1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singlesingle

    Singlesingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến tháng ba
    Lương xài không hết đem ra sắm vàng
    Gạch bông đem lát đường làng
    Nông dân ngồi chật nhà hàng năm sao
    Gặp dân quan vội cúi chào
    Việc dân cần đến là ào xong ngay
    Đưa tiền quan vội xua tay
    Việc dân việc nước tối ngày sáng đêm
    Nhân tài đông chật như nêm
    Mấy thằng cơ hội ra thềm rửa xe
    Đường không lô cốt chắn che
    Mưa liền ba tháng vỉa hè vẫn khô
    Trẻ con đuổi bắt mặt rô
    Gái Hàn nô nức bắt bồ trai ta.
    Bao giờ cho đến tháng Ba...
  3. anh_keo_mut

    anh_keo_mut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn khát con sóng dài vội vã
    Khát nắng hoàng hôn, khát sóng xô bờ
    Biển vẫn thế, mãi một đời biển động
    Nên vẫn dài muôn dặm xa xăm....
    Ôi...
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm chẳng biết làm gì
    Lục lọi đống ảnh cũ xì ra xem
    Một thời quá khứ lem nhem
    Vuốt râu xoa bụng thấy thèm ngày xưa...
  5. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

  6. misschubby

    misschubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Con cóc trong hang,con cóc nhảy ra
    Con cóc nhảy ra con cóc ngồi đó
    Con cóc ngồi đó con cóc nhảy đi
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bình yên...
    Bình yên trở lại,
    Bình yên ở lại,
    Bình yên yêu...
    Có lúc nào trái tim lao xao...
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    dẫu biết xa nhau sẽ nhớ nhau
    nhưng lòng sao lại chẳng thấy sầu
    phải chăng tâm hồn mình vô cảm
    hay tại mình đã quá thương nhau.
  9. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    (copy -paste)
    Tôi hỏi lại mình tôi
    Tôi hỏi lại cuộc đời
    Là tôi đi theo đời?
    Hay đời đi theo tôi?
    Từ ngày tôi xa quê
    Là ngày đi theo đời
    Từ ngày tôi theo người
    LÀ đời đi theo tôi
    Đừng ngồi trên tảng đá
    Đá không thấy mặt nhau
    Đừng tắm nước sông sâu
    Sông sâu nào thấy đáy!
    Trần gian là cát bụi
    Thiên đường là hư không?
    Thực - hư nào hay biết?
    Vậy mà lời từ biệt
    Lại mênh mang lòng đau
    Bốn phương là mặt đất
    Cho đôi ta cùng sầu
    Ai người trước, đi trước
    Ai đời sau, theo sau
    Trước mặt là khoảng cách
    Mây trôi ngang trên đầu
    Mặt trời nóng như lửa
    Trăng thì lạnh hơn băng
    Em của ta đi trước
    Âm thầm ai theo sau
    Ừ thì ra khoảng cách
    Trước mặt là bao lâu?
    Nửa đời không nhận ra
    Hoa là hình của đat
    Em là hoa của anh
    Dù cho mình xa cách
    Vẫn tìm về bên nhau.
    Với S7 mỗi lần đọc bài thơ này là cố gắng nghiền ngẫm cái triết lý trong đó nhưng giờ vẫn chưa cảm thụ hết :)))
    -------------------------------------------
    Hiểu biết của ta thì hạn hẹp, đôi khi chẳng đủ để hiểu rõ và phân biệt những sự việc trong cuộc đời. Thực và hư, mờ và tỏ, đan xen vào nhau làm ta rối trí, quay cuồng:
    Trần gian là cát bụi
    Thiên đường là hư không
    Thực hư nào hay biêt?
    Điều thú vị ở đây chính là nhịp thơ và cách dùng từ ngữ của tác giả. Ngẫm ra thì đúng. Đơn giản là "đẹp". Tác giả dùng từ ngữ rất đơn giản. Chẳng có mỹ từ gì nhưng trong đó chứa đựng nhiều ý nghĩa.
    Ý nghĩa cuộc đời bắt đầu chính từ khi " tôi theo người"
    Từ ngày tôi xa quê
    Là tôi đi theo đời
    Từ ngày tôi theo người
    Là đời đi theo tôi
    Chỉ đảo chút đi thôi. "Tôi" từ chỗ bị động thành chủ động. "Tôi" từ chỗ để cuộc đời dẫn dắt thành người làm chủ vận mệnh của mình.
    "Tôi" là chàng trai cứng cỏi nhưng cũng bị khuất phục trước cảm xúc của tình yêu. Tình yêu mang lại cho con người thái cực khác nhau của cảm xúc: vui sướng vô cùng mà cũng tuyệt vọng đau khổ hơn hết thẩy. Cảm xúc đó biến đổi theo ngày theo giờ, ko thể đón bắt được; chỉ biết rằng có thể ví như:
    Mặt trời nóng như lửa
    Trăng thì lạnh hơn băng
    Mặt trời- Trăng
    Nóng- lanh
    Lửa - băng
    Có nhiều thứ đối lập ở đây . Cho dù là khoảng cách đi nữa; cho dù là bao lâu thì cuối cùng khoảng cách ấy cũng được khỏa lấp bởi chỉ 1 lý do
    " Hoa là hình của đất
    Em là hoa của anh"
    Đây là cảm nhận của cá nhân em. Xin các bác thông cảm nếu chưa bình trúng dụng ý của tác giả.
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thức trắng đêm qua thật trắng lòng
    gửi người áo trắng cách bên sông
    đường về bên ấy qua cầu trắng
    sông trắng thuyền trôi nước trắng trong
    nhà em có 1 vường hoa trắng
    **** trắng thi nhau đến vẽ vòng
    em bước vào đời còn trong trắng
    da ngà tươi trắng mặt trời trong %

Chia sẻ trang này