1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa quá ^^
    Ta cứ yêu
    Vì trái tim phải luôn cháy bỏng
    Mỗi ngày yêu là khi ta được sống
    Trao trọn chân tình cho ánh mắt thân thương ^^
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về chàng Ngu Ngu
    Có dòng thi hứng tồ tồ cả đêm
    Văn Khoa trốn chẳng được yên
    Bị Ngu theo sát cả đêm lẫn ngày[r23)]

    Ngu có còn nhớ cái chày?
    Ở bên quán trọ (Zimbabwe) rất hay được dùng
    Liệu rằng doạ thế có buồn?
    Có còn thi hứng Ngu tuôn ào ào???:P
  3. sscssc

    sscssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    NĂM BÔNG HỒNG TRẮNG
    Đỗ Bạch Mai

    Nói chuyện nho nhỏ
    Bên bông hồng đỏ
    Bên bông hồng xanh...

    Trò chuyện với anh
    Năm bông hồng trắng
    Này bông xa vắng
    Này bông nhớ thương
    Bông này giận hờn
    Bông này chờ đợi...
    Còn bông hồng cuối?

    Còn bông cuối cùng
    Anh không dám nói
    Còn bông cuối cùng
    Em không dám hỏi

    Còn một bông cuối
    Dịu dàng toả hương
  4. trangnhv191

    trangnhv191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em thích thơ của bạn Hoàng Yến Anh. Có bác nào có cùng ý thích giống em ko ạ?
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bác chỉ thích bạn nào thích thơ Hoàng Yến Anh thôi :D
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại vì trời lạnh, mùa đông
    Tại vì ai mới nhắc rằng..., hôm qua
    Có bài thơ dạo khá xa
    Nói về quá khứ, như là hôm nay
    ...
    Đọc đi đọc lại cũng nghĩ là hiểu hiểu
    Nhưng bấy lâu nay chẳng có hứng với thơ
    Nhìn một vài đoạn ký ức xa mờ
    Ảo ảnh, nghĩ suy thật chẳng ngờ...rất mệt [:P]
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Trời phọt nắng qua rãnh mây mầu trắng
    Khói nhà quê ngoe nguẩy đẩy lên cao
    Em nằm dưới anh nằm trên võng mắc
    Mắt lim dim mặc cảm xúc lao vào.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Like mạnh :x
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dẻo mẹ tiên nhân rét thế à?
    Ra đường xun cụ mình với ta
    Lậy giời ấm lên cho một tí
    Còn có hương hoa cúng Mẹ Cha!
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Kính gửi các bác bài này! Xin các bác cho vài lời góp ý!

    Ta đào huyệt mả chôn tươi trẻ
    Chôn cả Tình yêu lẫn Ước mơ
    Dẫm nát xuân xanh dưới gót giày sầu khổ
    Xây lên tượng đài Hiện tại bơ vơ

    Ta đóng lòng cho hồn băng thêm giá
    Ta ngâm mình trong Rượu và Thơ
    Đưa tay bắt ánh vàng bỏng rát
    Nâng đêm đen làm chúa tể tôn thờ

    Bởi vĩnh viễn ta không là ta nữa
    Ngục tù kia giam hãm ĐẤNG HỒN ta
    Cả xác thân vẫy vùng trong vũng huyết
    Cõi lòng trinh gông xích không tha./.

Chia sẻ trang này