1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu nhạc TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG hay nhạc có ... màu ĐỎ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nnguoihanoi, 19/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu nhạc TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG hay nhạc có ... màu ĐỎ

    Làng nước có ai thích nhạc ĐỎ không?
    Tôi khoái món này lắm, cũng đang có ý muốn ủng hộ mọi người bên ÂM NHẠC xin lập BOX nhạc ĐỎ mà chưa được
    Thôi thì cứ lập hội trước nhờ.
    Ai cùng sở thích thì nhào dzo kết bạn đê.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ừa, nghe có vẻ cũng thích, thôi cứ xin một chân để đấy đã! chờ có em nào xinh xinh tham gia thì official sau
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Để topic này của Đoàn mấy ngày để kiếm thành viên nhá
    Sau đó chuyển sang box âm nhạc.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    cho tớ đăng ký với ! nhưng mà đừng chuyển thành " nhạc trẻ chửi hội " nhé , k lại bị lock thì buồn lắm
    Mục tiêu : không được quá khích !!
    Mọi người đóng góp YM , tên tuổi đi hí hí
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao chuyển sang Box âm nhạc.
    Tớ thấy mọi người có Topic sở thích Nhạc Phú Quang có sao đâu ?
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích nghe nhạc đỏ , mỗi tội ko bít hát nhiều .........cũng đăng ký 1 chân.........
  7. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    í , vừa đi tập quân sự tuần đầu tiên về, nghe nhạc đỏ tự dưng thấy hay hay lạ ... he he he ... cho 1 chân nào ...
  8. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhạc đỏ nè! bạn nào có bài post lên trao đổi đi, mình chưa biết cách gởi file nhạc lên, bạn nào thích thì nhắn email mình gởi cho!
    Bài ca Trường Sơn
    Trần Chung
    Trường Sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người
    Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác
    Dừng ở lư¬ng đèo mà nghe suối hát
    Ngắt một đóa hoa rừng gài lên mũ ta đi
    Trường Sơn, ơi Trường Sơn ơi. Đèo núi cao vượt qua mây gió
    Đạp đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân
    Đi ta đi những trai làng Phù Đổng
    Còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân
    Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay
    Nh¬ư mắt em sáng lên muôn niềm tin
    Ta nhớ má Năm Căn, ta thương em Cửa Việt
    Mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn
    Cả miền Nam đang gọi chúng ta đi
    Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió
    Trời vắng trăng sao nh¬ưng tim ta rực lửa
    Đi ta đi tung cánh đại bàng, vang khúc nhạc hùng
    Giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam
  9. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
    Nhạc: Hoàng Hiệp - Thơ: Phạm Tiến Duật
    Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
    Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
    Ðường ra trận mùa này đẹp lắm
    Trường Sơn Ðông nhớ Trường Sơn Tây.
    Một dãy núi mà hai màu mây
    Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác
    Như anh với em, như Nam với Bắc
    Như Ðông với Tây một dải rừng liền.
    Trường Sơn Tây anh đi, thương em
    Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
    Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
    Hết rau rồi, em có lấy măng không.
    Em thương anh bên Tây mùa đông
    Nước khe cạn **** bay lèn đá
    Biết lòng anh say miền đất lạ
    Chắc em lo đường chắn bom thù
    Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
    Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ
    Em xuống núi nắng về rực rỡ
    Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.
    Ðông sang Tây không phải đường như
    Ðường chuyển đạn và đường chuyển gạo
    Ðông Trường Sơn, cô gái "ba sẵn sàng" xanh áo
    Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh.
    Từ nơi em gửi đến nơi anh
    Những đoàn quân, trùng trùng ra trận
    Như tình yêu nối lời vô tận
    Ðông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn.
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    @ linhphong: Nếu bạn nghe nhiều hơn nữa bạn sẽ còn thấy hay hơn nữa.
    Nếu bạn mới bắt đầu nghe nhạc Đỏ thì tôi chỉ cho bạn bài này. Nghe thử coi rồi phát biểu cảm tưởng nhé.
    "Bác Hồ một tình yêu bao la"
    Tạm thế đã nhé
    @ saobangleloig: Bạn nghe nhiều, bật nhạc lên và hát theo, hát mãi rồi cũng bít hát thôi. Hồi bé tôi nhát lắm, mọi người gọi là Đoàn Hến thế mà hát hò làm khổ hàng xóm nhiều cũng bạo lên đưọc tí ti
    @ All: Mục đích là tạo ra cái chỗ để anh em trao đổi với nhau, bình luận, phát biểu cảm tưởng và hỏi nhau những bài mà mình ko có.
    Ko giấu các bạn, nếu có nhiều người cùng sở thích, chúng ta sẽ đề nghị lập 1 Box Nhạc Đỏ trong phần Âm nhạc.
    Giờ đang xin nhưng Admin ko cho, bảo là chưa đủ điều kiện.
    Vậy nên muốn trao đổi cũng ko bít vào đâu.
    Mọi người vào lập hội trao đổi với nhau đủ mọi thứ xong rồi còn có cơ hội gặp mặt nhau nữa chứ nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này