1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI YÊU MÈO

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà bác này có 2 màu trong dễ thương quá. Lông mèm và mượt nử chứ ( ko biét có makeup cho nó trc khi chụp ko nữa)
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    ah, chụp bằng điện thoại dùng hiệu ứng thui
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mèo không biết ngọt là gì
    [​IMG]

    Mèo thiếu gene cho phép nó cảm nhận vị ngọt. Ảnh: Scientific American.
    Đường hay gia vị chẳng có ý nghĩa gì với một con mèo. Anh bạn bốn chân khéo léo này chỉ quan tâm đến mỗi một thứ: thịt động vật.
    Chẳng phải vì trong mỗi con mèo được thuần hoá này ẩn giấu một kẻ sát sinh chỉ chực bắt chim hay chuột, mà còn vì mèo không có khả năng nếm vị ngọt, khác với tất cả các loài thú khác được kiểm tra đến nay.
    Lưỡi của hầu hết các loài thú khác có các cảm thụ quan vị giác, chúng kích hoạt và báo cho cơ thể biết khi tiếp xúc với một thứ vật chất, và báo lên não. Con người có 5 loại nụ vị giác khác nhau (có thể là 6): chua, đắng, mặn, vị thịt và ngọt (có thể thêm cả béo). Cảm giác ngọt thực ra được tạo bởi hai gene độc lập: Tas1r2 và Tas1r3.
    Khi làm việc hợp lý, hai gene này giúp cơ thể nhận ra vị ngọt của những thức ăn giàu carbonhydrate - một nguồn thực phẩm chính của các loài ăn thực vật và ăn tạp như con người.
    Tuy nhiên, mèo thuộc dòng dõi cao cấp Carnivora, và không giống như một số thành viên thấp cấp hơn của họ này, chẳng hạn gấu ăn tạp hay gấu trúc ăn cỏ, chúng chỉ ăn thịt. Dù cho đây là nguyên nhân hay kết quả, nó cũng khiến tất cả thành viên họ nhà mèo - gồm sư tử, hổ, mèo - thiếu đi 247 cặp amino axit tạo nên ADN của gene Taslr2. Kết quả là, vì không giải mã được protein thích hợp, mèo không thể biết được vị ngọt.
    Cho đến nay, mèo là nhóm thú duy nhất thiếu gene cảm nhận vị ngọt, mặc dù những họ hàng gần của chúng trong nhóm ăn thịt như linh cẩu và cầy mangut vẫn có khả năng này. Mặc dù vậy, hầu hết thức ăn cho mèo ngày nay vẫn sử dụng ngũ cốc hoặc các loại hạt khác, "đó là lý do vì sao mèo đang trở nên béo phì", Joe Brand, nhà hoá sinh học tại Trung tâm cảm thụ hoá học Monell ở Philadelphia cho biết.
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nếu chó và mèo biết nói...
    [​IMG]

    Chó sẽ bảo vệ mèo khi chúng sống cùng nhau. Ảnh: Pravda.
    Chúng ta tin rằng cho mèo ăn một con cá tươi sẽ khiến chúng sướng rơn. Nhưng có ai biết rằng, mèo cũng như mọi loài ăn thịt khác, chúng thích thịt. Vì vậy nếu mèo biết nói, chúng sẽ nhất định yêu cầu người chủ nấu cho món bít tết, tái một chút thì càng ngon.
    Những quan niệm sai lầm của con người đã khiến chúng ta đối xử với vật nuôi theo cách riêng của mình, mà không biết rằng chúng có thực sự hưởng ứng hay không. Dưới đây là 10 sai lầm phổ biến nhất của con người về chó và mèo.
    1. Mèo ghét chó
    Khi nói rằng ai đó "cãi nhau như chó với mèo" thì hoàn toàn sai lầm. Mèo và chó khi được nuôi trong một gia đình chả có lý do gì phải đánh nhau. Thái độ thù địch chỉ xảy ra khi một con vật mới được đưa về nhà vào đúng thời điểm con vật cũ mới sinh con. Thông thường, chó luôn coi gia đình chủ như một khối thống nhất, nơi tất cả mọi thành viên đều cùng chung sống. Con chó có thể đuổi con mèo chạy khắp sân, điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng nó sẽ không bao giờ làm con mèo tổn thương. Thay vào đó, chó sẽ bảo vệ mèo.
    2. Có cách ngăn chặn mèo ăn vụng
    Chẳng cần phải nói, nhìn thấy con mèo vồ lấy một miếng thịt trên bàn rồi chạy mất thật khiến ta phát điên. Nhưng đừng bao giờ đá con mèo với hy vọng nó sẽ nhận ra lỗi của mình và ăn năn. Thực tế, bạn không nên đánh mèo trong bất cứ tình huống nào. Con mèo sẽ nhớ mọi cú đá hay cái bạt tai mà nó phải chịu. Sau đó mèo chắc chắn sẽ trả đũa bạn theo một cách kinh dị nhất. Ăn vụng là bản chất của mèo. Vì vậy hãy canh chừng đồ ăn của bạn bởi con mèo của bạn rất tinh khôn và lúc nào cũng đói.
    3. Trang phục làm từ lông chó có lợi cho sức khoẻ
    Một số người nuôi chó cạo lông con vật như cừu và dùng lông đó để đan khăn hay mũ rồi bán cho người khác. Những vật dụng này còn được cho là có giá trị y học rất cao và được bán khá đắt.
    Thực tế, những tác dụng đó đã bị phóng đại. Đúng là một chiếc khăn làm từ lông chó có thể giúp bạn giảm đau lưng. Nhưng chẳng có gì khác biệt với một cái khăn làm từ lông cừu hay lông lạc đà. Bất cứ thứ gì giữ ấm cho cơ thể bạn cũng giúp ích cho cơn đau lưng của bạn. Một nhóm các nhà khoa học Nga đã thử tìm hiểu công dụng của lông chó từ vài năm trước và cuối cùng đi đến kết luận: Hãy để lũ chó được yên!
    4. Chó mèo trong nhà có thể gây dị ứng
    Các nhà khoa học Anh đã loại bỏ nỗi oan ức này cho các con vật. Sự xuất hiện của chó hoặc mèo trong nhà không làm gia tăng nguy cơ dị ứng của trẻ em. Ngược lại, con vật còn có thể làm giảm đi mối lo. Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ kỹ khi đưa con vật vào căn hộ của mình nếu một ai đó trong nhà bị dị ứng.
    5. Chộp con vật bằng gáy khi mang nó đi
    Chúng ta cũng muốn bắt chước hành động của con vật khi chúng quắp con của mình theo cách đó. Nhưng thực ra không nên làm như vậy, bởi ngón tay của chúng ta không đủ khéo léo để chụp con vật theo cách mà không gây tổn hại gì cho nó. Chỉ có mèo và chó mới có thể quắp con của mình theo cách đó. Ngoài ra những móng tay dài của bạn còn có thể làm tổn thương làn da nhạy cảm của chúng.
    6. Mèo thể hiện tình cảm bằng cách dụi đầu vào chân
    Dụi đầu vào chân chả liên quan gì tới việc bày tỏ tình yêu. Đúng là con mèo có thể phát điên vì bạn nhưng nó chỉ quét sạch những mùi khác bằng cách cọ mình vào phần dưới cơ thể bạn. Một số tuyến toả mùi của của mèo nằm ở giữa mắt và tai, một số lại nằm dưới đuôi. Vì vậy con mèo chỉ đang sử dụng công cụ phát mùi của mình khi nó bám riết đầy tình tứ lấy chân bạn.
    7. Mèo không bao giờ bỏ chủ
    Con mèo chắc chắn sẽ yêu nhà của nó nếu nơi đó ấm áp và có rất nhiều khoảng không để đi săn lùng. Đôi khi con mèo không thể tìm thấy môi trường quen thuộc khi người chủ chuyển đến một nơi ở mới. Nhưng con mèo không phải là một con vật cao thượng. Không giống như chó, mèo không cần người như một thủ lĩnh đội quân. Mèo yêu chủ và hình thành một mối liên kết với chủ. Nhưng mèo cũng có thể phản bội chủ và đổi anh ta lấy một môi trường khác sung sướng hơn.
    8. Chó và mèo có 9 mạng
    Giai thoại về số kiếp của mèo và chó là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất. Các bác sĩ thú ý thường phải chữa chạy các con vật tội nghiệp khi người chủ của chúng một mực tin vào khả năng sống sót của vật nuôi. Nhưng chó và mèo đều qua đời như mọi sinh vật khác. Và chúng cũng dễ mắc bệnh nếu ăn uống không đúng cách, sống trong môi trường ô nhiễm và không được tiêm văcxin đầy đủ.
    9. Nước bọt của chó là một chất khử trùng tự nhiên
    Đúng là nước bọt của chó có một số đặc tính khử trùng. Nếu không con chó sẽ gặp phải vấn đề ngay sau khi uống nước từ một vũng bùn. Truyền thuyết từ lâu cho rằng người ta vẫn dùng chó liếm vết thương cho các binh lính khi các trạm y tế hết thuốc. Tuy nhiên, bạn nên dùng các loại thuốc mua từ cửa hiệu cho các vết bỏng, xước và thâm tím. Những loại thuốc đó vẫn hữu hiệu hơn là nước bọt của chó.
    10. Bạn không thể giữ chó trong một căn hộ nhỏ
    Không nhất thiết là như vậy. Chó cần phải chạy tung tăng trên khắp cánh đồng, cần hít hà thật sâu mùi hương của cây rừng, nhưng đấy chỉ là khi nó không phải là chó cảnh. Con chó sẽ coi bất cứ căn hộ nào như một ngôi nhà của nó, nơi nó được ăn ngon ngủ ấm. Con chó sẽ chẳng chú tâm gì tới kích cỡ đồ đạc hay căn phòng mà nó ở chung với ông chủ.
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sao tui ko yêu được mèo, mà trái lại là tui chúa ghét con mèo. Tui chỉ thích chó thui, mà đặt biệt là thịt cầy,...
    Vài bức ảnh mèo tặng mọi người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Ricky post nhiều ảnh mèo xinh quá đi cơ
    Hức, con này giống y chang con mèo mà tớ cưng nhất. Nó nghẻo từ 2 năm trước cơ hu hu ....
  7. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hic...mèo nhà mình đã ra đi về miệt dưới rồi..
    Cầu cho kiếp sau nó làm người.
    Cầu cho chú/tập thể nào chén nó (nếu điều đó xảy ra) thì kiếp sau làm mèo..
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    vừa mập vừa lười vừa ăn hại nữa chứ. mà không sao, có milu về quậy tưng lên rồi, chúng chuyển địa bàn trường kỳ kháng chiến lên mái nhà rồi. chả thấy mặt mà cũng mất tiếng luôn, hay!
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, chia buồn với bác Lộc nha.
    Mấy con mèo cưng nhà Cara ngày xưa cũng lần lượt ra đi vì lý do này đó, thương bọn nó đứt cả ruột, có khi còn khóc tưng tửng cả ngày nữa đó Cái bọn khốn khiếp ăn thịt mèo đó không đáng làm mèo đâu, bọn nó làm gián làm chuột cho mèo ăn thịt mới đáng đời
  10. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Anh: một con mèo có "hành tung" bí ẩn
    [​IMG]
    Con mèo hai màu mắt có biệt danh Macavity. (Ảnh: Daily Mail).
    (Dân trí) - Suốt 3 tháng nay, bác xế Bill Khunkhun trên chuyến xe buýt số 331 ở West Midlands (Anh) luôn canh cánh nỗi nghi ngại về 1 hành khách lạ lùng: một chú mèo lông trắng tinh, cổ đeo nơ tím sáng nào cũng nhảy lên xe, chễm chệ trên ghế ngồi và chỉ rời bước khi tới khu phố duy nhất có tiệm khoai chiên.
    Hàng chục năm phục vụ trên chuyển xe giữa 2 thành phố đông đúc Walsall và Wolverhampton, chưa bao giờ bác tài Bill Khunkhun, 49 tuổi, lại bắt gặp trường hợp khó hiểu thế này.
    Con mèo Macavity - cái tên bác đặt riêng cho nó theo một bài thơ của thi sĩ Elliot lùng thế nàygiữa 2 thành phố đông đúc Walsall và Wolverhampton - sáng nào cũng lên xe từ một bến đỗ nhất định trên đường Churchill, và luôn xuống xe ở bến cách đó khoảng 400 m để chạy vào khu phố có tiệm bán khoai chiên.
    ?oLần đầu tiên tôi để mắt tới con mèo là khi nó nhảy xuống xe cùng 1 nhóm hành khách. Hơi khó hiểu, nhưng lúc đó tôi vẫn không mấy quan tâm.
    [​IMG]
    Chuyến xe buýt 331
    Sáng hôm sau, khi tôi vừa dừng lại ở đường Churchill và mở cửa cho mọi người bước vào, Macavity không biết từ đâu đã vọt tới, nhảy phốc lên xe và chui nhủi dưới chân hành khách.
    Tôi đoán chừng nó sẽ ra khỏi xe tại bến đỗ ngày hôm qua, và quả đúng như vậy. Cứ thế suốt từ tháng 1 đầu năm cho đến nay, đều đặn một tuần dăm bảy lần, Macavity lại bắt xe đi ?oăn tiệm?. Tôi có kể chuyện với mấy đồng nghiệp cùng lái chuyến xe này, họ nói cũng thi thoảng nhìn thấy con mèo lông trắng kỳ lạ đó?.
    [​IMG]
    "Hành tung bí ẩn" của Macavity
    Đến nay mọi hành khách trên tuyến xe 331 đều đã ?onhẵn mặt? Macavity, vẫn tò mò nhưng lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với vị khách đặc biệt.
    ?oĐi chung xe với Macavity thật là dễ chịu. Nó ngồi yên, không quậy phá, chẳng thèm tọc mạch chuyện của ai, lại biết lên xuống xe rất đúng quy định? - một hành khách tên Paul Brennan nhận xét.
    Thùy Vân
    Theo DailyMail

Chia sẻ trang này