lại có tiếng mèo giai đáp lại. Nghe thế tớ mừng húm vì khổ thân em nó kêu mấy hôm mà chẳng có thằng mèo nào đoái hoài đến. Đang nằm trong chăn ấm, vì thương em ý mà tớ phải mở cửa thả em ra sân mặc dù trời đang mưa và rét => tớ hết sức tạo điều kiện để em ý có mèo iu . Sáng nay dậy sớm vẫn nghe tiếng nó ngoài sân, tớ liền chạy ra gọi về. Ha, bất ngờ là tớ nhìn thấy cả thằng mèo iu của mèo gái nhà tớ. Ái chà, cu cậu đẹp giai phết: lông màu vàng nhạt, mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ oai vệ . Tớ cũng thấy mừng cho em mèo gái nhà mình. Cho dù xấu xí vẫn kiếm được 1 anh mèo đẹp giai.
    Bây giờ tớ đang ngồi mơ màng, hông biết liệu vụ tác thành của mình sáng sớm nay có ok không, không biết lũ mèo con nếu sinh ra có giống bố chúng nó không.... chẹp chẹp....

Chia sẻ trang này