1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Holland - Sweden : Ngày hội của bóng đá tấn công!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi crocoteeth, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Holland - Sweden : Ngày hội của bóng đá tấn công!

    [​IMG]

    Đã lâu lắm rồi, 21 năm có lẻ, Hà Lan mới gặp lại Thuỵ Điển. Lịch sử của cặp đấu này thường gắn liền với những trận cầu no nê bàn thắng bởi một lẽ dễ hiểu, cả 2 đều ưa lối đá tấn công. Hôm nay, ở lần chạm trán thứ 19, Hà Lan và Thụy Điển sẽ lại mời chúng ta bữa tiệc nhiều bàn thắng?

    Chúng ta đã từ cửa bờ vực của thất bại vươn ra bầu trời, người Hà Lan đã cho thấy thành công sẽ đến với người không từ bỏ hy vọng dù là mong manh nhất. Cái niềm tin mạnh mẽ đã thổi bùng lên hy vọng mong manh, giúp Hà Lan có một trận đấu đầy lửa để vượt qua đối thủ khó chịu Latvia. Và may mắn đã mỉm cười với kẻ không đầu hàng số phận, tấm vé vào tứ kết được người Czech giúp đỡ giật lấy từ tay người Đức đứt xích.

    Đêm nay chúng ta sẽ lại được cùng hàng triệu con tim tại xứ Tullip và trên khăp thế giới tiếp tục kỳ vọng vào một chiến thắng mới, điều mà nhưng chú sư tử da cam hoàn có thể làm được. Cơn "Lốc" Màu Da Cam sẽ lại nổi lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Holland ơi tiến lên...
  2. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HOLLAND ! HOLLAND ! HOLLAND ! HOLLAND ! HOLLAND ! ​
  3. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế là HL đã lọt được vào tứ kết, đã lâu lắm rồi mới thấy các cầu thủ HL tay bắt mặt mừng và đoàn kết như vậy khi kết thúc trận đấu với Latvia. Và có lẽ HL ở euro lần này cũng ấn tượng nhất so với những năm gần đây. Chiến thắng đã làm tan biến nỗi đau của trận đấu với CH Czech, giờ đây CH Czech lại là vị cứu tinh cho HL. Nói như vậy ko có nghĩa là chúng ta nợ CH czech, những gì mà HL đã thể ở những đầu trận thứ 2 cũng xứng đáng để chúng ta có một lời "cảm ơn" đẹp với họ ở trận chung kết (mong vọng là như vậy :) Giờ đây trước mặt chúng ta là Thụy Điển, nếu họ có đủ tự trọng thì họ sẽ nhường bước cho chúng ta bởi HL xứng đáng hơn, HL là một tiềm năng cho một lối chơi hấp dẫn nhất euro lần này, vì vậy nếu HL dừng bước trước tứ kết là một điều đáng tiếc đối với những người xem bóng đá.
    E hèm, ko biết là trận đấu với TĐ HLV Advocaat sẽ sử dụng đội hình gì đây? Thật may cho chúng ta là Ibrahimovic lại đá cho một đội bóng HL còn Larson lại đá cho celtic, kẻ thù kô đội trời chung của ranger - CLB mà HLV Dick avocaad đã từng dẫn dắt trước đó. Như vậy hàng tiền đạo của họ có vẻ kô còn gì là khó hiểu nữa. Hàng tiền vệ và hậu vệ thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần hiểu làm gì. Nếu cả 2 đội cùng chơi cởi mở thì tiền vệ và hậu vệ của họ kô phải là đối thủ của HL.
    Hôm qua Anh thua đau quá nhỉ, nhưng nếu tính cả lợi thế là đội chủ nhà của BĐN thì thua như vậy cũng là xứng đáng thôi, nếu vượt qua TĐ thì chúng ta lại gặp BĐN hehe, còn bây giờ hãy để cho các cầu thủ HL có thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn để chuẩn bị chiến thắng TĐ.

Chia sẻ trang này