1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Mèo - Part XIV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meomun208, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hic, dạo này phòng mẹ mình hay bị chuột lục lọi quá, bạn nào có mèo con mà mèo mẹ giỏi bắt chuột ko cho mình xin 1 nhóc với.
    Mấy lần trc định nuôi nhưng còn ngại mấy thứ nên đành chịu, h thì chuẩn bị đủ để đón 1 nhóc về rồi.
    ưu tiên mèo xinh mà có tiếng kêu dữ dữ 1 chút, để về còn bắt nạt con chó fốc nhà tớ. Đc cái con fốc hơi đanh đá nhưng rất lịch sự, thấy mèo là lao vào ... húc, nhưng nếu mèo chạy ra đến chỗ bát cơm (bát cơm của chó) thì lại ngoan ngoãn ngồi xa xa nhìn mèo ăn cơm của mìnhchứ ko xấu tính keo kiệt như các con chó khác
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Định gửi pác con mèo nhà mình. nhưng nghe kể con fốc thế thì mang mèo nhà tớ về có mà con fốc chết với nó. mèo nhà tớ chiến cả con cún 25kí nhà tớ nè. chẹp... con này ghê gứm lắm
  3. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    theo lời hứa ở nhà trc'',em cũng bon chen cáiảnh hơi mờ vì chụp = đt ,lại còn lúc trời tối có điều em tham chụp nên giờ phải up hơi nhìu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mún liên hệ bác zeroka lắm,nhưng nghe có chó thì thui,bọn nhóc này nó còn bé,chứ có đc như con miu mẹ đâu,chuyên bắt nạt chó nhà hàng xóm mờ miu mẹ nhà em 10t rùi nhưng nhìn cũng vẫn trẻ trung đấy chứ nhỉ
  5. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang rất cần ạ
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mình kết em màu trắng trắng ấy, yên tâm đi, ko lo về chó đâu, fốc mà, có khi còn bé hơn con mèo mẹ, mờ, con fốc này đc dạy cẩn thận rồi, chạy đâu thoải mái, sán lại tớ vô tư (hay cho nó ăn mà), nhưng tuyệt đối ko đc bc vào phòng tớ, khi mèo còn bé, cứ để nó trong phòng tớ là ok.
    Hồi trc có lần nuôi 2 con mèo con, tuyền toàn thấy chó bị cào chứ mèo chẳng bao h bị cắn, tiếc là sau đó phải cho đi vì ko nuôi đc.
    Nếu ok thì YM tớ là zerokavn ;)
  7. visovn

    visovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ nuôi em mèo được hơn 3 năm, vừa rồi nó ốm, sút cân, mang chữa ở Trường Chinh cả tuần không ăn thua, tối thứ 5 tuần trước quyết định cho vào viện thì đêm thứ 6 nó ra đi.
    Tối thứ 6 tớ không sao ngủ được, biết có chuyện chẳng lành, sáng gọi điện đến viện thì báo đã mất đêm.
    Gạt nước mắt vào làm các thủ tục để mai táng cho nó. Gặp nó lần cuối người cứng đơ, lạnh buốt, tớ không sao cần được nước mắt. Buồn không tả xiết. Cứ đi làm thì không sao, về nhà nhìn đâu cũng thấy hình bóng nó.
    Nhưng cũng an ủi là cuộc đời nó hạnh phúc khi ở với mình, cả nhà yêu thương, cho ăn những thứ ngon nhất, số nó có thế đành chịu.
    Nhà tớ quyết định nuôi tiếp 1 em nữa. Để tưởng nhớ hình dáng em mèo cũ (mèo con vừa biết ăn cơm (không nhận em nào từng ăn wishcat; mặt tròn;mắt hiền, tròn, to có hồn; lông chỗ vàng, chỗ trắng), ai có thì báo cho tớ biết nhé.
    Hình của nó trong blog của tớ nhé, tớ không post ảnh được vì mạng chán quá
    Ai có mèo đáp ứng được yêu cầu của tớ thì liên hệ với tớ nhé, đắt mấy cũng mua, cho cũng nhận luôn.
    Vô cùng cảm ơn.
    ĐT liên hệ: 0904287749
    Được visovn sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 15/09/2008
    Được visovn sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 15/09/2008
  8. con.bo`

    con.bo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    các mẹ mèo mập đều ú nu và các con cũng rất xinh xẻo
    chia buồn với bác vision ...mèo nhà tớ rất ngại mang đi chữa bên ngoài, nhiều khi mất bao nhiêu tiền mà em mèo vẫn phải chịu đau đớn hoặc mình còn ko đc ở bên cạnh em nữa ...sẽ ko an ủi kiểu "mong bạn bớt buồn thương" hoặc "mau vượt qua nhé" đâu, vì điều í là rất khó mà cũng chả cần thiết... thật buồn khi mất đi em mèo, như là mất đi 1 ng` thân trong gia đình í. cảm giác bồn chồn lo lắng cho em mèo đang ốm yếu mà ko đc ở cạnh em í thật là ghê gớm, hồi lớp 8 tớ có em mèo cũng mập, rất đẹp trai và yêu người lắm, 1 hôm em í đi đâu về nằm ở góc giường, tớ tưởng em í ngủ nên ra vuốt vuốt vào lưng nó rồi ra học tiếp .... đến lúc sắp đi học đến bế em í lên thì mắt mở lờ đờ, sờ vào ko thấy nhắm lại tớ bủn rủn cả chân tay, bế em í chạy lên chạy xuống ko biết gọi ai, nc mắt nhoè nhoẹt, em í thì cứ mềm nhũn trên tay, thoi thóp,có cả nc mắt trên mắt em í nữa, thương ơi là thương ... nhưng xong tớ đành gọi mẹ về rồi đi học vì hôm í thi hay ktra j í, ngồi trong lớp mà ko thể nào chịu đc cứ sụt sịt sụt sịt ... về nhà thì em í đã đi mất rồi nhiều hôm sau não nề, ko có em í chạy nhảy, đòi ăn, tiếng bát cơm lạch cạch, tiếng bới xỉ soàn soạt, ...đi ngủ thì cứ nhớ đêm hôm trc còn cho em í nằm trên người mình vuốt ve ... :( haizzzz, tự nhiên đang vui vẻ xem ảnh mèo lại kể chuyện hâm hâm ...:( nhớ mèo Ngố quá, Ngố đẹp trai ơi :(
  9. con.bo`

    con.bo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    visovn chứ ko phải vision ...sr ứm ...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mèo nhà tôi đang thoi thóp.
    Trời ơi, có cách gì cho bé ra đi nhẹ nhàng?

Chia sẻ trang này