1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào, mới sưu tầm được bài thơ hay: GIỌT NẮNG
    Gửi các bạn thưởng lãm:

    Em suốt đời bắt hạt nắng trên tay
    Ngỡ bắt được
    mà không bắt được
    Giọt nắng phía sau
    em lại tìm phía trước
    Em quay đầu
    giọt nắng đã tàn phai
    Em
    Mê hồn trước những giọt nắng mai
    Cái giọt nắng mỏng mềm như cánh ****
    Em đâu biết nắng trên đồng, trên ruộng
    Nhắm mắt rồi, đom đóm cứ bay theo
    Như suốt đời
    Em
    Đuổi bắt tình yêu
    Muốn ghì chặt cho riêng mình ấm nóng
    Nhưng tình yêu
    có khác gì giọt nắng
    Đậu xuống tay mình
    Lại rớt xuống tay ai…

  2. lananh63

    lananh63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chà, hơn 1 tháng rồi topic không có ai vào mần thơ nhỉ :>

    lâu rùi mình ko lê lết TTVNOL, hôm nay lượn phố thấy trời Thu - Thu quá, lên mạng dạo quanh phố xá - bắt được topic này. Nhà ta có ai mần thơ nữa hem, vào lại topic mần thơ Thu đi nhỉ? ^^

    Tớ góp 1 bài thơ thẩn nhá. Tạm đặt tên là "Giọt Thu"

    Thu khe khẽ
    luồn qua hàng mi ấy
    nhả ánh vàng qua khóe mắt bồ câu
    Thu nhè nhẹ
    đậu trong đôi mắt sâu
    bay thoang thoảng quanh bờ môi thiếu nữ

    Làn gió nhỏ mang tình người quân tử
    xoay xoay tròn quấn theo gót hài son
    nắng rơi nhẹ, thả từng giọt Thu thơm
    lá se sẽ, liệng theo tình nồng đượm

    Giọt thu vàng mang tình vào cõi mộng
    Lãng du cùng nắng gió và mây
    Thu khe khẽ, thủ thỉ chốn trần ai
    Tình Thu ấy- có tàn khi Đông tới? !
  3. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đại loại là mình rất rất thích làm thơ nhưng chỉ những lúc buồn và cực buồn!
    Và thơ mình thì cứ tự đo cho nó khỏe!
    Và có lẽ chỉ mình đọc là cảm thấy hay thôi!hehe
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Hì hục ôm chăn quẳng lên giường
    Tắt đèn chẳng thấy cũng dễ thương
    Đè ngang đè ngửa đè lên xuống
    Mệt bở hơi tai cái lẽ thường

Chia sẻ trang này