1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu thơ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi unghoangphuc2005, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    [size=3][size=3][size=3][size=3]
    Bác này làm em lại nhớ đến người xưa của em. Người ta cũng thích được nghe hai từ Em đây lắm.... Nhưng bây giờ thì....
    Em vừa vote cho bác 5* rồi đấy ạ. thơ hay!
    [/size][/size][/size][/size]
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Nào, thế rảnh rỗi thì vote 5* cho tớ với nào...
    Trái tim em chỉ một lần hé mở
    Đón tình anh rồi khép kín muôn đời.
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 12/03/2005
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    minh` giới thiệu cho các bạn !! một nơi có một cô bé làm thơ hay quên sầu!! bên room Cezch cực hay luôn!!!
    Em là mặt trời sau giông bão !!
    phương thuốc diệu kỳ xoá mọi nỗi đau
    bởi vì em, mỗi khi xa cách ,
    tâm hồn tôi , trôi dạt chốn nao`
    xin được!! vào hội yêu thơ!!!
    nick yahoo mail: kdsinbubu
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Sao mãi mà chả thấy cái bạn gì vote 5* cho tớ nhỉ?? Buồn!!!
    Thôi kệ, tớ được cái nhiệt tình. Post thêm nè:
    Cháy vào đá cho hoá thành cổ tích
    Những ngày đông ngơ ngẩn ướt tay người
    Anh không đến em buồn sâu mắt biếc
    Chẳng bao giờ dám gọi khẽ người ơi
    Cháy vào sông cho hoá thành bọt sóng
    Hương Giang xanh sao ngủ dưới chân cầu
    Ly chanh đá pha rhum tràn đêm trắng
    Chẳng bao giờ nguôi nỗi nhớ về nhau
    Cháy vào cỏ, cỏ mềm như hạnh phúc
    Ai nâng niu không vỡ giọt sương buồn
    Em khờ khạo đi qua vùng cỏ ướt
    CHẳng bao giờ sợi khói viết lời thương
    Cháy vào mắt, mắt nhìn đau trong mắt
    Cháy vào tay, tay hụt hẫng đợi chờ
    Cháy vào thơ, thơ người không muốn đọc
    Cháy vào tim vết sẹo bỏng ơ hờ
    Cháy vào đâu?? CHáy vào đâu, đâu nữa
    Em tàn đâu dập lửa khắp căn phòng
    Cả con đường khuyết vầng trăng goá phụ
    Chia ly rồi...phải cháy suốt đời không???

Chia sẻ trang này