1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Mèo - Part XIV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meomun208, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mèo có bị say ô tô không?
    Tình hình là cả nhà em đi du hí, còn con mèo để ở nhà không có ai chăm. Em muốn mang nó đi theo. Lần này chắc cũng phải đi 1 tuần trở lên.
    Mèo nhà em là mèo Tây nên cũng không được khoẻ lắm.
    Em muốn biết mèo có bị say xe không?
    Đi 1 ngày 8 tiếng trên xe có khiến nó mệt phát ốm không?
    Em không muốn nhờ ai nuôi hộ vì sợ nó buồn
    Chỉ muốn mang đi theo. Các bác có cao kiến gì giúp em.
    Em tính mang theo cả Catsan và đồ ăn cho nó, vứt lên xe thì cũng không nặng nhọc gì. Nhưng chỉ sợ nó đi đường dài thì mệt thôi.
    Mà có khách sạn nào không cho mang mèo vào phòng không nhỉ?
    Cheers
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn đến tuổi nó sẽ gào, gào đến nỗi đánh nó chết nó vẫn gào, bản năng mà. Nuôi mèo cái khổ nhất khoản đấy, còn mèo đực thì đi, thế nên mới phải thiến, mà thương nó, ko thiến thì nguy cơ mất vì bị bắt trộm hoạc bị lạc là vô cùng cao (98%)
    *** Em cũng thắc mắc chuyện làm sao đưa mèo đi cùng được nhỉ, ô tô có khi còn được chứ như máy bay ko hiểu làm thế nào. Mà nhà hàng khách sạn cũng ko cho đem mèo, chó j vào cả :(
  3. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @ all: cho tớ tham gia hội với nhé!
    @ bạn wildsmell: tớ mang mèo đi oto thế này: cho vào túi chuyên dụng để di chuyển chó mèo, mua 250k, dùng hết đời, hi hi. Tớ vừa đưa thằng Mun nhà tớ đi về thăm bà ngoại nó (tức mẹ tớ ) ở Hải Dương.
    Lúc đi: bằng tàu. Thằng cu hơi mệt một tí, về đến nơi không ăn uống gì, ngủ ngay. Sáng hôm sau dậy khoẻ re.
    Lúc về: bằng taxi. Tớ phải năn nỉ mãi anh taxi mới chịu, vì người ta kiêng đi với mèo (mê tín thế). Lúc đầu cu Mun còn kêu khóc, chứ đi một tí là nằm im luôn. Về đến nhà thì nôn ngay một đống vào trong ổ, chỉ khổ mẹ nó phải giặt giũ tơi bời.
    Tháng 7 này tớ phải vào SG nên mang theo cả Mun. Tớ tìm hiểu rồi, đi máy bay thì có ***g hàng không chuyên dụng. Bạn phải gửi chó mèo cùng với hành lý đóng gói chứ không được xách tay, bế ẵm lên khoang hành khách. Chẳng biết sau 2 tiếng bay, thằng Mun nhà tớ còn gì trong ruột nữa. Đang lo lắm đây, hu hu
    @ onggiakute: muốn mèo nhà bạn không gào nữa thì cho gặp thằng Mun nhà tớ đi, he he
  4. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ post mấy cái hình của thằng cu nhà tớ nhé! Các bạn ủng hộ cháu nó một tràng vỗ tay hen! Tớ cảm ơn nhiều ^^
    Profile
    Tên: Mun
    Tên cúng cơm: Ớ (sự tích là cháu nó có 3 thằng anh, bị chủ cũ đặt tên là Ù, Ờ, Ú, Ớ. Thằng Ú hiện vẫn ở với chủ cũ, hai anh em chuẩn bị được gặp lại nhau)
    DOB: 11/12/2008
    Giới tính: đực (mẹ cháu phải lấy đèn pin ra soi 20 phút ấy, xí hổ quá)
    Tính nết: thích leo trèo, biết đi vệ sinh đúng chỗ, mẹ gọi là thưa, khi nào đói là ngoạc mồm gọi mẹ: "Mẹ ẹ ẹ o o o o o o", rất hay làm dáng trong lúc ngủ, món ăn khoái khẩu là da gà luộc, thích xem bóng đá mặc dù trong nhà có bóng mà không thèm chơi, có nguy cơ mắc hai đại bệnh là dê gái và lỳ lợm.
    Đây là lúc mẹ cháu mới đón về nhà (cách đây 20 ngày)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một tuần là nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành cành đào:
    [​IMG]
    Các tư thế ngủ (hay làm dáng mà):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngủ dậy rồi, để nghĩ xem tối nay mình được ăn gì nào:
    [​IMG]
    Thôi chết rồi, mẹ dặn ngủ dậy là phải đi tắm:
    [​IMG]
  5. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hic, mẹ cháu đã thử up ảnh qua TTVNOL up rồi mà không được, lại dùng sang flickr cũng không xong. Có cô bác nào tài giỏi chỉ giùm cho mẹ Mun với ạ!!!
  6. hangzin298

    hangzin298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tớ là thành viên mới toe của TTVN. Cho tớ tham gia hội yêu mèo với mọi người với nhé. Hồi trước tớ có em mèo trắng, xinh lắm, tên là Bư nhưng mới mất hôm 29 Tết. Hiện tại không nuôi thêm em nào cả nhưng vẫn muốn tham gia.
    Đây là ảnh của Bư nhà tớ hồi bé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    dùng qua Flickr rồi copy link có chứa đuôi .jpg rồi cho vào trong là hiện thôi, chú ý kích thước nha
    P/s: .... là chỗ để copy link ảnh vào nha, copy vào thì xóa ... đi nhớ
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Post hộ
  9. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã vote 5* cho Songnhi và Kawaii, cảm ơn nhiều nhiều
    Được miary sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 09/03/2009
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    E cũng vừa vote 5* cho Miare, hehe, con của bạn trông cũng iu, và nó còn bé mà đã dê gái thì cứ phải cẩn thận nhé!
    Chắc ra Đinh Tiên Hoàng là mua được túi chuyên đựng mèo ấy nhỉ ^^. Tớ cũng đoán lên máy bay chắc là phải gửi ở khoang hành lý, khổ thân thế, nhưng mà biết làm sao được.chẹp.
    Mà ko hiểu sao nhiều người lại kiêng mèo nhỉ? Đặc biệt là mấy anh lái xe? Ah, hay là vì mèo kêu meo meo là nghèo nghèo nên người ta ko thích. Thấy bu e nói thế khi bảo là mèo vào nhà đầu năm thì đen lắm!

Chia sẻ trang này