1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nắng buồn giọt nắng nằm yên
    Mây buồn nhuộm tím nghiêng bên thềm nhà
    Gió ơi đừng có bay xa
    Về đây vờn cọng cỏ gà ven đê
    Mùa sang buồn nhớ câu thề
    Hoàng hôn giăng trắng mọi bề buồn trông
    Cảnh buồn xâm chiếm cõi lòng
    Thoảng như nghe tiếng thinh không ầu ờ
    Ngủ ngoan đi nhé bầu thơ
    Nậm cay ta đã ......................................
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi tình cảm đổi thay
    Ngày nào cũng nhớ cũng hay thẫn thờ
    Thế rồi sinh tật làm thơ
    Câu thì cóc nhảy lơ mơ như rồ
    Thế rồi cũng uống rượu vô
    Để chìm vào nỗi mơ hồ nhớ em
    .
  3. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục up lên những bài thơ mà mình thích. Hy vọng là các bạn cũng thích.
    Vô đề IV của Lý Thương Ẩn
    bản dịch của Khương Hữu Dụng và Tương Như
    Khó gặp nhau mà cũng khó xa,
    Gió Đông đành để rụng muôn hoa.
    Con tằm đến thác tơ còn vướng,
    Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
    Sáng ngắm gương, buồn thay mái tuyết,
    Đêm ngâm thơ, thấy lạnh trăng ngà.
    Bồng Lai tới đó không xa mấy,
    Mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta.
    Bạn chủ topic dạo này ít thấy xuất hiện nhể.
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài thơ này lắm
    Đừng tiếc
    (mình xin lỗi vì không biết tác giả)
    Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
    Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu
    Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
    Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau.
    Trong cuộc sống Anh là người biết đợi
    Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
    Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
    Biết heo may về sẽ tới nắng hanh
    Lúc phượng tắt sen hồ tàn tạ hết
    Thì còn đây hoa sữa chin trên cành
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
    Em - mùa thu nguyên vẹn ở trong anh.
    ----------------
    Bài thơ tha thiết, thoáng buồn nhưng hay nhỉ!

  5. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    đưa tay em hái sợi tình
    sợi thương sợi nhớ của mình với ta
    đưa tay với ánh sao sa
    ánh sao rơi xuống tay đà được chi
    đưa tay, lệ thắm ướt mi
    đôi lời từ biệt người đi người về
    ---------
  6. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Copy của em yêu, tặng mày yêu
    .................................
    Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
    Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
    Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
    Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu
    Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
    Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
    Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
    Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi?
    Làm sao giữ những buồn vui được mất
    Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
    Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
    Nếu mùa hè không có những cơn mưa
    Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
    Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...

  7. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    - Yêu, là chết ở trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít
    Xa cách
    Có một bận em ngồi xa anh quá ,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
    Em xích gần thêm một chút , anh hờn ,
    em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa .
    Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã
    đến kề anh và mơn trớn :" Em đây ! "
    Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
    vì anh nghĩ : thế vẫn còn xa lắm .
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !
    Ôi trời xa , vầng trán của người yêu !
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    mà ta riết giữa đôi tay thất vọng .
    Dầu tin tưởng chung một đời , một mộng ,
    em là em ; anh vẫn cứ là anh .
    Có thể nào qua Vạn lý trường thành
    của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .
    Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất ,
    quá khứ anh , anh không nhắc cùng em .
    _ Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm ,
    ta chưa thấu , nữa là ai thấu rõ .
    Kiếm mãi , nghi hoài , hay ghen bóng gió ,
    anh muốn vào dò xét giấc em mơ ,
    nhưng anh dấu em những mộng không ngờ ,
    cũng như em dấu những điều quá thực ...
    --------
    1 bài thơ tình cho 1 ngày mưa, chỉ là copy & paste
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì ta vốn không ham
    Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây
    Mượn nhời cuả bác Hồ , hé hé hé
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ah ha, cho em thi thoảng đi qua gửi bài thơ nhé Em ké chân với được ko ạ
    Nơi nỗi nhớ bắt đầu
    Nỗi nhớ bắt đầu nơi có gió
    Có anh và thung lũng hoa vàng
    Chở oan khiên trên cánh đồng hoang phế
    Cùng đinh mình trong chính nỗi ly tan
    Nỗi nhớ bắt đầu nơi có mộng
    Mụ mị nhau bằng hời hợt môi cười
    Em lẳng lặng hốt tình xưa anh vỡ
    Đông đương về đông tê buốt vòm môi
    Nỗi nhớ bắt đầu nơi xa vắng
    Trượt bình yên trên cánh sâm cầm
    Chim bay mãi về phương trời vô định
    Em hoá mình thành sỏi đá trăm năm
    Đỗ Ngọc
  10. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường lại sợ chẳng gặp ai ...
    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem ngừoi ta khóc hay cười
    Và thử xem mình sẽ cười hay là khóc
    Làm ma liệu có sướng hơn làm người ?
    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu mà người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao ...
    sory tác giả vì đã không nhớ tên

Chia sẻ trang này