1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam trưởng lão quỹ ngân
    nói năng như thế em tần nhừ xương
    Ký em thân phận đáng thương
    làm cho nhiều sếp đủ lương em xài
    công văn nếu có ngày mai
    em mà nhận được hận dài lão luôn

  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ như thể đi tè
    Uống vài cốc nước là vè được thôi
    Đấy là cái loại thơ tôi
    Giờ kiếm được đất tôi ngồi tôi ca
    Thơ theo dòng nước tuồn ra
    Nước là nước súng, nước cà, của tôi
    Thơ tôi thơ bẩn thơ hôi
    Làm lúc đổ rác, lúc ngồi vệ sinh
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Bạn hòang hôn tím biếc thơ hay quá, chắc hẳn chị là người rất lãng mạn, ngay cái nick cũng cho e thấy điều đó rồi.
    E cũng có 1 bài thơ đi chép, hình như e post 1 lần bên TBTY rồi hay sao ý
    Em là núi một đời ngóng biển
    Một tình yêu chạm tới đỉnh trời
    Anh là sóng xin chớ đừng là sóng
    Vỗ vào bờ rồi vội ra khơi.
    Thơi 4 dòng cũng có cái hay của nó nhỉ
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    anh là bóng mát che đời em mát dịu
    anh là sóng ngàn ôm ấp bến bờ em
    anh là cơn gió mang ngàn điều mới lạ
    anh dịu dàng, ngọt ấm, biển bình yên

  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Úi, em cứ tưởng là mọi người không biết làm thơ ạ, thế mà cũng ra trò đấy thôi ạ, quả này sang Những người thích đùa thì hay lắm ý
    Mọi người ai có bài thơ hay thì share nhá, em thích thơ lắm
  6. JamesVN

    JamesVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng nhà mình 1 bài thơ nhá, hihi bài này e thích lắm, chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
    Thêm Một
    Thêm một nụ cười tươi để lòng thêm hạnh phúc.
    Thêm bên nhau 1 lúc thời gian lại ngừng trôi
    Thêm chút khờ dại thôi cho tình thêm mãnh liệt
    Dĩ nhiên tôi cũng biết thêm 1 thật là hay
    Nhưng cũng trớ trêu thay cũng nhiều khi thêm 1
    Thêm 1 lời dại dột là khiến e bỏ đi
    Còn thêm chút lầm lì là khiến e phải khóc
    Thêm 1 lần trách móc lòng e lại thêm đau
    Thêm 1 lần giận nhau nghe tim mình nấc nghẹn
    Thêm 1 lần trễ hẹn lại khắc khỏai ngóng trông
    Thêm 1 lần nói không biết bao giờ có được
    Thêm 1 lần lùi bước hạnh phúc thêm nhạt nhòa
    Rồi ngày mai ta xa
    Tôi.......
    Thêm 1 lần cô độc
    Lại một lần nữa e nhắn nhủ tới mọi người hãy chọn cho mình nên thêm gì và bớt gì nhé, thân yêu mọi người
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thơ ngọt là nhâm nhi trái ngọt
    Được lòng em thì cay mắt nàng yêu
    Em như trái ngọt thơm nhiều
    Đâu đây ong mật sớm chiều chọc châm
    Phải không em cứ thầm yêu trộm nhớ
    Là mê say là thơ thẩn đâu đây
    Điều này ai hiểu ai hay
    Dễ chi anh dám tỏ bày ai thương ?
    Thơ em anh uống hương em mặn
    Ngọt mắt em lườm ý em thanh
    Ngào ngạt hương thơ em gửi gắm
    Nhưng ngại nàng yêu anh chối quanh
    Bỗng một ngày tình anh thành phép lạ
    Hoá những giọt sầu nên bức tranh thơ
    Vu hồi bại trận tình dang dở
    Vơ mấy câu em gieo dăm tứ ngu ngơ..
    *********
    Bài này của anh KC Thấy hay nên post qua đây

  9. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Em thư ký này...
    Giao cho em một việc là VẬN ĐỘNG THÀNH VIÊN TRONG HỘI CỦA EM GÓP GOLD nhé, cổ động cho Bang hội..
    Nhiệm vụ hoàn thành sẽ tăng lưong!
  10. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Góp cùng các bạn trong Hội một bài Văn
    Thực ra đây là ca từ của bài hát tôi viết cho mối tình đầu của tôi nên nó ko đc Thơ lắm
    CÓ MỘT NGÀY...
    "...Anh biết! Có một ngày
    Với anh...em chỉ là kỉ niệm
    Đôi tay em ko còn ấm áp
    Bên anh trong những mùa đông
    ..............................................
    Anh biết! Có một ngày
    Ta sẽ....xa nhau muôn trùng
    Dù đôi tim vẫn chung nhịp đập
    Dù tình ta vẫn chưa nhoà
    ..............................................
    CHuyện tình yêu tựa như chiếc lá trong bão giông
    Sớm lìa cành...khi lá vẫn còn xanh
    Tình yêu ơi! Sao quá mong manh
    Để đôi tim rạn vỡ
    Ngày hôm qua, hôm nay và mãi sau
    Mãi yêu người nguyện chẳng đổi thay
    Cầu mong em, hạnh phúc tương lai
    Dẫu thiên đường...em không có anh..."

Chia sẻ trang này