1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu từ bấy đến nay
    Ai ai cũng muốn thế này thế kia
    Cảm hứng có lúc đi về
    Tụt xuống như chị Mèo bề ... thì thôi
    Chuyển ngay sang hứng ăn chơi
    Có Thực có Ẩm mới Tòi ra Thơ
    Giãi bầy mấy chuyện ơ hờ
    Theo tình tình chạy mệt bờ hơi tai
    Đến khi quay đít như ai
    Tình kia có bẩu đố zai ... kia ko dừng !!!
    Đùa thôi ! trong cõi tình chung
    Là người ai chẳng muốn mừng ...có đôi
    Nhẽ đâu tóc bạc da mồi
    Cứ yêu nhau để ...ối zồi ...tèn ten ...
    .............
    Ừ thì mình kết thành đôi
    Cho nhân loại bớt hai người ... cô đơn
    ( Khỉ ơi - anh gửi cảm ơn )
  2. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ mà chỉ có vần
    Thế thì khác x gì Trần Đăng Khoa.
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau ...

    [nick]
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 27/12/2007
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác lật trang trước coi anh em đang phát động ...làm thơ theo chủ đề kiểu những năm 60 mà ...thơ khẩu hiệu ý !
    Hay ta còn gọi là thơ Nhái bén ... Đùa thôi chứ trước tiên tập thì phải thế cái đã ... đúngniêm luật nà tốt dồi ...hị hị
    ANh em cứ tiếp tục đê !!!
  5. meobeo1111

    meobeo1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hức hức
    Cháu đây mới tập làm thơ
    Tự dưng bác mắng làm thơ chỉ vần
    Gớm được như anh họ Trần
    Tên Khoa thì đã thành thần đồng từ lâu
    Thế nên mới có cái câu
    Yêu thơ không biết làm thơ là vầy!!
    hị hị, yêu thơ nhưng không biết làm thơ thì ko có tội, nhất là những người biết cố gắng để nuôi dưỡng tình yêu của mình
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân hoa nở
    em cũng nở như hoa
    anh đạp xe lê lết qua phố
    tình yêu bất ngờ ùa đến
    em lạnh lùng
    anh cũng ...lạnh lùng
    thế là
    ta mất nhau .......
  7. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thơ ko hay, các bác đừng cười. Thật khó để diễn đạt trọn vẹn ý của đoạn trên thành thơ.Hic!
    " Ta mải miết kiếm tìm một thứ tên gọi "Tình yêu"
    Nhưng không sao hiểu được
    Tình yêu là gì mà khiến con người buồn, vui, hờn, giận ?
    Và ai trong đời cũng muốn được trải qua
    Có phải tình yêu là những giây phút thăng hoa
    Khi hai trái tim hoà cùng một nhịp
    Hay khổ đau tưởng chừng muốn chết
    Khi yêu nhau mà chẳng được bên nhau
    Tình yêu mang đến cuộc sống những sắc mầu
    Ai cũng cần và khao khát có
    Nhưng tình yêu không bao giờ là đủ
    Nên có người suốt một đời......
    vẫn đi tìm một thứ mang tên gọi "Tình yêu"
    Được hanhttbg sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 27/12/2007
    Được hanhttbg sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/12/2007
  8. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Nâng cao quan điểm thế. Đùa thôi. Nhưng mà tớ cũng đang nghĩ, nhà thơ không chuyên thì cảm xúc nó phải dạt dào (trong khi kỹ thuật còn non) chứ nhỉ?
  9. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM!!! ( răng và đêm)
    Đêm nay răng em lung lay
    Răng anh hai hàm trên dưới ko cái nào lung lay
    Chùa to....Nhà sư răng lung lay
    Chùa nhỏ cụ sư bà ngồi đếm răng lung lay
    anh đến với em ...một chuyện tình đẹp
    Phải nói là quá đẹp và mộng mơ
    Nhà sư đốt chùa vi đau răng ....tại răng lung lay
    Sư bà xây chùa vì đếm đủ ...răng lung lay
    Tình ta trượt dốc ....Vì em theo sư đi tìm răng lung lay

Chia sẻ trang này