1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI YÊU THÍCH THẤT THƯỜNG

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi eastTwest, 04/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    HỘI YÊU THÍCH THẤT THƯỜNG



    Sinh ra và lớn lên ở HN, nên rất thích những khi mùa sang, tiết trời thay đổi.

    Không hiểu sao là đàn ông, con trai nhưng tôi rất cảm những khoảnh khắc giao mùa.


    Hơi lãng mạn nhỉ?Những lúc ấy thèm đi lang thang



    HN những lúc đó sao mà thơ thế?


    Ai giống tôi K?
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hix,vậy mà tớ suýt tham gia,tớ là người mưa nắng thất thường chứ chẳng yêu thời tiết thất thường tí nào.Nhớ lúc trời đang trong xanh bỗng mưa xuống tớ đã phải nằm viện cả tuần lễ...
    Ở TPHCM.
  3. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi !Thế mà suýt nữa tớ cũng định tham gia.Lập hội yêu thích thất thường đi!chứ thời tiết thôi thì mông lung lém!Thời tiết thay đổi thì tính cách tớ cũng thay đổi,như trời nắng nóng quá thì tính tình dễ nổi nóng
  4. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    HỘI YÊU THÍCH THẤT THƯỜNG
    (trong đó có cả yêu thích thời tiết
    Tham gia thôi
  5. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhỏ nào dùng nick của anh post bài bừa bãi. Lần sau anh mà bắt được nhừ đòn
  6. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có tớ, nói chung tâm trạng cũng hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết nữa, thêm cái nữa là tớ khoái lượn lờ trước , àh, mà cả sau nữa lúc giông bão, hehê, cái này hơi tiệu cực ảnh hưởng xã hội tí, nhưng mà tớ vẫn khoái cảnh lúc gió gào rú và cây đổ ngổn ngang, híc, chả hỉu. Các bác cứ chịu khó lượn lên đầu dốc Yên Phụ, đoạn gần Sofitel í, từ cái dốc đấy nhìn xuống đường Thanh Niên, mấy hàng cây lá chơ trụi, ngổn ngang trước lúc bão, hik, đẹp và lúc nào cũng làm cho mình có một cảm giác không yên..., hơ hơ, thế mà vẫn thích
    Rùi, cụng ly làm wen, những người thất thường
    Dạo này đang.. hâm, keke
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nè, hun nào rủ nhau đi lang thang nhá, hihi
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Khi sang mùa thường có gì đó đem lại cảm giác rất lạ!
    Rạo rực, hồi hộp , mong ngóng ....!
    Hội yêu thích thất thường!
    Sáng nắng chiều mưa!
    Thường thì con gái là vậy, dễ thay đổi tính cách bất chợt, có thể theo thời tiết nhưng cũng có thể theo thời gian!
    Cười nhiều nói nhiều nhưng có thể chỉ vài giây sau đã buồn!
    Thích đi lang ********* hết thời gian, để tự nhìn lại bản thân và ngẫm về mọi chuyện!
    Lang thang những ngày bình thường để rùi những ngày mọi người đổ xô ra đường thì vùi luôn ở nhà không thích đi đâu!
    Thất thường !
  9. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích thất thường đây , hờ hờ , chẳng hiểu đc , tự dưng đang ngồi thì bi sò trét , hâm hâm đơ đơ , chán ngán , con trai như thế hình như khong hay lắm thì fải , chỉ thấy con gái lúc nắng lúc mưa , tớ thì không đến nỗi vậy nhưng mờ lúc hâm lúc không hâm thôi , hờ hờ , gặp đứa nào lúc mình hâm hâm thì chít đứa đó , hehe , cái hội này hay đấy nhỉ , anh em mình làm 1 li cái nào
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cũng chẳng hiểu được đâu...Cái này khó giải thích lắm á
    Tớ thuộc dạng ko hay ngồi nghĩ thơ thẩn như các bạn gái nhưng nếu kiểu thời tiết mát mẻ, bầu trời hơi âm u một chút, khô, gió thổi ào ào thì....eo ơi là tâm trạng. Hôm tớ "bỏ nhà ra đi" trời cũng thế. Tớ nhớ mình đứng trên sân thượng trước giờ bay khoảng 9 tiếng, nhìn toàn cảnh khu tập thể vắng lặng (lúc đấy buổi trưa) mà thấy nao nao lòng (hix hix). Đến khi ngồi trên ô tô thì trời bắt đầu đổ mưa, đi qua cầu Thăng Long nhìn con sông ở xa xa ...tự nhiên thấy.....hì hì, khó tả quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này