1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    .....
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly .
    (Trích : Những bóng người trên sân ga )
  2. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Anh mời em một chén rượu hồng
    Em bỏ chồng theo Anh
    Anh mời Em một chén rượu xanh
    Em bỏ Anh theo Chồng
    Em bỏ, Anh đứng tần ngần
    Thôi thì em lại bỏ Chông theo Anh
    Nghe trong một quán cơm ở Sa Pa năm 2002 (_:
    [​IMG]


    WWW.NHANHOCVN.NET / WWW.NHANHOC.NET
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác thử sửa lại là " Em bỏ , Anh đứng tồng ngồng" xem có vần với câu dưới hơn k ạ ? hihi........
  4. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thơ thế ko có chút cảm xúc nào cả.
    5h rồi, em phải về thôi, xa cơ quan thôi...
    Trời chuyển Thu sang thật dịu dàng
    Tung tăng làn tóc rối, đường phố đứng im thật lạ thường...
    Trời thu nay khác mà lòng vui dạo rực...
    Ước thầm thì, làn gió khẽ đưa đi...
    Bụng ta có đói nhưng lòng ta đã quyết trí
    Lăn xả vào vắt nửa quả cam chua.
    Pha nước uống cho lòng vơi nỗi khát. x....
    Biết bao giờ mới đến tháng mười đây...
    Đấy thơ fải đại loại như thế chứ....
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em đã đi đi mãi cuối chân trời
    Hẳn để tìm một bờ vai vạm vỡ
    Nhưng với anh em vẫn mãi là thiếu nữ
    Nên vai anh đủ em dựa suốt đời
    Tình yêu muôn thuở vẫn có giọt lệ rơi
    Nhưng em ơi hãy khóc vì hạnh phúc
    Chúng mình khờ khạo bên nhau trần tục
    Khát khao lòng cháy bỏng mãi không thôi
    Phía rạng đông ánh dương sáng lên rồi
    Trái tim em đâu có còn thổn thức
    Em chẳng phải tìm trong dòng người xuôi ngược
    Cuộc đời mình hai nửa xếp thành đôi ....
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thiếu !
    Thiếu vắng Em một ngày dài lắm
    Đêm nghe sâu thẳm mặt hồ buồn
    Vào mơ không có nụ hôn
    Quẩn quanh bấy nỗi suy tư bao điều
    Biết chẳng thể ...ít nhiều cũng ...nghĩ
    Ừ... phải rồi...có ...lý có nguyên
    Bắt đầu cảm thấy không yên
    Bắt đầu nhuốm bệnh ưu phiền đâu đâu
    Vừa thủ thỉ chưa lâu...lại nhớ
    Thoáng lặng im...bỗng sợ phôi pha
    Thời gian ơi chớ vội qua
    Buồn vui muôn nỗi vẫn là niềm thương
  7. Singlesingle

    Singlesingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo đời người con gái.
    Khúc xuân thì, độ tuổi đôi mươi
    Má hồng, môi thắm, nụ cười duyên
    Bước đi uyển chuyển tiên nữ giáng
    Mắt sáng, mày ngài, nét nguyệt căng
    Người ta cũng bảo dăm năm nữa
    Xuân tàn, Đông đến, má hồng phai
    Dù có ngoái đầu không thể hận
    Thời gian xưa cũ đã trôi xa.
    Đứng lại đi cô bé
    Nghe anh khuyên đôi điều
    Tốt xấu và phải trái
  8. tqphuong118

    tqphuong118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! dẫu sống trăm năm
    Đến khi chết xuống, anh nằm không yên
    Bởi đời đẹp quá đi em
    Yêu rồi, yêu mãi, yêu thêm chẳng thừa
  9. kiemtien2020

    kiemtien2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em cũng iu thơ post 1 bài cho anh em xem
    Làm trai do đáng nên trai
    Đi làm để vợ shopping dài dài ...
    Yêu ai yêu cả một đời
    Lỡ mai anh bỏ, yêu người thứ 2
    Kính vợ đắc thọ
    Nể vợ là sống lâu
    Để vợ lên đầu là trường sinh bất lão
    Tự trói thì gọi là tu
    Bị trói thì gọi là tù 1 gông
    Cau già dao bén thì ngon
    Người già trang điểm, phấn son cũng già
    Em nai vàng ngơ ngác
    Quần chết bác thợ săn
    Má ơi cố gã con xa
    Càng xa càng có dollar gửi về
    Ngày nào em còn bé cỏn con
    Giờ đây em đã bự kon thế này
    Cãi cha, chửi mẹ, mắng thầy
    Nghĩ sao cho bỏ nhữn ngày lưu manh
    Người mua hay nhận hàng free
    Anh đây cưới vợ, đc free nhóx tì
    Tiền ko dễ mua hạnh fúc
    Nhưng $ dễ bán hạnh phúc đời người
    Cái nết đành chết trước cái đẹp!
    Mưu sự tại anh với em, thành sự tại bế-bi
    Ăn cây nào đào cây nấy
    Ăn quả nhớ bẻ (luôn) cành cây
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua để stt. bên YM là: "Nho*''", sếp nhảy vào tặng Ký mấy câu thơ ;)
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa la
    Ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngon thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim ta mang một tình yêu mong manh
    Quên với nhớ lắc lư theo nhịp sóng
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    Còn thiếu 1 khổ, sếp bảo hết hứng roài

Chia sẻ trang này