1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gia nhập hội với được không? Hôm nay mới biết có CLB này.
    Xin trình làng một tác phẩm của một người bạn viết tặng mình:
    Cỏ may!
    Em đi qua đời tôi
    Như trăng hạ tuần đến rồi lại mất
    Như sông Thương, khách qua đò chốc lát
    Tôi lặng thầm, đưa nốt vần thơ.
    Em sang rồi để chiều ấy bơ vơ
    Chàng thi sĩ cố tạo mình với lá
    Đò sang sông, khách lên bờ trăm ngả
    Trăm người qua, em có ở trong này?
    Em đi rồi. Trời trở gió heo may
    Tôi thơ thẩn đi tìm mùa sương khói
    Bao mùa thương trốn tìm trong mong mỏi
    Cỏ may ơi!
    Trăng đang gỡ lời thề.
    ( Langtucodon: nếu A có đọc được xin cũng đừng giận vì E đã đưa tâm sự của A lên trang Web này nhé!)
  2. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    " Chưa kịp khuyết trăng đã lạnh thành đá
    Mùa đông ồn ào thả một cơn dông..."
  3. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chia tay- ngày ấy,
    Chưa lâu!
    Vụng về hò hẹn,
    Mấy câu nửa chừng...
    Chiều nay, thư đến,
    Chợt mừng.
    Ai ngờ một cánh thiệp hồng,
    Mời nhau!
  4. lotuongto

    lotuongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đứng làm thi sĩ nhé!
    Thế gian lắm kẻ nhàn
    Đọc thơ rồi luận tội
    Nghĩ ngược, rồi lại xuôi
    Câu thơ nì có nghĩa
    Kinh mệt chốn nhân gian
    Câu kia lại chưa tròn
    Thế là Thi sĩ đói
    Đừng làm ảnh nhiếp gia!
    Lỡ làng chụp côn trùng
    Cảnh đoàn viên xum họp
    Cảnh hèn hò, săn bắt
    Rồi thêm ít nhàn rỗi
    Kể chuyện đời côn trùng
    Và Ảnh gia tiêu tùng
    Người xem ảnh thật nghệ
    Ánh sáng, góc chụp hình
    Cái hồn, độ sâu ảnh
    Kẻ "phiếm" đâu lĩnh hội
    Và ảnh gia có tội
    Giống loài côn trùng kia
    Đừng gia nhập topic!
    Mà thành viên trong đó
    Avatar nóng mắt
    Thế là thành kẻ hư
    Đừng có mà dại dột
    Sở thích nào cũng hay
    Mà rõ thật là khổ
    Lại trùng với kẻ kia
    Thế dù hồn có trong
    Tâm luôn luôn trong sáng
    Cũng vì ngưòi "buôn bán"
    Bị hắt hủi ngược xuôi
    Từ nay ta xin cạch
    Ko thơ, ko sở thích
    Ko gia nhập diễn đán
    Ko yêu thiên nhiên cảnh
    Bình minh dù có rạng
    Hay hoàng hôn chạng vạng
    Hãy nhìn và bỏ qua
    Nếu có bông hoa đẹp
    Hay lũ **** ong xinh
    Ui giời nếu chụp hình
    Lại mang tiếng **** ong.
    Được lotuongto sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 22/04/2010
    Được lotuongto sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 22/04/2010
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa em một chốn mùa đông
    Con đường vàng mộng mơ ru ngủ
    Em đưa tôi một chốn mùa thu
    Giấu trong lòng dòng sông lơ đãng
    Nay em về mịt mù thương nhớ
    Môi ngậm buồn chờ ánh chiều sang
    Xua cơn mưa đường dài heo hút
    Những bóng hình rồi có úa tan
    Sầu bay bay với tận chân trời
    Liễu say xưa chuyện tình như mộng
    Hẹn có ngày như lòng mong đợi
    Một cõi đời, sáng nhớ chiều trông
    Như anh đào ngả nghiêng trong nắng
    Má hơi hồng, dấu ngọt trên môi
    Lời thì thầm, cuối dòng sông muộn
    Xin một ngày, đổi sóng thành thơ.
    Nay trắng sáng, thờ ơ cuộn tròn
    Sao không nhìn ánh mắt miên man
    Im, hơi lặng, thở than chuyện cuối
    Tình nào dang dở có hay không?
    TA.
    Bài thơ này người ta viết tặng, đem gửi vào chốn này như lưu giữ ký ức xa xưa...
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chùa
    Vẳng lại từ đêm

    Khua ngã lòng thâm
    Mưa
    Lầm rầm Nam Mô
    Phật
    Nép lòng giả chân
    Thiện
    Hồ hởi dung dăng
    Bơi bơi cung trăng
    Rượu vơi lòng nhớ chị Hằng
    Cạn niềm đằng đẵng thơ tồng ngồng say...
  7. doanhnhan7x

    doanhnhan7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Yêu thơ, chẳng biết làm thơ
    Yêu người, biết đến bao giờ người hay .. :)
  8. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nư?a đêm chưa ngu?... la?m thơ
    Nư?a đêm chưa ngu?... la?m thơ một mi?nh
    Nư?a đêm chưa ngu?... một mi?nh
    Nư?a đêm chưa ngu?... một mi?nh la?m thơ
  9. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đaf ngu ba?y đặt la?m thơ
    Đaf ngu ba?y đặt làm thơ vê? ti?nh
    Đaf ngu ba?y đặt la?m... (á... chậc...) i?nh
    Đaf ngu ba?y đặt la?m "Ti?nh ca thơ"
    Được meomeotom7 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 12/08/2010
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    anh làm mặt trăng thì em làm mặt trời
    để muôn đời ta chẳng ở bên nhau
    anh làm mưa em làm ô che đầu
    sợ tình anh làm ướt hồn em mất
    dù anh nói muôn vàn lời chân thật
    trái tim em băng giá cả ngàn ngày
    vờ như em hãy còn thơ ngây
    anh bỏ đi cùng một nỗi nhớ
    tặng lại em bài thơ dang dở
    nhờ mùa thu trao tận đến tay em

Chia sẻ trang này