1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part XIII

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sweetiekl, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentu0302

    nguyentu0302 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    mình có chung sở thích cùng bạn
    để mình giúp bạn 1 tay nhé
    lên nào
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thằng Gia Nô nhà mình cũng đi- về mấy lượt. Thế rồi một hôm đi mãi...không về. Khóc hết nước mắt!
  3. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Mèo mướp, mèo mướp...
    Có ai có mèo mướp con không cho tớ đăng ký 1 thằng với (thằng, không phải con nhé).
    Sau mấy vụ mèo hậu đậu, hy sinh vô cùng lãng xẹt tớ quyết định nuôi mèo mướp cho nó dẻo dai.
    Tớ thích mấy thằng mướp nhưng nó không được nhát (vì mèo mướp hay nhát-----> không cho bế và hay cào trẻ con). Nếu mướp mà có bốn bàn chân trắng thì càng tốt.
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có mèo tây hoặc lai tây sắp đẻ thì cho em đăng ký với nhé . Em xin hộ anh zai em
  5. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình cũng thích mèo. Nhưng cũng có lần tình yêu mèo của mình bị thử thách rất lớn. Mình xin kể với mọi người một câu chuyện buồn. Không biết có ai rơi vào cảnh ngộ của mình hông?
    Chó và mèo- con nào hay hơn? Một so sánh khập khiễng cần thiết cho bạn khi buộc phải chọn lấy một. Chó hay chứ (trừ dog death): khôn này, tình cảm này, biết giữ nhà nhé, dọn phân trẻ nữa v.v.. Mèo có gì? Nhiều chứ, hmm.. sạch sẽ, dễ thương, có thể ôm được, bớt ồn ào hơn chó.
    Nói chung thì mỗi con có một cái hay riêng. Với cả còn tuỳ vào mỗi người nữa. Mình thì thích mèo hơn. Còn chó thì theo chu kỳ, cứ đến cuối tháng mình lại thích một lần.
    Hôm trước mình vừa ném con mèo ra ngoài cửa sổ đấy. Kìa, đừng nhìn mình như thế. Mọi người đang phẫn nộ hành động của mình đấy à? Mà các bạn biết quái gì chứ, mình đã nói cửa sổ tầng mấy đâu mà đã vội vàng lên án người vô tội chứ hả? Dở hơi tuyết rơi tập bơi.
    À thì tất nhiên là cửa sổ tầng 4, tức là cao khoảng 15 đến 16 mét, ừ thì hơi cao thật, nhưng mà có ban công mà, các bạn đã yên tâm chưa, bạn gì cất dao đê, tự nhiên lại rút ra làm gì, gọt cái gì để lúc khác đê, cứ loang loáng trước mặt làm mình mất tập trung làm sao còn kể nốt đây?
    Cái gì nó cũng có nguồn cơn của nó, chuyện là thế này, hôm nọ anh Đối rủ em vào bóng tối.. hì hì, không phải mà là hôm nọ đi với đội nhậu mình bỏ về sớm, tức là sáng sớm, khoảng 5 giờ. Lúc đấy thì quá mệt rồi, mình chỉ thèm cái cảm giác được đổ oạch xuống giường, trùm chăn kín đầu mà đánh một giấc quên trời đất là gì luôn. Đi ngang qua con mèo thấy nó tội tội, khổ, Hà nội những ngày ấy lạnh kinh lên được (Rét đậm rét hại luôn, 7-8 độ, hoa mầu thất thu, trâu bò chết hàng loạt, tớ thì lười tắm, mỗi lần đi.. ấy đấy thì phải thủ sẵn kim băng để khều như khều ốc nó mới ra được , gọi phở nạm thì lại được ăn phở gầu từ đầu ông bán phở.. ). ấy thế mà con mèo bé bỏng kia.. hic.. mình không nhịn được, rút phắt cái kim băng ra và lao ngay vào nhà vệ sinh.. Lúc ra mình đã có một quyết định, một quyết định mà về cơ bản là rất đơn giản và thanh thản: bế em miu tội nghiệp lên giường (hix, hơn cả gái..)
    Cho đến tận bây giờ mình vẫn phải công nhận một điều: mèo là một loài vô cùng sạch sẽ. Mình hỏi các bạn nhé, giả sử bạn có việc phải ra ngoài giải quyết, gọi tắt là đi ngoài đi, thế giải quyết xong bạn có bới đất để lấp cái gì đó không? Không đúng không, đấy, mèo nó sạch ở chỗ ấy đấy. Cái sạch sẽ của các bạn là sạch sẽ mang tính ràng buộc xã hội, mang tính ý thức, còn mèo thì nó là tự nhiên rồi, bản năng rồi, tự nguyện nữa ý chứ. Giả sử vào cái lúc kia mà có một con mèo ở đó, nó cũng sẽ tình nguyện không một chút phàn nàn làm cái việc đó cho bạn í chứ (dù cho nó có phải bới đất gấp nhiều lần hơn mức bình thường..). Nhưng các bạn đừng cố ý làm thế nhé, vì làm thế các bạn đã phạm vào một cái tội là lạm dụng và ngược đãi loài mèo đấy hihi.
    Tóm lại mình phải công nhận đó là một hành động tốt. Sự công nhận muộn màng.
    ?oMột hành động tốt?, ?omột con mèo bay qua cửa sổ?, thế là thế quái nào??? Tất cả chuyện này nghĩa là gì???
    Các bạn ạ, mình thích cái tinh thần ?otrách nhiệm cộng đồng? của con mèo đó. Nhưng mình không thích khi nó lại làm thế trên cái giường của mình. Giật mình tỉnh dậy, cảm thấy con mèo dog death kia đang cào lên trên tấm đệm, bàng hoàng như bị ai đó dội cho một gáo nước nóng vào đầu. Tất cả các giác quan, chỉ trừ giác quan thứ sáu, lập tức được huy động trong không khí làm việc khẩn trương để trinh sát, rà soát địa hình trong bóng tối, và cuối cùng, điều không mong muốn nhưng cũng đã tới. Không thể ngủ tiếp được nữa, vì vùng ảnh hưởng nằm khá gần, khá bình tĩnh và thoải mái, mình chấp nhận rủi ro và tính các phương án tiêu tẩy. Cuộc sống đã dạy cho mình một bài học, khi có những tình huống bất ngờ, cần phải kiềm chế, bình tĩnh nhìn nhận sự việc, đánh giá hậu quả và tìm cách giải quyết, không để bị tình cảm chi phối, ?o Con mèo dog death, mày không có lỗi, đây là một rủi ro, mày không có lỗi, mình phải hít thật sâu, thở đều, không biết không có tội..?
    Ở đời này, đôi khi ?otrong cái rủi lại gặp cái đen?, khi mình đã bắt đầu quên con mèo và đi giải quyết hậu quả (tắm rửa, thay chăn, ga, lật đệm..) và khoan khoái lôi cái chăn dự phòng cuối cùng ra thì.. ô la la, con mèo dog death đã nằm cụ nó trong đó từ bao giờ.
    Giờ đây, khi bình tĩnh nhìn nhận lại toàn bộ sự kiện, mình thấy rằng để xảy ra sự việc trên là lỗi ở phía mình, mình đã quá mệt. Nếu khoẻ hơn thì mình đã phải ném con mèo dog death kia ngay từ lúc mọi thứ vừa mới xảy ra, chứ không phải lôi lý thuyết về sự bình tĩnh ra mà đánh lừa bản thân và rồi làm cho mọi thứ trở nên xấu đi.
  6. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có mèo tây cho mình xin một con, mình có một con mèo hy lạp rùi, nhưng thấy nó một mình bùn ..nên muốn xin thêm một con cho em mèo vui . càng sớm càng tốt nhé. bạn nào có liên hệ với mình nhé:funnychocopie
    Được cauthubongda sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 26/06/2008
  7. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Hơn 10 tuổi rồi, em vẫn đài các như ngày nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con em có khoảng chục đứa nhưng tất cả đều đã sang thế giới bên kia
    Con trai em
    [​IMG]
    Con nuôi em
    [​IMG]
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ông anh em sắp đi du học ko nuôi đc e mèo nữa !! huhu
    Em mèo tên là BÔng, mèo tây lông dài trắng , 2 tuổi, xinh lắm ạ ạ ạ !!!
    Ăn wiskas và toilet cat sand cực ngoan cực sạch
    Ai yêu mèo thì nhận nuôi em í đi...huhuhuu
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Nhận liền , nhà vẫn còn nhìu whiska mà bé Miu xu biếng ăn quá muốn nhận thêm 1 nhóc nữa về ăn thi cho nó máu
    Mèo Ngốc ơi cho xin chút info để contact đi .
    YIM : thi3nsuty
    09.0345.5430
  10. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi kinh nghiệm nuôi mèo với
    nó ỉa đái thế nào ạ?
    em thấy là người ta cho cái xỉ than rồi nó phẹt vào đấy
    nhưng mà thế vẫn bẩn ạ, nó lại chạy khắp nhà YY
    không biết có tự vào WC được không

Chia sẻ trang này