1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    tương tư thơ thẩn thẫn thờ
    nỗi niềm một nỗi tơ vò lòng ai ........
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bờ tường Văn miếu bầy ra
    Mấy thằng đồ dở rất là luynh tuynh...
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Văn phòng không rượu cũng không hoa, Toàn computer với gai già, Công việc ế ẩm, lương thì thấp. Tết này ta nhận gạo làm quà. Chứng khóan đỏ ửng, khách tan hoang Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng Sột soạt đếm lương, toàn tiền lẻ Trên bàn, quyết định: Tết ăn khan!!!
  4. Singlesingle

    Singlesingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rồi Mai Thức Giấc
    Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát
    Gió theo trái tim xa xôi
    Biết em đi rồi, rất xa xa vời
    Mới hay tôi vẫn còn mơ
    Rồi mai thức giấc chợt em đi mất
    Nhớ nhung còn trong câu hát
    Dáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm
    Dẫu sao trong mơ vẫn còn em

    (Sưu tầm)
    Được singlesingle sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 15/01/2009
  5. muarejp

    muarejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thơ có gì hay nhỉ ?
  6. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mê thơ lắm
    Nhưng lại không biết làm thơ
    Nghĩ cũng buồn
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đèo mịa hôm qua bỗng dở hơi
    Hẹn hò gái gú để chơi bời
    Bỗng đâu "Thư kí" kêu về nhậu
    Giữa đường lốp xịt ...ối giời ơi...
    Giời ơi thay lốp sướng làm sao
    Cờ lê 24 vặn cái ào
    Hạ bánh sơ cua ... làm cái nẩy !
    Xịt luôn ! ... À lố ! đến cứu tao ...
    Đợi mãi đợi hoài chẳng có ai
    Cô đơn, lệ thiếu tí - lăn dài
    ,,, đèo mịa ông quyết đi bằng bộ
    Thử xem cái mặt có đáng giai ....
    Giả vờ như thế được nửa thân ( xe )
    Bỗng nghe văng vẳng tiếng quỉ thần
    Khôn hồn thì đi ngay vào mép ( đường )
    Giật mình ngoái lại ...ối thằng Tân!
    Hai đứa nhìn nhau mừng mừng tủi
    .................................................................
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay cảm thấy buồn mênh mang
    Gió nam thổi mạnh lộn giữa làng
    Rủ nhau mấy đứa đi bắn cải
    Bắn thì chả bắn lại đi phang ...
    Chiều nay bỗng thấy lòng khấp khởi
    Cả bọn hò nhau cùng đi nhởi
    Đi ợ mô đơi? chúng mi nhể?
    Phành phạch Tang đa để đi chơi....
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn buồn ngó vào đây
    Tự nhiên thấy cái hội thơ này
    Chẳng biết làm thơ nên đành hóng
    Hóng xong là cóp (copy) với paste ngay
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói vỗ ngực bảo biết thơ
    Năm ông ra hết nắn lại sờ
    Ông bảo thơ dài, ông bảo ngắn
    Hóa ra cả một lũ gà mờ
    Ke ke

Chia sẻ trang này