1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

    Chào cả làng!
    Em là một người vô cùng yêu thơ Nhưng lại không biết làm thơ để đời như các thi sĩ. Em lập topic này mong muốn sẽ nhận được nhiều bài thơ từ mọi người và trau dồi khả năng thi phú của mình.
    Vì là hội không biết làm thơ có lẽ thơ nhái sẽ nhiều hơn những bài thơ bất hủ Mong mọi người đừng chê cười nhé!
    Em xin bắt đầu bằng mấy câu nhăng cuội của em ạ!
    mình về mình có nhớ ta
    ta về ta nhớ gốc đa đêm nào
    mình về trời cũng hanh hao
    còn ta nỗi nhớ xanh xao thân gầy
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở đây hok ai iu thơ hay là chủ đề này đã từng tồn tại nhỉ? Làm tiếp bài nữa vậy
    đêm đêm thao thức canh dài
    người dưng sao lại nhớ hoài thế kia
    nhớ sao giọng nói nụ cười
    nhớ câu thăm hỏi nhớ lời ủi an
    lòng sao dáng ấy ngập tràn
    bồn chồn day dứt vô vàn niềm riêng

  3. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Đây dồi đây dồi
    Đúng sở thích của mình
    Yêu thơ lắm nhưng cóc làm được bài nào bao giờ
    Chúc mừng hội này ngày càng đông vui, pót nhiều thơ lên để còn học hỏi
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như trên. Cho em tham gia với ợ
  5. Gayoooo

    Gayoooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    em cũng như 2 vị trên, cho em tham gia với nhé!
    mà em cũng phải cố gắng "xáng toác" chứ không thì lại cho là xì pam
    em yêu thơ, em mến thơ
    mà thơ bỏ em bơ vơ thế lày
    em đi đây, em biến đây
    thôi thơ ở lại ngất ngây với người
    cười cười... hì hì...
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ngừoi đã đến và ủng hộ cho em nhé! Em xin tiếp bài nữa ạ! Không biết thơ em đã thành thơ chưa hay chỉ là văn vần nhở
    thân gầy thân đã làm sao
    tim gầy mới thấy xanh xao tình này
    ngó lên mây thấy trăng gầy
    ánh mờ bàng bạc vơi đầy trăng ơi!

  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thân chào cả hội yêu thơ
    Mà không biết viết ra thơ thế nào
    Tớ đây cũng chả khác nào
    Yêu thơ chả biết thế nào làm thơ
    Vậy nên tớ cũng lơ mơ
    Vào xin một chỗ yêu thơ với Người.
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tớ chơi với.
    Đọc thơ cho tớ nghe cùng
    Biết đâu tớ lại biết cùng làm thơ
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Yêu thơ yêu đến ngẩn ngơ
    Vào xin học hỏi viết thơ thế nào
  10. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng yêu thơ lắm !

Chia sẻ trang này