1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Có lần một cô gái hỏi ta rằng.Ngoài thơ ra anh có yêu cái gì hơn nữa ko?
    Ta chỉ nói với nàng rằng ,nếu còn yêu ta ,còn mong ta sống
    hãy để ta sống với chính ta
    hãy để ta được sống cùng nàng thơ của ta
    hãy để ta được âu yếm ,được làm với tất cả trái tim ta
    Còn nàng ...?ta ko biết nên làm gì nữa
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Miềng thì ko biết làm thơ
    Nên vào rồi lại lờ đờ đi ra
    Từ đây đến cửa hơi xa
    Ngoài đường hơi lạnh, thôi ta quay vào
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Còn đây nỗi nhớ không tên
    lời ai thoảng gió bay lên mây ngàn
    ru tình ơi hỡi ngủ ngoan
    mãi trong sâu thẳm, chứa chan tim này
    Vang xa đôi tiếng tình say
    vọngvề nỗi nhớ đêm ngày khôn nguôi
    một thời yêu nhớ không thôi
    trời xanh thấu hiểu tình tôi trao người
    ----------------------
    Lâu rồi ko về hội góp vài câu thơ nhái của Ký! đọc lại thấy nhái thật

  4. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ hay của tác giả Bùi MInh Quốc (bút danh Dương Hương Ly) chép lại để các bạn cùng thưởng thức.
    Có khi nào
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thành lập hội mới đi , hội những ng thích lướt sóng
    HE HE , vào lướt cùng tớ đi http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=2
    ngoài sở rthích lướt sóng tui còn có nhìu sở thích khác là lướt blog , đi lung tung , đi lang thang , đi cafe ,
    vui vẻ na mọi ng
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/ớt sóng
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu thơ ơi, cho tớ hỏi có bạn nào nhớ được cả bài thơ học từ hồi còn bé hok? Bài này có mấy câu là:
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà dây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay
    ...
    Bạn nào thuộc thì chép cho tớ mới. Cảm ơn các bạn nhé!
  7. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ thêm khổ này nữa
    ...Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không hay
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi

  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy không xa em sẽ về
    Bên nhau vui thắm trọn đê mê
    Ấy là cứ nói cho bõ nhớ
    Hôm nào cũng thế cũng nhớ ghê
    Sớm nay có việc qua chốn ấy
    Góc đường bỗng mấy giọt mưa bay
    Đúng nơi hò hẹn bao ngày trước
    Dáng em đứng đó dáng mai gầy

  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình yêu thơ nhưgn kô biết làm thơ, chỉ biết copy thơ
    [​IMG]
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chép lại đoạn 2 anh em đối thơ ...
    Thơ thẩn tựa thể thích thơ
    Thẫn thờ tôi thách thầy từ tửu thi
    Từ thư thảo từ Tây Thi
    Từ tuốt tuồn tuột ... Thày thì thành Tiên
    Thơ thẩn thời thơ thẩn thế thôi
    Thẩn thơ thơ thẩn thẩn thơ thời
    Thời thơ thẩn thế thành thơ thế
    Thơ thẩn thơ thời thẩn thế thôi ( Xuân Như )
    Thời thơ thẩn thời thơ thế thế
    Thẩn thơ thời thế thế thành thơ
    Thơ thơ thẩn thẩn thêm thơ thẩn
    Thơ thẩn thời thế thích thì theo ...
    Thôi thế thì thôi, thôi thẩn thơ
    Thơ thẩn thành thơ thẩn thẫn thờ
    Thẫn thờ thơ thế thành thơ thẩn
    Thơ thẩn thì thôi thế thẫn thờ( Xuân như )

Chia sẻ trang này