1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ - nhưng không biết làm thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thukycuasep, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Yêu thơ nhưng chẳng biết làm
    Em mà có biết ...nói thầm cho anh
    Rồi đây thi phú ngon lành
    Đấy , đây đối ẩm thực hành thi ca ! ​
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Yêu thơ nên ngó vào nhà
    Thấy em Thư kí thật là yêu thơ
    Nếu mà anh biết làm thơ
    Anh làm một rổ bất ngờ tặng em
    Mấy vần đua với Loa_kèn_
    _Đen_xì viết lách bon chen hội nào !

  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, có cái hội hay ho thế này mà bây giờ mình mới biết. Đăng ký phát, đúng "sở trường" của mình. Mình iu thơ, thích đọc thơ, nhất là thơ (thất) tình thế mà chả làm được 1 khổ thơ nào cho ra hồn.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nối tiếp mạch "thu phí" của bác Kông Còm ... Em nối cuối 2 chữ "hội nào" của bác ... Ai viết tiếp thì nối 2 chữ cuối khổ này của tớ , nhá !
    Hội nào cũng thấy vui vui
    Kông còm bác í lại chui ngay vào
    Bây giờ lập hội tào lao
    Dưa lê , cờ bạc , thuốc lào ... nhanh lên
  5. mywilly

    mywilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích thơ lắm,tặng cả nhà bài này (ko bít tên tác giả)
    NHỚ
    Thêm một ngày thả nỗi nhớ di hoang
    Em lang thang trên vỉa hè ký ức
    Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
    Có khi nào ta sẽ mất nhau không?
    Làm sao em đo được nỗi chờ mong
    Mây có biết đâu chiều dài nỗi nhớ
    Có chút gì mong manh như sắp vỡ
    Thả hồn vào dấu chấm lửng buồn tênh.
    Nhắm mắt rồi em lại nhớ anh thêm
    Trong bóng đêm hơn một người mất ngủ
    Mùa thu vẫn đi về ngang lối cũ
    Và lời ru đã mất chốn thiên đường.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nghịch tí nhờ !
    Mỗi ngày nỗi nhớ đi hoang
    Dọc niềm kí ức lang thang phương nào
    Nhặt nỗi nhớ buồn xiết bao
    Mất nhau tự thuở khi nào ai hay ???
    Ai đong nỗi nhớ cho đầy
    Mênh mông là nỗi hao gầy ... mây trôi
    Mong manh lắm nỗi đời ơi
    Thả hồn vào đám bèo trôi bồng bềnh
    Nhắm mắt vào lại nhớ anh
    Thức đêm lo giấc tan tành tình ta
    Thu xưa dĩ vãng nhạt nhoà
    Lời ru níu bước xa xa độc hành........
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không ghé qua đây thích đọc thơ, thích diễn tả lòng mình bắng thơ mà lại ko biết làm

    Mưa rơi tí tách ngoài hiên
    Tựa bao giọt nhớ về miền yêu thương
    Thoảng đưa trong gió chút hương
    Nhẹ nhàng sâu lắng dễ thường chóng phai

  8. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi cho thêm sầu
    Hỡi ôi cuộc sống vốn đâu vui gì
    Yêu làm chi thêm suy nghĩ
    Chờ mắt kia chút tình ý gửi ai
    Nhưng vẫn yêu em, yêu mãi
    Phải chăng ta quá khờ dại vì yêu
    ...
    Thơ còn dài dài nhưng viết ra cũng chẳng để làm gì Gửi bài này góp vui cùng anh em Mong có người cùng chia sẻ nỗi buồn Cám ơn nhiều
  9. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại sáng cho lòng người lại sáng
    Đêm u uất mưa lạnh giá đủ rồi
    Ngẩng đầu lên mà lòng thẹn với trời
    Những ngày xa ta đã từng yếu đuối
    Để đánh rơi bao hoài bão đâu rồi
    Trời rộng thế cứ gọi ta vế với
    Đất chật hẹp thử hỏi có gì vui ?
    Thế nhưng vẫn phải sống Mà một khi đã sống ....
    Đời dài đấy hỏi có mấy ngày mai
    Làm được gì cho đến lúc trời cao ta trở lại
    Để đất này còn nhớ mãi tên ta
    Để không sống rồi chết nhạt nhòa
    Như nhiều người quanh ta đã sống
    Để không thẹn lòng cùng trời đất rộng
    Làm thơ nhiều nhưng đa phần chẳng ra sao Trích mỗi bài một tí ghép thành mấy câu vần vè Làm thơ nhiều nhưng không muốn làm thi sĩ Chỉ muốn mượn mấy câu vần vè này mà tự nhắc lòng mình
    Chí lớn ngày đêm nung nấu
    Còn chưa thành còn đau đớn tâm can
    Được ata2072007 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/10/2007
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mun cũng đăng ký một chân, không biết làm thơ nên chỉ biết hóng thôi...

Chia sẻ trang này