1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại hoa sữa nồng nàn vũ khúc đêm
    Hương hoa ngọt ngào ướp thơm lòng phố
    Đêm dịu dàng
    Hồn bâng khuâng về phút giây hội ngộ
    Khẽ ngân lên nỗi nhớ chẳng vô tình

    (Thơ nhà trồng được trong cơn hâm;)), bình thường cũng chả biết làm thơ, hì hì...)
  2. haphuongnguyen20

    haphuongnguyen20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hí hí, yêu thơ không biết làm thơ thì bây giờ mình làm thơ con cóc. Mỗi người ra vào một câu thể nào cũng thành... kiệt tác. Bác nào mở hàng câu đầu tiên đi. Đúng là tớ ứ biết làm thơ mà lại chỉ yêu thơ nên chả biết bắt đầu ra sao cả :)))
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ok, tớ thử mở hàng nhé, tuy nhiên câu thơ này không phải của tớ, lượm lặt thôi. Chúng ta sẽ làm thơ kiểu Bút Tre. Đề tài không hạn chế. 2 câu thơ này theo hình thức ngắt từ ghép để tạo ra những liên tưởng thú vị:

    - Email anh viết rất bay
    B.ư.ớ.m em sung sướng cả ngày lẫn đêm

    - Chị em phụ nữ chơi cầu
    L.ô.n.g bay phấp phới trên đầu anh em.

    Các bạn vào tiếp đi! [r2)]
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Anh quắp tay em lôi đi hối hả
    Lao vào con đường chả có ai đi
    Em mở mồm hỏi anh đi đâu nữa?
    Anh quát rằng đi ngửi hoa sữa chứ đi đâu?
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Ta cứ đi!
    Vì cuộc sống là không chờ đợi.
    Khám phá ra những vùng đất mới.
    Những nụ cười những ánh mắt thân thương.
  6. minhthuy1025

    minhthuy1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua ko vô nghĩa
    Có vòng tay mẹ đón con về
    Có ngôi nhà của cha vẫn đợi
    Có ly cà phê bạn với ta trầm ngâm...
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Haha, đọc xong thơ của bạn, tớ ôm bụng mà cười rồi đây này!

    Tớ post bài thơ vui tớ làm bên Quan trọ Zimbawe vào đây vậy:

    Đi hoài đi mãi là cái chân
    Con đường xa tít chẳng phân vân
    Bỗng có 1 ngày chân dừng bước
    Mặc cho lữ khách đứng bần thần

    Nào phải đường đời đã ngắn dần
    Khiến chân mỏi mệt bước lần khân
    Dừng bước bởi một hôm sơ ý
    Bàn chân dẫm nát cả... bãi phân@-)
  8. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    văn thơ lai láng chảy Tồ tồ
    ngoảnh đi ngoảnh lại đã đầy bô
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, thơ văn ý tại ngôn ngoại, hèn gì mà hình tượng quá đi mất;)). Mà ở đâu cũng gặp Ngu Ngu là sao?[r23)]
    Nối thơ này:

    Văn thơ lai láng chảy tồ tồ
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đầy bô
    Đầy bô nhưng chưa đầy cảm hứng
    Thế nên nó vẫn... chảy tồ tồ
  10. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    không phải đi đâu cũng gặp ngu ngu mà văn khoa ở đâu thì ngu ngu tìm tới đó
    thơ Văn* vẫn chảy tồ tồ
    chảy gì chảy mãi mà bô chả đầy
    thôi thì đã có ngu đây
    Văn* thơ múa mép bô đầy được chăng ?
    * NOT văn khoa ;))

Chia sẻ trang này