1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bài thơ cháu viết từ ngày còn học cấp III. Dạo ấy cảm xúc vẫn còn trong trẻo và ngây ngô lắm.
    MUỐN...
    Muốn được làm tia nắng
    Ngẩn ngơ bên bờ rào
    Muốn được làm mây trắng
    Trên bầu trời xanh cao
    Muốn được làm làn gió
    Lẩn vào mái tóc thề
    Muốn được là vạt cỏ
    Xanh mướt cả triền đê
    Muốn được làm chiếc lá
    Đậu trên bờ vai xinh
    Muốn được làm cái đuôi
    Đi theo một bóng hình.
    RU!!!
    Ngủ ngoan này nhé mộng mơ
    Em 18 tuổi còn chưa biết buồn
    Ngủ ngoan nhé những yêu thương
    Để cho mắt biếc không vương nắng chiều
    Ngủ ngoan đi hỡi tình yêu
    Trái tim khờ khạo sợ nhiều nhớ mong
    Ngủ ngoan mưa bão trong lòng
    Đừng để vụt mất tháng năm dại khờ
    Ngủ ngoan đi nhé vần thơ
    Mộng mơ xin hãy đợi chờ lớn khôn.
  2. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết hộ nhỏ bạn thân những điều nó nghĩ khi chia tay với người iu. Vì không phải cảm xúc của chính mình nên sáo rỗng và gượng ép quá.
    "Anh đi về phía ấy nắng lên
    Em ở lại bên này bão nổi
    Trách anh ư? Anh nào đâu có lỗi
    Chỉ tại trái tim khác nhịp đập thôi mà
    Con đường anh đi có ánh sáng và hoa
    Em dõi theo nghe tim mình vỡ nát
    Anh cứ đi đi đừng bao gờ ngoảnh lại
    Cạn nước mắt rồi em sẽ lại cười vui
    Ừ thì thôi! Tình mình có thế thôi
    Cố níu kéo cũng được gì đâu anh nhỉ
    Khi trái tim đã không cùng suy nghĩ
    Thì mình chia tay là "hợp lí" phải không anh?
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lại gặp một dân Xốp Oe của hội FPT thơ phú ...làm hay quá ... mờ có khoái Trịnh ko nhở ...hôm bên Tổng Hội có vụ nhạc nhẽo Trịnh cũng hay phết !!!
  4. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ cô PCN khoa mình tặng cho SV năm cuối ngày ra trường cách đây 2 năm. Khi đó mới là SV năm 2, chỉ thấy bài thơ hay hay chứ không có cảm xúc gì. Bi gờ, khi đã là SV năm cuối mới hiểu hết được những cảm xúc của bài thơ.
    MÙA HÈ
    Mùa hè của anh hay mùa hè của em
    Mà chói chang mà khát khao là vậy
    Hoa phượng đỏ như một vầng lửa cháy
    Và bằng lăng tím ngắt cả trời chiều
    Ta chưa yêu hay là ta đã yêu
    Chưa xa cách đã bừng lên nỗi nhớ
    Sao nhanh thế chỉ còn dăm bữa nữa
    Ta bên nhau đã trọn 4 mùa hè
    Anh hiểu rồi ơi đôi mắt đỏ hoe
    Đừng khóc nữa đêm nay anh sẽ nói
    Anh sẽ nói lời trái tim đang gọi
    Vì mối tình câm không thành đạt bao giờ...
  5. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cháu mới đang học lớp Intern thôi, chưa chính thức được là dân Ép Xốp (hi vọng sang năm mới sẽ được)
    Gì chứ nhạc Trịnh và guitar là hai thể loại cháu mê nhất đấy ạ
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu Ưng Hoàng phúc và Nhật tinh anh
    Cho tớ giao lưu với nhé [
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/12/2007
  7. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He! Giao lưu thì lúc nào cũng sẵn sàng. Hic! Chỉ có điều tớ ít nghe nhạc trẻ lắm nên hổng có bít gì về Ưng Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh cả.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tiếng kinh cầu vọng bên tai
    Tiếng Mẹ khấn vái sớm mai mỗi ngày
    Xin cho con bát cơm đầy
    Cầu cho cháu học đựơc thầy giáo khen
    Xin cho tối lửa tắt đèn
    Phú quí lộc thọ xóm giềng khang ninh
    Cầu cho đừng lũ thình lình
    Bão giông hạn hán dân tình khổ đau
    Cầu cho trên khắp địa cầu
    Chẳng nghe khủng bố hết đầu máu rơi
    Mẹ cầu xin chỉ một lời
    Mai Mẹ lại được tụng nhời Nam Mô...........
  9. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    ... trách sao chữ nợ chữ duyên
    khiến xui gặp gỡ bến thuyền làm chi
    trách sao duyên ấy chia ly
    nát lòng người ở người đi khóc thầm ...

  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì bài thơ này nhé!
    Tớ thấy hay đấy, mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau, một cách viết khác nhau!
    Mong 1 bài thứ 2 cho cái đề này
    Tớ đã vote 5* bài của bạn rồi!

Chia sẻ trang này