1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi unghoangphuc2005, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu thơ

    ALO ALO LOA LOA LOA
    CHIỀNG LÀNG CHIỀNG CHẠ
    THƯỢNG HẠ TÂY ĐÔNG

    Bị cuốn theo dòng chảy kinh tế thị trường, nhận xét thấy các tửu quán ngày càng làm ăn phát đạt . Hôm nay ngày lành tháng tốt, Unghoangphuc tôi tui xin khai trương Anh Hùng Tửu Quán mục đích kiếm ăn độ nhật qua ngày, đồng thời làm nơi võ lâm đồng đạo uống rượu bình thơ . Mong các vị lão huynh chỉ giáo, chỉ giáo ..... Nếu được Tuý lão anh hùng dón tay làm phúc đề cho vài câu thơ khai mào thì bổn quán vô cùng cảm tạ .
  2. nobitaham

    nobitaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thiên lý vạn trường bước anh hùng có mỏi
    Tửu quán dừng chân kiếm tìm thú tiêu dao
  3. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong, thôi thế là xong
    Quán rượu hỏi ông, bên trong có vào ?
    Rượu tui tuy mới khai mào
    Nhưng mùh tui cũng ko chào khách hư !
    Khách hư này hỡi khách hư
    Tu thêm chút nữa thành sư tui mời ....

    Lão huynh thôi thế là xong ráng tu đi nha, ngoan ngoan chút anh em đón mừng vô nhậu với Nữ Nhi Hồng và Trúc Diệp Thanh có cả Trạng Nguyên Hồng đó !
  4. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngật ngưỡng nghênh ngang
    Tiêu Dao hò hét
    Ta đây vốn tên là AZét
    Bạn bè thân thêm chữ Phù Tô
    Rượu nửa vò
    Thơ vài chữ
    Đi qua đây vốn đã say lử đử
    Thấy hơi men lạc bước chân vào
    Tiểu nhị Fool quen mặt bước ra chào
    Đang ngứa tay, ta đấm liền mấy cái
    "Ngư hà thường tửu trái
    Phong nguyệt cấp thi bần"
    Trúc Diệp Thanh vài hớp đã có thần
    Nhặt bút lông tặng cho vài chữ
    Viết rằng:
    "Từ đời Đại Vũ, bậc hiền quân xa lánh Túy tiên
    Lưu Linh, Nguyễn Tịch lấy cơn say đổi lấy muộn phiền
    Xe mười vò rượu, đi nghênh ngang chết đâu chôn đấy
    Kê Khang, Lý Bạch trọn chén vàng thu cả thế gian
    Thi nhạc rộn ràng, khắp đất trời đâu là nhà cả
    Nghe Quảng Lăng Tán, ngẩng nhìn trời thở than bi lụy
    Đọc Tửu Đức Tụng, xắn tay áo trợn mắt nghiến răng
    ...."
    Viết đến đây hào khí bớt hăng
    Thêm vài hớp đất trời điên đảo
    Tụt dải mũ, bụng phanh cởi áo
    Ghé hiên nam nằm ngủ cười khì
    Độc chước hòan hy hy
    Nhàn ỷ Nam Các ngọa
    Thời thời lương phong quá
    (Uống một mình vui vui, cười khà, nằm ở gác phía nam, gió mát thoảng qua, Tiêu Dao một cõi)

  5. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trời đất cho ta một cái tài
    Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
    Dở duyên với rượu khôn từng chén
    Trót nợ làm thơ phải thuộc bài
    Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
    Ðàn còn phiếm trúc tính tình đây
    Ai say ai tỉnh ai thua được
    Ta mặc ta mà ai mặc ai


  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Bên kia có box Thi rồi
    Há sao bạn hữu lại ngồi ở đây?
  7. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Box Thi thì mặc box Thi,
    Ở đây ta vẫn cho " thi " ra đều! ( "thi" = thơ )
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích thơ lắm lắm. Nhất là thơ tình. Gửi một chân vào đây nhé!
  9. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh bạn yêu thích thơ,thơ tình,ý kiến hay đấy tại sao lại không nhỉ?
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ới, thế thì tớ có nhiều thơ để post lắm! (thơ sưu tầm thôi)

Chia sẻ trang này