1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singlesingle

    Singlesingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Anh ngân hàng tình ái
    Em khách đến vay tình
    Cam kết bằng lòng tin
    Tình yêu là tín dụng
    Nụ hôn là lãi suất
    Chư vị, tại hạ dành dụm nhặt nhanh được mấy vần thơ vô vị
    Gửi chư vị đọc chơi
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã ủng hộ hội!
    Dạo này cuối năm công việc nhiều quá, đành lỗi hẹn với thơ
    hẹn những ngày gần nhất! Mình vẫn thường vào xem những bài của các bạn! Mogn nhận được nhiều bài của các bạn hơn

  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ..........Mẹ hát ru ai con lớn khôn rồi ...
    Ừ thì Mẹ lại hát ru ai con lớn khôn rồi .......
    ........................................................................Thương mùa bão, mái lá nhà dột nát......
    ..........Con đi xa Mẹ se tóc đợi chờ, tình yêu ấy sáng lên mầu tóc bạc, con chịu tội đời , chưa một lần chịu tội trước lời ru ......
    Gió vườn trưa .........mượn tiếng Ầu ơ .....
  4. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko ngé về hội yêu thơ. Thấy bị tụi xuống ghê quá. Úp lên bằng một bài thơ cả nhà nhé.
    Phong kiều dạ bạc
    Tác giả: Trương Kế
    Người dịch: Tiên sinh: Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu
    Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
    Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ
    Thuyền ai đậu bến Cô Tô
    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San./.
    Chúc Hội yêu thơ luôn vui vẻ, luôn tìm được những bài thơ hay để mọi người cùng thưởng thức.
  5. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nghé về chúc mừng năm mới cái rùi lại đi ra.
    Chúc Hội yêu thơ năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, phát tài!!!
    Cơ mờ dào này các pác về nhà hơi ít đấy! Tiếp tục chăm lo cho nhà mình đê.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ủn lên 1 bài nhái bén của anh bạn từng nổi tiếng bên Kiếm Hiệp Cốc cũng như cái ngày đại hội Trái tim lần 1 : Ma Y Sinh !

    Bán chữ !!!
    khánh loa bán đắt như ma
    ân xuyên chỉ chực chăn gà chân to
    tuấn cống nhịn đói nằm co
    tiểu hạng nhăng nhít chỉ lo chuyện người
    xuân như thì biến mất rồi
    răng đen quần lĩnh cũng ngồi quạt mo
    lẫn trong một đám nhà nho
    vài thằng tây rởm mồm to hơn người
    chữ thì có một bảo mười
    tầu phù nhí nhố chẳng cười chẳng mua
    mấy ông viết chữ như cua
    vài thằng vẫn thế đang ngồi ị ra
    khá hay cho nước nam ta
    vẫn còn một thứ gọi đồ là ngươi ( đồ dùng , người )

    ps - còn tiếp
  7. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko về nhà mình. Kéo lên bằng một bài thơ nhé.
    Thương vợ
    Tác giả: Ngô Thì Nhậm
    Tiếc xưa không nối nghiệp nhà nông
    Cày cấy bên nhau vợ với chồng.
    Nay hám công danh, chồng vất vả
    Dắt con chạy nạn, vọ long đong.
    Chức Nữ sông Ngân, đành cách biệt
    Hằng Nga tháng Tám ngậm ngùi mong
    Cái đạo phu thê luông giữ trọn
    Thúc Cơ, gương sáng chẳng thay lòng./.
    Thành viên nhà mình nên thường xuyên về nhà nhé.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi Anh !
    Bởi nếu không thì
    làm sao.....
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của Anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô ?
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà !
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm !
    Thế mà
    Một buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò .
    Nếu Anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    (Nhưng mà Anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào ?)
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới !
    (Vì em sẽ lớn lên ??!!! )
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi Anh !

    ( Copy- paste )
  9. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Short Love
    [​IMG]
    Không thể nào gặp nhau em nhỉ!
    anh vẫn buồn và em cứ vấn vương.
    Ngàn vì sao như cùng ta chia sẻ,
    lung linh ngàn đời chẳng thể thay ngôi.
    Chỉ là thế nồng nàn sâu thẳm
    em và anh...
    mỗi đứa một dòng đờiImage
    Lời yêu ấy chỉ gửi theo gió thoảng.
    Ta qua nhau, rồi chẳng sống bên nhau
    Đoạn kết,
    dẫu rằng không ai muốn viết,
    vẫn sập về từ cái lần... ta mới viết trao nhau
    ---------
    Bài này là cảm xúc của 1 người bạn! Mình copy về đây!

  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói modem đều hư ảo
    những lời yêu tựa như gió hay sao
    những nhớ nhung, con tim không chao đảo
    dí chuột vào sign out phát là xong?
    ai dám bảo không 1 chút nhớ mong
    icon sáng nick ánh vàng cháy bỏng
    sì ta tớt chứa bao điều ở trỏng (trong ná )
    nói hộ lòng, hay bay bổng thế thôi?
    nào ai biết ở nơi chốn xa xôi
    modem nối & hâm tình nóng hổi
    bao tin tức up nhanh hơn gió thổi
    ta chỉ ngồi, gõ phím - lướt - ép 5
    ai chẳng từng dính chưởng mấy phát dằm
    vào tim ấy, khi modem xa thẳm
    SMS, nhưng hình như thiếu hẳn
    vắng trăng rằm, bóng tối tắm tim ta
    --------------
    bài nì viết đáp lại 1 bài, bài í để mình tìm copy & paste sau nhé!

Chia sẻ trang này