1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part XIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sweetiekl, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    huhu ban miutrang ban i cho ca dan meo con cho ai rui ay .tiec qua co .minh den cham chan mat rui :((
  2. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Miu trang chua cho dan meo con di dau em. Ly do la chi (chi gai Miu trang) yeu bon meo con qua nen ko the xa roi duoc, hu hu hu
    Nhung truoc sau van phai cho em ah, chi chi duoc phep tri hoan cho den ngay cac em meo con cai sua thoi. Chi se cho cac em di o rieng .
    Ma bgio chung no xinh lam roi.
    Ai van muon xin thi dang ky nhe.
    Chac chi 2 tuan nua thoi
  3. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hix em cũng là người yêu mèo nên nếu là em,em cũng không muốn xa đàn miu con ấy đâu, nhất là chúng lại còn vô cùng đáng iu như thế nữa.Hồi trước bà em lén cho 1 em miu đi mà em giận bà hơn 1 tuần trời.hix
    Thế thì chị cho em đăng kí 1 em nhé, con cái càng tốt vì em thik nuôi mèo cái lắm.
    Khi nào chị cho các em ấy đi ở riêng thì chị nhắn giùm cho em với nhé.có j chị Pm cho em hoặc là liên lạc với em theo sdd này nhé 0979740487 .Em cảm ơn chị ạ.
  4. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi giúp em với.mèo con nhà em mấy hôm hay tiêu chảy,em lấy nửa viên Fugacar cho nó uống hôm qua.Sáng nay vẫn chạy nhảy bt.Đến tầm trưa tự nhiên thấy nó yếu yếu đi,ko kêu luôn muồn như mọi ngày nữa,thấy đồng tử mắt cứ mở rộng ra T__T em sợ quá đưa ra chỗ thú Y Nam Đồng.Đến đấy họ tiêm cho 3 mũi : chống viêm,kháng sinh và thuốc bổ.Họ bảo là do cho uống Fugacar nhiều quá nên bị ngộ độc.Về nên cho uống glucose để giải độc với uống nước cháo. Em cũng đã hỏi bác sĩ khác,họ nói là fugacar ko gây ngộ độc,vì cơ chế của thuốc nó ko thấm vào cơ thể,chỉ tác động đến giun...
    Em lo quá,con mèo nhà em sau khi tiêm về thì thấy nó yếu đi,chắc tại đau quá.Con mèo lần trc nhà em bị ốm do đợt lạnh trước tết kéo dài quá,cũng đi tiêm này nọ nhưng mà về cũng nằm 1 chỗ rồi hi sinh T__T các bác có ai đã từng đưa mèo đến chỗ thú y Nam đồng chưa?chất lượng chỗ đó ra sao?bây h có biện pháp nào ngoài tiêm ko?T__T thx các bác
    Được ca_mapBK sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 20/05/2008
  5. Jrass

    Jrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơj, nhà e bi h lại có 4 con mèo con 1 thág, serie đen trắg (em sẽ chụp ảnh post sau), ai có nhu cầu nhận nuôi thì liên hệ e nhớ, dđ: 098.781.5729, Ym: doduongtung. Nhà e ở Đội Cấn.
  6. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng nuôi 3 con mèo, xinh dã man
    Ai có nhu cầu mở hội thi mèo thì bảo em nha
  7. hanul2121978

    hanul2121978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  8. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hihi emmiu nha minh hinh nhu cung dang mang bau thi fai .vui qua di mat
  9. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn lấy mèo thì liên hệ em nhé .
  10. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tình hình là hôm nay tớ vừa cho em mèo khoảng 7 tháng tuổi nhà tớ thành...công công :(. Tớ có gọi cho bs Hằng theo lời 1 bạn trên này, cô ý tiêm thuốc mê cho nó rồi mí hành sự. Nhưng b h nó đi cứ xiêu vẹo ý, tớ lo lắm, cho ăn cũng chỉ liếm có mấy cái là thôi, nhìn tớ thì đầy vẻ hoảng sợ, chắc tại tớ bắt nó cho cô ý . Cô hằng bảo là chỉ khoảng sau 2 tiếng, tức là đến gần 2h chiều là nó lại chạy nhảy tung tăng mà b h tớ thấy nó cứ mệt mệt, nằm bẹp 1 chỗ, lúc nãy thì nhìn thấy tớ mà nó hốt hoảng cố chạy khắp nhà, liêu xiêu như ng say rượu ý, thương quá . Em mèo này nhà tớ thì nghịch lắm, lại tham ăn nữa, chưa bao h nó chê gan cả, thế mà hôm nay chỉ liếm có mấy cái là thôi. Liệu nó có làm sao ko nhỉ ? Tớ lo quá

Chia sẻ trang này