1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part XIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sweetiekl, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mèo nhà HNhu có bị bọ chét bao giờ đâu. Còn mong có ý chứ. Để có dịp ngó xem con bọ chét nó xinh thế nào!
  2. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chúc mừng tớ nào. Đêm qua bé Bông xù nhà tớ đã sinh hạ được 2 bé trai và một bé gái. Cả3 đều trắng muốt, lông dày,dài và khả năng cũng xù. Hy vọng các bé đều có màu mắt xanh lơ như mẹ Bông (Bông là giống mèo Đức, rất đẹp).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là video quay các bé lúc vừa sinh ra : http://s276.photobucket.com/albums/kk37/vipnhoc_2008/Bongxu/?action=view&current=290408134.flv
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 30/04/2008
  3. khoi77

    khoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi ! Đừng có mong mà chết dở đấy. Khổ thân mèo nhà tôi bị lây bọ chét từ mèo nhà hàng xóm mà bắt mãi vẫn không hết được. Nó gãi khổ thân lắm ! Tắm rồi bắt chỉ đỡ chứ không hết mới tức. Không có cách gì diệt được hết nếu mèo đã bị lây bọ chét. Mà cái con bọ chét ấy phải nhanh tay mới giết được vì bắt được để xuống dí móng tay giết là nó nhảy ngay nhanh lắm.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cần sự giúp đỡ !
    Đêm qua là một đêm mưa gió, có lẽ chúng ta sẽ thấy dễ chịu vì trời sẽ mát và như vậy chúng ta có một đêm ngủ ngon giấc. Nhưng lại là điều ko may đối với một chú mèo nhỏ bé mầu trắng. Thôi vậy, tôi ko vòng vo nữa. Chuyện là thế này.
    Hiện giờ tôi đang ở nhà một người bạn dọn nhà cùng cậu ta. Tôi lên trên tầng mái, và nhìn thấy một chú mèo con mầu trắng đang nằm im, thi thoảng lên cơn co giật, và kiến bâu đầy người. Tôi nhận thấy chú ta bị gãy hai chân sau. Hiện tại chú mèo đang trong tình trạng nguy hiểm cần sự giúp đỡ. Tôi thì thực là chẳng biết phải xử lý thế nào nữa. Vậy nên tôi nhắn tin trên này mong ai đấy có thể giúp hay biết cách cho chú mèo qua khỏi thời điểm nguy hiểm này thì hãy hướng dẫn giúp tôi. Thực là cảm ơn.
    Đây là số điện thoại của tôi: 097 538 2711. Cường.
    Mong các bạn chỉ giúp hay giúp đỡ tôi bằng một cách nào đấy, để có thể cho chú mèo qua dc thời điểm nguy hiểm hiện tại. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
    P/S: Hiện tại chú mèo đang rất nguy hiểm đến tính mạng.
  5. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui, cung hỉ cung hỉ. Chúc mừng mẹ tròn con vuông
    Trông mấy nhóc mới xinh hồng hồng, mà lông vẫn còn ướt kìa trông thik thế
    Mèo mẹ này giỏi thật, chăm con khéo thế, để 3 đứa đứa nào cũng bụ bẫm ngang nhau.
  6. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vào cái topic này sao càng ngày càng thấy đau lòng quá. Người thì bảo mèo nhà mình sắp bị gia đình ... cho vào nồi, người thì cầu cứu cho một sinh linh mèo mà không ai lên tiếng.
    Bạn Cường ấy ơi, tớ thì ko có mặt ở VN nên chẳng giúp gì được cho bạn, nhưng nếu là tớ tớ sẽ đem chú mèo đó đến một bệnh viện thú y nhờ người ta chạy chữa hộ (dĩ nhiên bạn sẽ phải móc túi mình ra). Sau này chú mèo mà khá khẩm lên thì bạn hoặc giữ lại nuôi hoặc tìm người nuôi hộ. Hình như ở VN bây giờ người ta đang thích mèo trắng.
    Chỉ có điều, nghe nói tình trạng của chú mèo như thế, tớ e là khó qua khỏi, mà nếu chạy chữa được chắc cũng tốn kém. Bạn có lòng thương thì thương cho trót vậy. Mong là chú mèo sẽ qua khỏi cơn nguy kịch.
  7. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Lên cơn co giật là tình hình rất xấu...bây giờ chỉ còn cách bạn cho con mèo vào chỗ ấm áp, phủi hết lũ kiến đi...bơm sữa hoặc cháo lỏng cho nó...nếu nó qua được 1 đêm thì nhét thuốc b1...
    Mà mèo con thì rất khó chữa...thôi thì hi vọng nó cao số, Nhiều khi mèo con mà có một số bà mẹ "đoảng": đẻ xong rồi tha lôi đi linh tinh, có khi làm thất lạc con>>>>dẫn đến nhiều tình huống mèo bị chết hoặc gặp tai nạn....Hi vọng số phận những chú mèo con như vậy sẽ gặp đc chủ tốt ( mình cũng đã từng ra tay cứu 1 chú mèo như vậy, hic nhưng nó đã qua 3 chủ mà chẳng ai yêu nó vì tội ị bậy... )
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mèo con là mèo mấy tháng tuổi hở bạn. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải ủ ấm. Còn bơm sữa thì dùng ống nhỏ mũi cho nó tự mút, nếu là mèo dưới tháng tuổi mà cố bơm sữa thì cũng nguy hiểm vì nó sẽ bị sặc sữa. Mình cũng chỉ biết làm vậy thôi.
    Thực tế mèo có khả năng sinh tồn khá tốt nên có thể tự hồi phục ngược lại, mèo mới đẻ lại vô cùng yếu ớt. Hy vọng là em mèo sẽ bình phục.
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người! Tôi đã làm như các bạn gợi ý ( ủ ấm, và cho uống sữa này nọ) hiện giờ chú ta đã khá hơn, cũng ko còn co giật nữa. Tôi nghĩ chắc là do lạnh quá và bị kiến đốt nên vậy, chứ co giật do chấn động não thì có lẽ ko. Nói chung hiện giờ chú ta tạm ổn. Một lần nữa cảm ơn các bạn ( cả các bạn đã PM cho tôi)
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thề còn hai chân gãy của chú bé thì sao ạ?
    HNhu nghĩ, phải đến gặp bác sĩ thú y thôi.

Chia sẻ trang này