1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Mèo - Part XIV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meomun208, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, sao hai em nhà bạn yêu thế. Nhìn chỉ muốn xơm xơm mấy cái thôi.
    Mà bạn kiếm được ở đâu 2 em xinh thế? Bạn đang ở nước ngoài ah?
    Được meo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 26/09/2008
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhìn em mèo trắng mắt xanh này xinh thế , hix nhưng nhà mình có đệ tử Béo rùi nên ko đc nuôi thêm
    Tớ cũng hay vào đây hóng chuyện các em mèo lắm , hnay mới có tgian tham ja cùng các bạn cho vui.
    Chả hiểu có mát tay hay ko mà tớ nuôi con mèo nào là con ý béo quay béo cút ra, thế nên chả nghĩ đến đặt tên cho nó nữa. Con nào cũng đc một tg thì gọi là Béo , lập tức nó chạy ra đòi ăn
    Béo nhà tớ thì ngày trước là bà nội tớ xin về nuôi, tớ thik quá lại xin mang về nuôi nhưng mama ko cho vì tưởng mèo cái. Ai dè em nó là mèo đực, một thời gian ngắn sau thì nó lại di cư ra nhà tớ ở. Thôi coi như là có duyên với nhau , hí hí
    Con này ngày mới về nhà tớ nó gầy và nhát lắm. Cứ động vào nó là lập tức nó quay ra cào với cắn, y như con chó becje ý ,. Khổ nỗi là tớ lại hay vuốt ve chó mèo nên có 1tg tay chân đầy vết mèo cào .
    Ông bà tớ nuôi chó mèo thì toàn để chó mèo bị đói , ghét cực.Em Béo cũng thế, chẳng biết đòi ăn, bị bỏ đói cũng ko biết kêu . Trước tớ nuôi mèo, sáng ngồi ăn bánh mì nó cũng nhảy vào xin xỏ, ăn j cũng chạy ra hít hít ngửi ngửi đòi ăn ké, thế nhưng Béo chả biết xin đâu, có cho thì thi thoảng nó mới ăn. thương Béo lắm cơ
    Bây giờ đi làm, buổi trưa thi thoảng vẫn fải gọi điện về nhắc nhỏ em cho Béo ăn ( có mẹ ở nhà thì k fải nhắc ^^), ko là chiều tớ về cứ thấy Béo loanh quanh đi lên đi xuống là biết ngay trưa nay k đc ăn rùi.
    Ở nhà nó chỉ nghe tớ gọi thui, đang chơi với mèo nhà hàng xóm trên trần nhà, cứ thấy tớ gọi" Béo đâu rồi" là lập tức phi xuống.
    Béo đc phép nằm ở trên gác( phòng tớ), thik chỗ nào là nằm chỗ ấy: trên đầu tivi, trên bàn học ( ủn đổ cả khung ảnh để lấy chỗ nằm ), trên đầu tủ vi tính, dưới gầm ghế . Mùa đông thì còn chui vào trong chăn nằm nữa cơ.Nhưng dưới nhà thì bị cấm, mẹ tớ quát một tiếng là nhảy xuống ngay k dám ho he .
    Iu Béo lắm, có lẽ vì ngày trước nó chịu nhiều khổ sở rồi nên lại càng thương. ngày bé nó bị đổ nước sôi vào người, bị kẹt cửa, bị bỏ đói ( bà nội tớ cực kì vụng )
    Jờ thì thành đệ tử ruột của tớ rùi, hehe...Hy vọng lần này đệ tử ở lâu đc với tớ...Cứ đến tối tầm 9h là fải gọi nó về, k cho đi chơi chỉ sợ bị bắt mất thôi.
    Bonus thêm mấy tấm ảnh có trong fone, ở nhà còn nhiều lắm cơ^^
    Ảnh mới nhất nè:
    [​IMG]
    Trước khi đi ngủ nó hay mút chân nữa cơ, cứ mút chùn chụt í
    [​IMG]
    Suốt ngày liếm láp, đỏm dáng cực, toàn ngồi giữa bếp liếm đuôi với mút chân thôi. Mấy lần suýt ngã vì vấp fải nó ^^
    [​IMG]
    Được thuhntl sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 26/09/2008
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hum nay lại có thời gian vào up ảnh rùi.
    Em Chunko trước nhá. Em này bây giờ quen nhà rồi thì rắc rối khủng khiếp. Nó chuyên gia nằm trước bàn phím máy tính của tớ. Thỉnh thoảng thấy tay mình cử động nhiều nhiều là lại chồm vào. Điên thế chứ lị. Có hôm đang làm tài liệu dở mà bị nó làm cho khóc dở mếu dở vì bị bấm linh tinh. Thế nên iu nó nhất là vào lúc này này.
    [​IMG]
    Còn đây là bắt quả tang đang chăm chú nhòm máy tính để chuẩn bị phá
    [​IMG]
    Tiếp theo là Kimi nè. Thèng này đúng là nghịch thì có nghịch, chạy như ngựa quanh phòng luôn nhưng được cái chịu ăn uống, chịu ngủ, không quấy rầy mình nhìu như e gái kia nên mập mạp lém.
    Chụp được quả mắt nai ngơ ngác
    [​IMG]
    Hai thèng này bướng bỉnh vô cùng, càng cấm nó làm gì thì cả 2 chúng nó càng cố làm bằng được. Cấm nó ra khỏi phòng thì cứ thấy mở cửa là phi ra như tên bắn, chặn được thằng này thì thằng kia phi ra. Trở tay ko kịp. Cấm nó xông vào máy tính thì y như rằng dụi lấy dụi đề rồi đạp lên bàn phím như kiểu Đừng hòng cấm được em. Mèo đâu mà kì thía.
    Hihi, bạn meo_con_xinh ơi, tớ ở HN thôi. 2 con mèo này được chuyển hộ khẩu từ nhà cô giáo tớ về. Mèo nhà cô í thì thôi rồi, vào nhà 7 con, toàn mèo Batư lông xù đẹp kinh khủng. Hic, lần nào vào tớ cũng phải vuốt ve chán chê rồi mới về được. Nhưng giờ có 2 thằng xù ở nhà rồi nên cũng đỡ nghiện hơn
    To haha1234 : thực sự thì chuyện của bạn rất thương tâm, tớ nghe mà thấy vừa thương vừa giận. Có lẽ mèo của bạn bị dẫm gẫy chân hoặc bẹp ruột nặng nên mới ko thể dậy đi được như vậy. Nếu vậy thì ko thể tự lành được mà phải đi khám thú y để họ bó bột hay kiểm tra cho. Có 1 số địa chỉ bạn có thể tham khảo như các bạn đã nói ở trên. Thời gian này đừng cho ăn cơm vội vì nó còn yếu. Tốt nhất là bơm cho sữa ấm ấm uống.
  4. ducthang1987

    ducthang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em tham ja với nào :D
    Nhà e cũng có 2 em mèo :D
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hức hức, khéo em mèo nhà tớ ko qua khỏi mất.
    Mới mang em về tuần trc, cũng chịu khó gào, bé đúng bằng cái nắm tay nhưng gào rõ to. Ăn tham, uống cũng tham. Tớ toàn cho cơm trộn thịt thôi. Nhưng ko hiểu sao em ý ăn no kềnh xong thì 1 lúc sau lại nôn 1 ít ra.
    Mọi chuyện vẫn ok cho tới tối qua tớ về, tự dưng thấy em ý xơ xác hẳn, lại có vẻ lờ đờ, chậm chạp nữa. Thấy có vẻ đói, nhưng cho ăn thì cứ đủng đà đủng đỉnh, ăn 1 tẹo rồi xán lại mình như kiểu muốn ủ ấm.
    Đến tối nay thì nhìn em ý yếu hẳn, mua whykas (hình như viết thế này) về thì ko ăn, cơm trộn thịt cũng ko ăn, lo quá mình mới bơm cho 1 ít sữa vào miệng, nhưng cũng ko chịu ăn, coi như chỉ là nhấm nhấm thôi.
    h vẫn đang ngủ ngon trong lòng mình, ko ý ới đòi hỏi gì cả, nhưng rõ là bụng lép kẹp. Tiếng kêu vẫn to. Nhưng mình lo quá, ko biết liệu em ý có sao ko
  6. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, có thể nó bé quá mà bạn đã bắt nó về. Khổ thân, nếu bế mới chỉ bằng nắm tay thì chắc là mới chỉ được 1 tháng. Tuổi đó còn non lắm và vẫn chưa ăn được cơm, chỉ bú mẹ thôi. Nó chưa ăn được cơm, nên nôn ra là phải, vì không tiêu hóa được. Tội nghiệp quá, nếu bạn gửi lại được cho nhà chủ nuôi tiếp thì tốt, hết tháng thứ 2 hãng mang về bạn àh.
    Mà nó gào nhiều cũng vì nhớ mẹ và nhớ bú tí đấy mà. Khổ thân quá.
    Được meo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 28/09/2008
  7. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hức,em nhập học xong là phải ở trong trg`,2 tuần rùi mới đc onl để ngắm mấy bé mèonhìu bé iu chế hok bít
    mấy bé mèo nhà em h cũng nhớn rùi,nhà em đang tập cho nó ăn cơm,có bác nào có nhu cầu nuôi liên hệ em,sđt 0914822567,nhà em ở đoạn hà đông-thanh xuân.gần trg` kiến trúc ấy ạh.có điều em học an ninh nên bị bắt ở ký túc,chỉ đc về cuối tuần thui
    em cũng chỉ mún tìm ai thik nuôi để chăm mấy em ý thui,hok phải kinh doanh j` đâu,lần trc'' có bà sang hỏi mua cả đàn,kinh lắm,lần nào cũng thấy bà ý xin cả đàn
    thêm nữa em ở trong trg` hok onl đc nên bác nào mún tìm thì call hoặc sms cho em với ạh
    ảnh của mấy em nó ở đây ạh,cái em tam thể em hứa cho bạn rùihttp://www10.ttvnol.com/Sothich/1090915/trang-5.ttvn
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lo là do nó non quá, nhưng là mua về chứ ko phải xin nên h chẳng biết làm thế nào, h chỉ cố chăm sóc rồi hy vọng thôi, hic
    Đc cái hnay thấy có vẻ khỏe hơn 1 chút rồi.
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @zeroka: theo kinh nghiệm của mình, bạn chịu khó cho nó uống sữa nhiều. Một cách đơn giản là có thể lấy cái chai thuốc nhỏ mắt (lọ natriclo í) đổ hết dung dịch bên trong đi và cho sữa vào, hoặc dùng kim tiêm nhựa cũng được.
    Chịu khó bế nhẹ bé và cho nó bú, phải chịu khó vì mèo con nó không quen, lại hay cọ quậy không dễ đâu. Pha không cần cho đường đâu.
    Ăn cơm thì chỉ ăn cơm với ruốc thôi. Vì nếu cho ăn nhiều chất quá mà nó còn bé thì không tiêu hoá được, sẽ bị đi ỉa chảy, chăm còn khổ hơn.
    Bạn cứ hình dung nó như đứa trẻ con mới 3-4 tháng tuổi, còn đang bú mẹ, chuẩn bị ăn dặm thôi, nhưng thức ăn cũng phải nhẹ nhàng, không thì không tiêu hoá được. Đừng chăm nó theo kiểu cho ăn thật nhiều sơn hào hải vị. còn khổ hơn đó.
    Chúc bạn chăm bé thành công.
  10. haphuong20

    haphuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ trước đây nhiều miu lắm cơ, nhưng toàn bị bắt hết, giờ chỉ còn một miu, tên Choét. Hắn nghịch và ghớm cực, nhưng toàn "khôn nhà dại chợ" bởi tớ sợ hắn bị mất nên chỉ cho chơi ở nhà thui mà. Hôm nọ hắn ra phố, gặp phải con Miu bự, bị nó đánh cho một phát, khóc ầm rồi chạy về nhà, thục mạng chui vào gầm giường. Híc, sau vụ đó em ý bị xì trét vài ngày cơ đấy. Bỏ ăn, bỏ uống, chỉ nằm thườn thượt trong nhà thui.
    tớ yêu Choét lắm, nhưng vừa nuôi cứ vừa nơm nớp lo một ngày nào đó em ý bị cái bọn bắt mèo bắt đi. Híc. Tớ ghét bọn ý, làm sao để bọn ý không hoành hành được nhỉ. Lúc đó, chắc tớ sẽ nuôi cả chục miu cho bõ tức.

Chia sẻ trang này