1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em đang lười nên Ctrl V tí đã nhỉ :
    Sáng sớm thức giấc.
    Vẫn chuyến choáng men say.
    Cái mùi ở đâu mà kinh thế nhợ!!ợ....
    Vịn tường mà đi,óc đầu lổng hổng.
    Oạch.Đập mặt xuống sàn nhà...
    Một bãi nôn!!!
    Vào toilet,nước mát nổi da gà.
    Vừa đánh răng vừa khạc nhổ!!!
    Tởm quá!!
    Khát nước như thiêu !!
    Cầm cả siêu lên uống.
    Chẳng có giọt nào.
    Chán!!!
    Lại vào toilet.
    Uống ngụm nước cầm hơi.
    Soi mặt vào gương.
    "Thằng nào thế nhỉ???"

  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Nay bóng chiều đã ngả phía chân mây
    Lạnh đôi tay vai gầy nghiêng nghiêng bóng
    Mặt thoáng buồn che lấp khoảng mông lung
    Trời đêm nay trăng trốn biệt nơi nào
    Đi vất vưởng mây gom về một dải
    Ngủ đi em, em hỡi, giấc mộng lành
    Sớm mai kia hàng ngàn tia nắng nhỏ
    Anh phương ấy anh nào hay nào biết
    Nhớ nơi nào chút kỷ niệm đã xa
    Em đang say ừ say men tình ái
    Em đang buồn chút vương vấn tàn phai
    Hỡi gió mây hãy nhắn giùm phương ấy
    Anh yên bình, vui sống với thời gian
    Nhớ làm chi, bận lòng người khách lạ
    Em có lần thoáng nhẹ lướt đời anh ...
    *************
    vui buồn sợi chỉ mong manh
    vu vơ câu chữ cho đành niềm riêng


     
     

  3. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh và Hoàng Hôn
    Pick_up_pro
    Bình minh vẫn còn ngáp ngủ.
    Thức dậy mới thấy thèm tắm cái mát lạnh của dòng sông
    Thằng mặt trời
    Lấp ló
    Làm cái ....... gì thế nhỉ??
    Àh!!!
    Chắc nó chơi ú tim
    Như hồi xưa Bình Minh vẫn chơi với Hoàng Hôn nhỉ !!
    Nó là trọng tài !!!!
    Còn chúng mình chỉ là những đứa trẻ.....
    Với tao
    Giờ thì Bình Minh là 9h sáng còn Hoàng Hôn là 11h đêm.
    Lạ quá !!!
    Thói quen xưa cũ đi đâu mất rồi !!!
    Hồi xưa dù Bình Minh hay Hoàng Hôn
    Vẫn có 1 thằng..
    Tóc dài
    Vai khoác guitar
    Đèo em đi lên cầu Thăng Long
    Và hát cho em nghe những bản tình ca bất hủ.
    Có cả những bài nó sáng tác..!!?!
    Lúc đó em mê mệt với cái ánh sáng huyền hoặc nơi nó
    Tim em run lên......
    Vì hồi hộp......
    Vì sợ hãi........
    Mỗi lần trốn ba mẹ đi chơi cùng hắn..
    Mỗi buổi Hoàng hôn xuống!
    Mỗi lúc Bình Minh lên.!!!!
    Thời gian như tên bắn ra khỏi chiếc cung của thần định mệnh
    Bây giờ
    Hắn khô kiệt cảm xúc.
    Như trong một sa mạc cằn cỗi
    Đầy toan tính..
    Lâu rồi
    hắn không mơ........!!!!!!!!!!
    Có lần
    em đã nói : Anh là Bình Minh trong em
    Để mỗi sáng thức giấc
    Em đắm mình trong đó
    Còn em là Hoàng Hôn trong anh
    Để mỗi khi đi ngủ
    Anh uống lấy chút dịu ngọt
    bước vào giấc mơ
    Với những thiên thần
    Chắp cánh
    Bình Minh giờ là em....
    còn hắn đã Hoàng Hôn.!!!

  4. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Người Hà Nội
    Hà nội Người
    Vỡ tan một thời xa vắng
    Cái văn hoá Tràng An đâu rồi.
    Nát bét một thế hệ.
    Người Hà Nội
    Hà nội Người
    Tiếng cười thế thái hào sảng
    Ngậm vào lòng tiếng kinh cầu Nhà Thờ lớn
    Bản sao của một Hà Thành
    Không hoàn hảo...
    Người Hà Nội
    Hà nội Người
    Bặt ngắt tiếng khóc khi tiếng ầu ơ cất lên
    Hô hố tiếng cười của sân si
    Nặng mùi toan tính
    Lại khóc...
    Người Hà Nội
    Hà nội Người
    Vẫn còn một góc thơ bé nhỏ
    Không hoàn hảo
    Nhưng cũng chẳng sân si
    Kệ đời !!!
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Tim anh tim em tim 2 đứa
    2 trái tim riêng hóa ra thừa
    ngày xưa chung nhịp chung nỗi nhớ
    tim vỡ mất rồi loài hoa xưa

  6. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Về thăm lại Hội yêu thơ
    Mà không biết cách làm thơ ấy mà
    Tưởng như vào lạc mất nhà
    Bởi vì thơ phú tràn ra tới đường
    Hay bà con chỉ nhún nhường
    Cả nhà ai cũng tinh tường thế kia... !
  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0

    nhớ quên cũng một chữ tình
    nhớ quên cũng một bóng hình người dưng
    nhớ quên giây phút ngập ngừng
    hợp tan tan hợp lưng chừng lửng lơ
    **********
    @ Nguoimuonnamcu: pác cứ nói thế, tinh tường tụi em đ4 qua bên Thi ca rùi

  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    vầng trăng đêm trôi nhanh
    sương khuya buông giá lạnh
    mây trôi nhẹ bên mành
    nỗi nhớ trôi về anh
    *************
    mong mọi người vào ủng hộ hội thơ

  9. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa rào rào như trút nước
    Bong bóng phập phồng
    Vỡ tan
    Cái ướt át luồn sâu vào từng thớ thịt
    Cắn xé
    Thèm một hơi nóng
    37 độ
    Hà Nội lại ngập cho mà xem...
    Mang tiếng thủ đô..
    Bọn hạ tầng làm ăn như ......
    Đào xuống..
    Bới lên...
    Vẫn ngập..
    Đúng là Hà Lội...
    Giờ này chắc lắm thằng rảnh rỗi.
    Đầu tuần..
    Mưa....
  10. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác này toàn bốn câu nhỉ ......

Chia sẻ trang này