1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hold me!Just hold me pls!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bodegai, 27/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hold me, just hold me please don''t ask me where I come from.
    Oh what I cry these tears.
    Just hold me, hold me please.

    Let me rest in the silence of your embrace.
    Give me a moment and dont make me explain.
    Cus all I need, and all I ask for.

    Hold me, just hold me please don''t ask me where I come from.
    Oh what I cry these tears.
    Just hold me, hold me please.

    La la la....

    Let me rest in the silence of your embrace.
    Cus all I need, and all I ask for.
    Hold me, hold me please.

    Let me rest in the silence of your embrace.
    Give me a moment and dont make me explain.
    Cus all I need, and all I ask for.

    Hold me, just hold me please don''t ask me where I come from.
    Oh what I cry these tears.
    Hold me, hold me please.
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A à, hôm nay sao lại là một ngày mệt mỏi với E thế k bit nữa
    Sáng nay đang chui trong chăn ngủ thì chị ấy gọi điện rủ E đi ăn sáng uống cafe. Uh, thì đi, sớm hay muộn thì cũng fải gặp chị mà fải k A?
    Chị nói có một ng con gái đang xen giữa A và chị, chị k biết làm cách nào để ng con gái ấy buông tha cho gđình chị.. E thở dài ngao ngán và nói:" Nếu gđình chị có chuyện, chị nên nói chuyện với A. E k thể thay chị mà làm việc ấy đâu"... và E đứng dậy đi về, chị đã kéo tay E trở lại bàn và nói rằng chị chưa nói xong, lúc đầu thì còn lịch sự, về sau thì... E ngồi im, nghe tất cả... Hoá ra ng chị ấy nói lại là chính E à? Sao mà chua chát thế hả A? Chẳng lẽ fải nói với chị ấy rằng hiểu lầm à, hay fải nói rằng giữa E và A làm sao có thể có cái gì được khi ng A ấy chọn lại là chị? E hỏi chị nếu k có E thì gđình chị vẫn hp chứ? Hay nếu k fải là E thì cũng có một ng con gái khác đến với A? Chị câm lăng. Là đàn bà con gái với nhau, E cũng hiểu tại sao chị fải tìm đến E mà nói chuyện...cũng đúng thôi, ai bảo tại A mới cưới mà lúc nào E cần cũng có thể có mặt bên E, ai bảo tại A bỏ mặc chị ấy, ai bảo tại A tin rằng một ng tôn nữ như chị ấy thì sẽ hiểu chuyện...Với E cái lối nói chuyện của chị ấy với E chẳng khác gì mấy con **** rẻ tiền... E thấy lạ khi một ng xinh như chị, học cao như chị mà lại k biết đối nhân xử thế. Dù biết rằng chị đang ghen, đang hiểu lầm nhưng E thì chẳng thể chấp nhận được.
    E có nói với chị, rằng có chồng thì fải biết giữ, đừng có động một tí là làm ầm nên, kẻo có ngày chính A sẽ nói với chị rằng chính chị đã đẩy A vào tay ng đàn bà khác... Sao chị k tin rằng có yêu thì A mới lấy chị? Sao chị k nghĩ rằng A là ng rất yêu A gđình, và rằng chị cũng là một fần của gđình A?
    E đanh đá wá fải k A?uh thì cũng fải đanh đá để ngta tránh mình ra chứ! E buồn cười lắm khi chị ấy nói nếu E k tự kết thúc mọi chuyện, chị sẽ có cách của riêng mình... E cười nửa miệng, uh thì chị cũng đang làm theo cách của riêng mình ấy chứ, có ai nói chị ấy k làm theo ý của chị ấy đâu. E sợ ngta doạ E lắm A ạ. E có nói với chị rằng chị yên tâm E lớn lên từ những lời đe doạ nên chị cứ việc làm những gì mình thích!
    Ao sâu thì lắm ốc nhồi
    chồng chị lịch sự thì vẫn là của ta
    Ghen lắm thì đứt ruột ra
    Nếu ông bay **** thì bà cũng **** bay
    .........
    Gặp A, E cũng muốn chào
    Nhưng sợ chị cả dắt dao trong mình
    Chị có dao, thì E có gươm kề nách
    K thuận nhân tình E cũng thách chị chơi
    về nhà và nằm ngủ thiếp đi vì wá mệt mỏi rồi. Điện thoại lại rung, sđt của A hiện lên... E nhấc máy kêu mệt, A nói mệt thì hãy cho A đến nhà E... E đã nói gì nhỉ? có fải E nói A hãy để E được thở hay k?có fải E đã nói rằng E ngột ngạt với sự qtâm chẳng đâu vào đâu...hay A hãy buông tha E đi!! A càng qtâm thì E lại càng mệt mỏi? sao thế nhỉ? có fải bởi cơn say nắng đã khiến E mất đi cái cảm giác yêu thương. Hay tại E wá mệt mỏi với nhiều thứ?
    Vừa cúp máy thì ba gọi điện hẹn E với A đi nói chuyện, thế là lại fải gặp nhau... E gửi xe ở bệnh viện Việt đức chờ A đến đón..cả 2 lại tung tăng đến gặp ba E.Ba hỏi bao giờ 2 đứa cưới? và giục fải cưới đi để còn ổn định nhiều thứ? cưới? E đã fải nín lắm mới k cười ầm lên đấy A ạ? A bối rối nắm nhẹ tay E... E cười và nói sắp rồi :" cuối năm, nhưng chẳng biết là năm nào"...Thế là ba E lại mắng E vì cái tội lúc nào cũng k biết lo cho csống của chính mình, cái gì cũng dở dang, cái gì cũng chẳng ra sao?E đã nói gì nhỉ, hình như là chính ba đã giúp con có csống như này thì fải...
    Và rằng E về, đi ngủ đến tận 3pm và dậy vào mạng chơi game, chơi chán rồi bây giờ lại đau đầu
    Thôi, E đã đào sâu chôn chặt rồi, mong A đừng đào xới nó lên nữa nhé!!! K có A, csống E đã có đủ những rắc rối, k có A csống E đã có nhiều thứ để chán rồi...thế nên A đừng để một ngày nào đó E nhớ về A, một ng đã từng yêu, tất cả chỉ là sự chán chường mệt mỏi...Hãy cứ để E nghĩ về A như cách đây 2năm, và hãy coi E biến mất như cách đây 1năm...
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé, A có đọc thì cũng đừng reply. Hãy cứ câm lặng như A đã từng làm thế!!!
    Hãy để mọi thứ ngủ yên! Hãy cứ để E với cơn say nắng!!! Hãy cứ để E là chính E!! Thế nhé!
    E cần lắm một vòng tay ôm mình lúc này, nhưng E cam đoan rằng ng ấy k fải A đâu...và E cũng chẳng thích bon chen với đời đâu.... A cho E xin 2chữ bình yên nhé!!! Thế nhé!
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chú ý: đã có rất nhiều topic tâm sự trong 80f, nếu bạn muốn giãi bày lòng mình bạn có thể viết đúng topic được không? Nếu có gì thắc mắc bạn có thể gửi PM cho tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này