1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    vâng, em đang tập làm thơ mà lại bốn câu tiếp này ngoài 4 câu thơ em còn có điều khác nữa
    say trăng ta thả đôi vần
    say thơ ta thả tâm hồn phiêu diêu
    say tình ta cảm cô liêu
    say bên gối chiếc tiêu điều xác thân

  2. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Nhạo Gái
    Phận gái sinh ra đã xấu rồi
    Ngực thì thừa thịt , háng tẹt đôi
    Tay thì mảnh khảnh vai thì nhỏ
    Móng lại để dài thật lôi thôi
    Quanh năm trang điểm hòng che xấu
    Suốt ngày mê tắm bởi lo hôi
    Chính ra phải gọi là "phái xấu"
    Chúng tôi thương nên gọi "đẹp" đấy thôi.
    Thơ của cá voi
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    tình yêu
    nhân gian định nghĩa không ra
    dù không mùi vị chẳng ra hình thù
    làm cho ta phải ngục tù
    đôi khi ta lại bay vù lên mây
    đủ vị mặn ngọt chua cay
    ngọt thì hơn mật đắng cay bội phần
    *****
    cố gắng thêm 2 câu

  4. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có cố gắng !~!!
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0

    Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm
    Cả nhớ thương vương vấn với nỗi niềm
    Giờ quá khứ gom góp vào góc khuất
    Chỉ một lần rồi hoá bụi thời gian
    Còn đâu đó chút tình còm le lói
    Là những vần những lời hứa vu vơ
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    ***********
    Cố gắng thêm 2 câu nữa

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    có lẽ duyên xưa giờ đã tận
    mong chờ chi nữa bóng cố nhân
    người đà muốn quên tình đà hết
    ân tình xưa cũ trả thế nhân
    ... ... anh hỡi chốn xa xôi
    chút dư tình cũ gió mây trôi
    dứt tình đoạn nghĩa vài lời tỏ
    ừ từ đây nhé thế rồi thôi
    Làng này quán ấy xin từ giã
    Ở lại chi nữa chuốc sầu ra
    Một mai đôi phút nào chân mỏi
    ghé về thăm thú chút tình xa
    ***********
    bon chen tí


     
     

  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cũng có bài loài hoa tim vỡ
    tigon sắc thắm máu đào
    ngày xưa tim vỡ màu hòa sắc hoa
    mỗi mùa nở rộ giàn cao
    nhớ màu hoa máu ngày nào chuyện xưa


     
     

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, kiếm được mảnh đất dung thân rồi:
  9. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Em thư ký này ko làm thư ký cho Bang chủ BAng XÌ PAM nữa phải ko??
    MAi sẽ có công văn ký quyết định đưa em ra khỏi sổ lưong của bang !
  10. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em nữa này, híc híc.. thấy các anh các chị làm thơ hay quá mà... chạ bít nàm seo híc híc

Chia sẻ trang này