1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Mèo - Part XIV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meomun208, 09/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    huhu tình hình là tớ bị bỏ bom hay sao í. tớ hẹn 1 bạn trên này đến bắt mèo mà 1 tháng rùi chả thấy bạn ấy đến. mà mèo nhà tớ ở nhà đc bú mẹ nên càng lớn nhanh. mình đang có 2 em, 1em cái là mèo mướp có hơi hướng là tam thể tại lông màu vàng ít lắm , 1 em đực trắng vàng, hiện đc gần 3 tháng rồi. ai có thể nuôi các em ấy pm cho mình nhé. Khổ quá, cứ cất dành cho bạn kia mà chả thấy bạn í đến, h 2 em ấy lớn quá rồi mẹ tớ cứ giục đem cho :((
  2. OBAMAAMABO

    OBAMAAMABO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, để bọn mèo lớn khi ai mang về nuôi khó lắm..
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người !!!
    Tớ vào xem nhiều thôi, chứ không chia sẻ gì được, phải đến 4 năm rồi không nuôi mèo, vì nhà tớ có em bé, đợt rồi thằng bé hơn 1 tuổi định nuôi mèo, nhưng hỏi xin mãi không được, lúc được thì lại rơi vào đi công tác, rồi thì thằng cháu sang ở nhờ mấy hôm, thế nên ngẫu nhiên cháu gái tớ đi chơi được người ta cho 1 con mèo, mang qua cho ông với chú nuôi, thế là nuôi, đến bây giờ nó cũng được gần 20cm (không tính đuôi) rồi. Hôm nay ngồi chơi với mèo, lên mạng vào xem thông tin trong này, bên kia là thằng nhóc nhà mình, lúc mới sinh mọi người thích đặt tên ở nhà, vợ tớ thích gọi là Cún, nhưng tớ bảo gọi là Mèo, vì tớ yêu mèo, cũng đang nằm ngủ như con mèo, tự nhiên thấy nhớ về ngày xưa, về những con mèo ngày xưa. Thế nên tớ định mọi người cùng chia sẻ về những con mèo mà mình đã nuôi.
    Nào mình cùng gọi "meo meo" !!!
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Con mướp vàng suýt bị liệt
    Năm 2002, nhà tớ có nuôi 1 con mèo mướp vàng, lúc nó nhỡ thì nuôi thêm 1 con mướp đen, lúc đầu có con mướp đen về, con mướp vàng ghê lắm, chỉ chăm chăm đánh thôi, phải ngăn nó suốt. Nhưng rồi nó cũng chịu, nó bỏ qua, không bỏ đi nhưng khó tính hơn, phải ôm nựng nhiều hơn. Nhưng nó cũng khác, nó sau đấy lại nhường con mướp đen còn bé, không tranh giành ăn uống, cứ kệ cho con mướp đen trêu nghịch. Con mướp vàng có tướng hổ, 4 chân huyền đề, tiếng kêu phát âm rè nơi họng, nghe âm và dài, duôi dài và to, bốn đoạn cẳng chân mập to, đặc biệt là đi thì hai chân trước như khua từ ngoài vào, bàn chân lúc bình thường cũng rất rộng, tai lúc nhỏ thì to quá cỡ, lông đặc biệt cứng và ráp, lúc béo cũng chẳng thấy mượt như những con mèo khác, những cái đó là tướng của con hổ. Con mướp vàng vào loại đầu gấu, bắt không biết bao nhiêu chuột, hai bả vai toàn sẹo đánh nhau với chuột cống, nó được ăn ngon, nhưng cũng lạ là nếu cho nó ăn cơm không với nước thịt kho thì nó cũng ăn được, nhiều con mèo đã được ăn cá rồi, ăn cơm với nước thịt nó không chịu đâu. Nhà tớ đợt ấy nhiều chuột, thỉnh thoảng vẫn đánh được chuột, con mướp vàng thỉnh thoảng như kiểu tài tử, thích thì bắt chuột, còn không thì kệ, lôi nó ra gần chỗ có chuột trốn, nó nằm sụp xuống ngủ, lắm lúc bực nhưng cũng phải chịu nó. Một lần bố tớ đánh chuột, con chuột chạy vào sau cái trạn để nồi chảo, con mướp vàng cũng chạy vào, nó ngồi một bên chỗ có rãnh nước, bố với tớ cầm que xiên con chuột, con chuột chạy phi ra, bố tớ vụt theo, thì con mướp vàng ngã lăn ra kêu ầm ĩ, con chuột chạy mất. Lúc đấy mọi người cuống cả lên, cứ tưởng vụt phải nó, nhưng sau mới thấy là nó như kiểu bị trúng gió, chân cẳng cứ bị cứng ra không đứng vững được. Tớ đi hỏi bao nhiêu chỗ bán thuốc thú y, chẳng thấy thuốc nào chữa được cả. Ngày đấy ở gần nhà tớ có cái nơi gọi là Bảo Sinh Viên, bác nào ở dưới Trương Định chắc biêt, tớ lúc đấy cuống quá, sợ nó lâu như thế, lỡ có mệnh hệ nào, thế là cho nó vào trong túi đeo cạnh người, đi xe máy qua đó, lúc bế nó đặt vào túi, mắt nó nhìn tớ như kiểu dò hỏi, lúc đấy thương nó quá chừng, còn con mướp đen thì cứ chạy quanh nó, như kiểu cũng lo lắm. Rồi thì cũng phải lên đường, tớ chạy qua chỗ cái ông ở Bảo Sinh Viên, ông này chưa nhìn rõ mèo nhà tớ bị gì đã bảo chữa được, tiêm 1 mũi là xong, tớ hỏi tiêm thuốc gì thì không nói, chỉ thấy nói đến tiền, lúc tớ thấy ông này cầm tiêm ra thì giật mình, ông ấy lấy cái kim sắt bơm bóng để tiêm cho con mèo. Đến đó là thấy không yên tâm rồi, khám thì không khám, thuốc thì không nói, chỉ thấy giục tiền, kim tiêm thì to tổ bố, tiêm cái chắc mèo nhà mình chết vì cái tiêm chứ không phải vì bệnh mất. Thế thôi, xì tốp ngay, ông kia lại rất mặt dày nói với tớ, đấy, không thích chữa thì thôi, chữa bệnh lại cứ sợ. Tớ kệ lão nói, cứ bế con mướp vàng về đã. Con mướp vàng ở nhà được hơn tuần không đi lại được thì bắt đầu bò được, rồi thì đứng được, đi tập tễnh, rồi thì đi bình thường, cuối cùng sau hơn 1 tháng thì nó gần như bình phục, tuy nhiên mất đi sự nhẹ nhàng, ngày trước nó nhảy nhẹ thế nào thì bây giờ nó nhảy cứ huỳnh huỵch, nhưng được cái chỉ một nhún là lên mép tường cao 1m9 ngay được, ngang lưng tường toàn vết chân nó đạp vào. Nó hồi phục rồi thì nó bắt chuột với đi chơi khiếp hơn, gần như không kiểm soát được, như kiểu bù vào những ngày bị bại liệt. Cuối năm 2003 tớ đi Đài Loan 3 tháng, lúc về thì cả 2 con mướp vàng và mướp đen đều đi chơi mất tích, chắc là bị bắt. Thời gian đó tớ cũng vì bận quá nên cũng không nhớ nhiều, cũng đỡ buồn, nhưng mỗi lần nhớ về nó, lại nhớ đến cảm giác, ngồi trên giường xem tivi, mồm gọi miu miu, tay vỗ vỗ lên đùi mấy cái là con mướp vàng nhảy lên, leo lên trên đùi ngồi lim dim thỉnh thoảng lại vươn mũi lên ngửi vào mặt tớ.

  5. Zudas

    Zudas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    :) May qua'' to cung dang tim xin meo` ma khong duoc, neu ban chua cho ai thi cho to nha'' Duoc hem
    Lien he voi to qua so dd nay nha: 0903. 062. 065
  6. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Nghe bạn tả con mướp vàng ( mà tớ cũng ko hiểu mướp vàng là ntn? tại vì tớ thấy mèo mướp thường chỉ có màu xám thôi mà ) mà thấy giống con mèo con vàng trắng nhà tớ thế. Lông nó cũng xơ cứng lắm, đi cũng khuỳnh khuỳnh 2 chân trước hướng vào trong, nhất là lúc quẳng thức ăn xuống, nó là con bé nhất, còi nhất nhưng tham ăn và hiếu chiến nhất, lúc nào cũng giành dc thức ăn và thươờg ngoặm lấy bỏ đi ăn riêng. Nhìn cái dáng nó bé xíu mà ngoặm cái xương gà to đùng dài bằng người nó rồi mông cứ nhổng lên, đuôi cong tớn , chân cứ khuỳnh khuỳnh bỏ đi mà tớ buồn cười ko chịu đc Được cái nó ko có cái kiểu nhảy lên ( vì nó còn bé ko nhảy lên ghế đc ) hoặc là chồm người đứng lên như mẹ nó hay anh chị nó, ,mà nó chỉ có đứng dưới nhìn lên kêu ầm ĩ, hoặc là đứng chờ rồi ngủ gật lim dim ( ngủ đứng nhá mọi người ) buồn cười lắm í, nhìu lúc mình nhìn nó đứng chờ thức ăn rồi lim dim mắt ngủ gật, người nghiêng ngả mà vừa thương lại vừa buồn cười. hihi. KO hiểu sao cả 2 con mèo vàng trắng nhà mình ( 1 lứa trước đang nuôi và 1 lứa này chưa cho ai đc ) đều có cái kiểu ngủ gật ấy, nhìn iu ko chịu đc ấy. Mà nhà có bao nhiu mèo ko có con nào có tật ấy, trừ mỗi 2 con vàng trắng này thôi, thế mới lạ chứ lại. Đúng là anh em có màu lông giống nhaunên có khác.
    Mà mình đọc thấy em mèo nhà bạn đang nằm thỉnh thoảng lại ngó cái mũi lên hít ngửi mặt bạn iu nhỉ, giống em mèo nhà mình ghê. Chắc là em nó hít miệng mình xem có ăn j ko để đòi ăn cùng đó mà, hihi
  7. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    HELP ME! HELP MY SASSY CAT!
    Mọi người ơi, giúp tớ với. Tình hình nhà tớ có em mèo cái vừa mới nhớn đang có nhu cầu tìm chồng . Mấy hôm nay em nó kêu la ban đêm mất trật tự công cộng quá, hic hic... Thêm nữa là vì thiếu thốn tình cảm nên nó cứ dụi dụi ********* chihuahua nhà tớ cũng đang nuôi, tội ghê lắm!!! Tớ chẳng dám thả nó ra cho đi tìm giai ban đêm vì khu nhà tớ hay bị mất trộm mèo. Nhà ai có mèo đực to khỏe vạm vỡ đang cô đơn hay muốn tìm vợ bé thì cho tớ gửi cô ả nhà tớ mấy hôm hay 1 hôm thôi cũng được. Mọi người giúp tớ với. Tớ cảm ơn nhiều.
    Ai có lòng thì để lại tin nhắn vào hộp thư cho tớ nhé. Thanksss...
    (PS: Mai tớ sẽ up ảnh đồ háu giai nhà tớ lên)
  8. harysaam

    harysaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang có nhu cầu tìm mèo đực nè, bạn cho mình cái nick hoặc sđt liên lạc nhé :), hoặc là add nick tớ: harysaam :)
  9. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, có khi ăn mày còn đòi xôi gấc.
    Rõ là liên hệ với miềng để xin mèo mà còn hỏi này nọ, muốn nọ kia , thật là mệt quá.
    Phải nuôi rồi mới thương mới yêu mới thấy quí chứ, thật là Móa
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà mình vừa đẻ 1 lứa 4 con rất đẹp, 2 ẻm đã đến những ngôi nhà mới, còn 2 em nữa, 1 đực, 1 cái đẹp dã man, lại thông minh, tinh nghịch nữa, cho đi tiếc quá lắm, xem bạn nào thực sự yêu mèo thì PM nhé.
    Thực sự yêu thì hãy Pm.

Chia sẻ trang này