1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội YÊU MƯA - YÊU LỤT LỘI gọi tắt BÌ BÕM Club

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keylog, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ôi mưa phùn, bác chưa đi đêm mưa phùn đấy thôi....
    Mặt đường như cái gương...phản chiếu ánh đèn....mọi thứ thật tình lặng, chỉ có tiếng gió và bất chợt thì vù cái xe máy phóng qua...Mưa Phùn & đêm cũng thú vị lắm....Nếu đường phố bẩn thỉu thì ghét chứ còn ko thì hay lắm, bác thử xem....
    Tôi có kỷ niệm với 3 thằng bạn thân, đi sinh nhật bảo ngủ nhà bạn, rồi 4 thằng vác xe đi dạo đêm (Lúc đầu đi dòm người ta hôn nhau) rồi trời mưa, ướt hêt mà vẫn hát vang đường, có đoạn đường ng dân còn ra chửi vì hát to quá...phải phóng mất dép...vui lắm!
  2. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ mưa gì cũng thích chính xác là bất cứ cái gì có liên quan đến nước đều thích (kô bẳn lắm là được :D)
    Mưa phùn : hạt mưa lất phất bay bay đẹp tuyệt, từng hạt nước li ti rơi vào mặt vào tay cảm giác dễ chịu kinh khủng [:). Đi mưa phùn luôn cảm thấy lâng lâng (phê phê :D)
    Chỉ tiếc là mưa phùn làm đường bẩn đi 1 tí quần áo bẩn hết :(
    Mưa rào : là lá la bé mưa rào này mới tuyệt chứ ào 1 cái - đường phố sạch sẽ, không khí trong lành hẳn ra (khác hẳn mưa phùn). Nếu mưa phùn xoa dịu vuốt ve thì mưa rào đầy nhiệt tình, mạnh mẽ, đi dưới mưa rào luôn luôn cảm thấy bùng nổ ^_^.
    Với ai stress, mệt mỏi thì mưa rào cực kỳ thích hợp - bạn sẽ được refresh dưới mưa rào (nhưng mà cẩn thận kô có ốm nhé)
    Bão (or mưa siêu to) Đến đoạn này hơi phân vân 1 tí kô hiểu có nên chia ra bão nhỡ (nhỏ) và bão nhớn (to) kô :-s
    Cái này thì không giống hai bé nhóc ở trên thường chỉ có dân đi mưa pro (nghĩa là : đầu óc kô bt [:) ) mới dám.
    Nếu mưa phùn là đi dạo, mưa rào như 1 chuyến dã ngoại thì bão là 1 cuộc đua xe phân khối lớn ^_^ - đầy nguy hiểm và thử thách nhưng cũng rất tuyệt vời
  3. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp về bão ^_^ (cảm xúc vẫn còn dào dạt)
    Bão cho ta cảm giác thách đố thực sự giờ thì kô phải 1 chút vui thích kiểu mưa phùn hay máu lên như mưa rào mà là 1 cái gì đó hơi điên điên rùi ^___^
    Lúc đầu đi dưới bão là cảm giác vui thích - giống mưa rào nhưng ở cấp độ cao hơn - chỉ vài s là ướt hết rùi.
    Tiếp đến là cảm giác được thử thách : mưa siêu nặng hạt đau rát cả người, gió thổi bay cả người lẫn xe - cool ta vẫn kiên cường bám trụ - cảm giác này hay cực nhưng cũng chỉ được 1 tí đi kc 10 - 15 phút (đầu nguội bớt + có 1 số chuyện hay hay xảy ra) bạn sẽ chuyển sang ...
    Cảm giác khủng bố :) sét đánh uỳnh uỳnh, xung quanh ngủi thấy mùi gì đó khét khét (dây điện chập? or ai đó bị sét đánh), cây đổ, xe cứu thương chạy liên tục :D. Giống như xem film ma ý vừa sợ vừa thích :)
    Tiếp đến là cảm giác mệt mỏi : bạn lết từng tí một 1 phần do gió + 1 phần do mỏi chân rùi. Vẫn còn nhiều chuyện hay hay xảy ra ;) --> đường bị ngập (chuyện đương nhiên ở HN) --> có con gì vướng vướng vào chân thế này - rắn nước ???? hix hóa ra là mí cái túi bóng or giẻ rách + nhiều vật thể lạ xuất hiện trôi lềnh bềnh (thùng rác, cành cây) ... nước ngập càng cao càng khó đạp ---> càng mệt --> cảm giác này kết hợp với cảm giác khủng bố ở trên làm tinh thần bạn xuống mức thấp nhất - cố lên nhé khúc cuối rùi.
    Vâng và nếu bạn đợi được đến lúc tạnh mưa : cảm giác sướng : bão cũng đâu có gì to tát ta đã kiên cường bám trụ từ nãy đến giờ --> thêm bản lĩnh trước khó khăn
    Nếu bão hết tầm 6 - 7 giờ bạn sẽ có 1 cảm giác rất hay : trời vừa đen kịt bỗng bừng sáng nhìn hay hay
    Cuối cùng là cảm giác bình yên : về nhà :) òa chưa bao giờ thấy về đến nhà có ý nghĩa thế - bao nhiêu việc cần phải làm ngay ^_^ thay quần áo, tắm, ăn, ngủ (mệt mừ)
    Chú ý là để đi dưỡi bão bạn cần phải đang ở trạng thái tốt nhất : đầy đủ năng lượng, kô ốm đau gì (nếu kô thì ...), nếu có đi giầy tất gì thì nhớ cởi ra, đồ đạc nhớ bọc cần thận - tớ từng đi tong 2 đôi giầy T_T + 1 cái CMT
    [còn típ : lụt :)]
    Được dau_gau sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 14/06/2005
  4. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    dau_gau so sánh & nói hay lắm. Tôi cũng rất ủng hộ cách so sánh đó.
    CÒn vấn đề về bão - đẳng cấp Pro thì bác cũng nói luôn, và chia trường hợp to & bão bé...so sánh càng ví von càng tốt nhé!
    có hình minh hoạ thì càng hay...
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    dau_gau so sánh & nói hay lắm. Tôi cũng rất ủng hộ cách so sánh đó.
    CÒn vấn đề về bão - đẳng cấp Pro thì bác cũng nói luôn, và chia trường hợp to & bão bé...so sánh càng ví von càng tốt nhé!
    có hình minh hoạ thì càng hay...
    Tôi thích ngắm hình con gái đi mưa lắm, bác nào có post lên nhé!
  6. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    mưa Hà Nội , cũng là mưa , nhưng nó là nét đặc trưng người ta vẫn nhắc đến như cơn gió mùa đông bắc vậy , riêng lắm cái đất Hà Nội này , cái cảm giác đón nhận mỗi người cũng khác nhau , nên ''anh'' và ''nhóc'' cũng thế nhỉ , sao lúc đó nhóc chạy nhanh thế , đường vắng quá nhỉ , anh vẫn đuổi theo mà ..., vẫn đang cùng em ..chạy về phía mưa ......
  7. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    oài ! đang ngồi nhồm ngoàm với tô phở to oành ....... lúc chiều nay ,,, thì ối xời ơi như đúng với cái tiêu chí của cái hội nè ...! vừa ngồi nuốt từng mẻ phở vừa phải cong mình " quận công " né mưa ..... lúc về người ướt sạch . Nhưng thừa nhận cách đây mấy hôm trước nóng wá , giờ có cơn mưa ,,,, mẹ đíu ai cũng thích vô ra đường vơ nước ,,, mát lạnh .
    Công nhận cảm giác phê lòi ..
  8. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký dân đi mưa :)
    Hôm nay đi về đúng lúc trời mưa - chuyện nhỏ dân đi .. ba~o như mỗ có xá gì tí nước này . Rẽ vào bên đường mua cái áo mưa ^_^, khổ cái tính hay quên nó hại mình thế đấy mất 3000 oan. Rùi luồn vào, kín chưa nhỉ .. OK thế này thì có ngâm nước túi () cũng kô ướt - bỏ tiền + dt dô túi yên tâm tắm mưa ^__^
    Trời kô chiều lòng người nai nịt gọn gàng xong thì tạnh mưa khỉ vật - cũng tốt nếu kô thì lại ướt sũng cả người :)
    Là lá la vẫn còn vài giọt nước mưa dễ chịu quá ...
    Đêm trời vẫn còn mưa chẳng nhẽ vác xe ra đường :) kiềm chế kiềm chế ... không khí thích thật tối nay ngủ ngon lắm đây.
    Chúc ngủ ngon bạn nào vào đây nhé.
  9. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ào Ào mưa to qúa thích thật :) thò tay ra ngoài bắt mấy giọt nước - mát lạnh.
    Hì bị ám ảnh vì mưa rồi - liệu có ai thích mưa kiểu như mình kô nhỉ
    Chúc ngủ ngon nếu có ai đó chưa ngủ :) mò vào trong này
  10. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì! Hà Nội đã lâu lắm rồi đêm ko mưa, đáng lẽ phải mưa nhiều mới phải. Đêm nằm nghe tiếng mưa tí tách bên cửa sổ, rào rạc lá, gió &cây hoà cùng 1 vũ điệu,....bản giao hưởng lúc trầm lúc bổng....
    Cũng tại đi mưa ngạt mũi sổ mũi nên giờ há hốc mồm thở thì sao mà ngủ được. Tôi có cảm giác mưa muốn mình thức cùng cả đêm vậy (Ngáp)....Sáng ra nhìn vào gương thật tồi tệ, hốc hác măt thâm quầng như 1 thằng nghiện thiếu thuốc...Mưa cũng giống như t/y vậy, làm người khác đau khổ nhưng vẫn muốn nó....

Chia sẻ trang này