1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOLLAND TEAM

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Thế vòng laọi đá được mấy trận rồi nhể, các bác bảo Hà Lan có giành được vé chính thức kô hả, em là em tin chắc thế
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  2. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    To yinkamp: hiện giờ tình hình trong bảng thế này:
    1. Hà Lan 2trận,2thắng,0hòa,0thua,6điểm,hiệu số 6-0
    2. Séc 2,2,0,0,6,4-0
    3. Áo 3,2,0,1,6,4-3
    4. Moldova 2,0,0,2,0,0-4
    5. Belarus 3,0,0,3,0,0-7
    Theo cục diện bảng đấu này, chỉ có Hà Lan, Áo và Séc tranh nhau vị trí chính thức. Nhưng sau trận thua vừa rồi, Áo hầu như đã bị loại khỏi cuộc đua tranh ngôi đầu bảng, chỉ còn Séc và Hà Lan. Trận đấu sắp tới (đến tận 29 tháng 3 năm 2003), Hà Lan sẽ tiếp Séc trên sân nhà, trong khi Áo không thi đấu. Nếu thắng, Hà Lan sẽ tạo được lợi thế rất lớn trong việc giành vé chính thức.
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn có ngày mai
    Được tới đâu hay tới đó....tính đén tận trận tháng 3 năm sau làm gì...Mà chắc gì bọn Áo bị loại. Nhỡ nó đả lại HL trên sân nhà 4 trái trắng thì sao???? Ồ la la ...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng quá, vẫn biết là trái bóng tròn nhưng chả bao h mình nghĩ thế cả,
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  5. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hà lan mà bị thua 4 trài trên sân nhà thì có mà trời sập

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  6. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hềhề, được tới đâu tính tới đó vậy. Tính tới thời điểm hiện nay thì Hà Lan đang dẫn đầu. (Nếu UEFA mà tính ngay thời điểm nàythì Hà Lan giành vé chính thức, )
  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bác này khôn nhở(nhưng mà dc như thế thì cũng hay).

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    hic hic... chả hiểu Zenden của em làm ăn thế wé nào mà chấn thương đến nỗi ko đá được trận hôm nay... hic... thế mới đau!
    [​IMG][​IMG]
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Hà Lan khép lại một năm thi đấu bằng chiến thắng 3-1 trước Người Đức ​

    Những nghi ngờ tại nước Đức rằng Hà Lan đã sẵn sàng đương đầu với những trận đấu đỉnh cao chưa??
    Qua trận đấu với đội tuyển Đức đã dần hé lộ một phần bí mật vế sức mạnh của Hà Lan đang còn tiềm ẩn.
    Sau những trận đấu với đội tuyển Mỹ, Blarus và Austria; Hà Lam giành được những thắng lợi khá dễ dàng dưới sự dẫn dắt của Dick Advocaat.
    Đội tuyển CLB LB Đức, Á quân World Cup mùa hè 2002; một đối thủ truyền kiếp đáng gờm, trận đấu với họ được đánh giá là mang tính thách thức rất lớn cho các cầu thủ Hà Lan.
    Nhưng những người Hà Lan đã chiến thắng một cách thuyết phục với tỷ số 3-1.
    Nhận định của Dick sau khi trận đấu kết thúc :" Chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng quả thực đây là một chiến thắng rất ngọt ngào".

    Không hiểu Stam nghĩ gì trước khi lâm trận. Một tâm thế vững vàng quyết tâm chiến đấu thể hiện trên nét mặt đăm chiêu...
    Jaap Stam tấm lá chắn phòng thủ vững chắc của đội tuyển Hà Lan trước các đợt không chiến giữ dội của người Đức.
    Quả thật mà nói thì các bàn thắng không phản ánh đúng lối chơi của cả 2 đội. Đôi Đức đã chủ định chơi tấn công ngay từ
    đầu nhưng các hậu vệ người Hà Lan được dẫn dắt bới hậu vệ xuất sắc Japp Stam. Ngưới Đức tấn công nhưng không đưa đưọc bóng vâo lưới, tất cả đều do Japp Stam chơi quá hay trong trận này.
    Hà Lan dẫn trưóc vào phút thứ 22 của trận đấ, một bàn thắng này được tính cho người Đức khi hậu vệ của họ tự đưa bóng vào lưới nhà khi Kluivert dường như chỉ mới khẽ chạm đầu vào quả bóng.
    Bàn thắng của Kluivert có phần là một nghịch lý nếu so sánh với thế trận mà người Đức đã tạo dựng được vì họ là người chơi tốt hơn trong hơn 20 phút đầu của trận đấu.
    Sau đó Hà Lan chơi với một tinh thần rất kiên cường khi người Đức ra sức tấn công . Các cơ hội cứ đến rồi đi trước sự cản phá xuất sắc của trung vệ Jaap Stam.
    Tiền đạo Bobic tỏ ra rất cố gắng và thực sự anh đã có một số cơ hội khá rõ ràng để chuyển thành bàn thắng nhưng " but it was Dutch class that eventually made the difference."
    Sau trận đấu Advocaat tâm sự rằng :" Một trong những sức mạnh to lớn của chúng tôi là chất lượng of our strike force".
    Hà Lan khởi đầu với cặp tiền đạo đang chơi tại giải Primera Liga là Kluivert và Makaay và kết thúc lại là một cặp tiền đạo của giải ngoại hạng Van Nistelroọi và Hasselbaink
    Cả 2 cầu thủ vào sân thay thế đều ghi bàn . Hasselbanik chớp thời cơ sau pha chuyển bóng hoàn hảo của Van Der Vaart, anh đã trở lại sau khi vắng mặt tại trận gặp Belarus.
    Sau đó Davids đưa bóng thuận lơi để Seedorft thoải mái tạt bóng chính xác như đặt để Van Nistelrooy chạy cắt mặt dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 3-1.
    " Có lẽ giờ đây sau trận đấu gay cấn với đội đứng thứ 2 thế giới , chúng tôi đã dần lấy lại được cảm tình của người hâm mộ , nhưng tôi vẫn cảm thấy đội Czech là đội không dễ để mất điểm ở trong bảng của chúng ta. Chúng tôi đang thi đấu rất okay vào thời điểm hiện nay nhưng nên dành lời phán quyết cuối cùng khi kết thúc vòng đấu bảng Euro 2004".
    Trên đây là những phân tích cuối cùng về một năm 2002 đối với đội tuyển Hà Lan của Dick Advocaat

    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 25/11/2002
  10. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về những lần đối đầu với CH Séc.
    7.
    Chỉ có 3 cầu thủ Hà Lan đã từng ghi bàn vào lưới CH Séc. Cầu thủ Hà Lan đầu tiên làm được điều đó là tiền vệ Wim Jonk. Ngày 26/4/95 anh là người mở tỷ số trong trận vòng loại Euro ở Praha. Tuy nhiên sau đó người Séc vùng dậy và dè bẹp Hà Lan với tỷ số 3-1.
    Jaap Stam là cầu thủ thứ 2 khi anh đánh đầu tung lưới CH Séc phút 59 trong trận chuẩn bị cho Euro 2000 trên SVĐ Philips tại Eindhoven. Sau đó 9 phút gã khổng lồ Jan Koller cân bằng tỷ số trận đấu.
    Trong khuôn khổ VCK Euro 2000, Frank de Boer ghi bàn từ quả penalty gây tranh cãi khi Hà Lan thắng CH Séc 1-0. Anh trai của Frank là Ronald đã ngâ vật trong vòng cấm và trọng tài Collina đã tặng cho các cầu thủ áo cam 1 quả phạt đền.

    6.
    ?oMột chiến thắng trước CH Séc sẽ là niềm vui được nhân đôi đối với tôi?, cầu thủ sắp bước vào hàng ngũ CLB 100 Frank de Boer thổ lộ. Đội trưởng đồng thời là người giữ kỷ lục số lần khoác chiếc áo Da Cam sẽ có trận đấu quốc tế thứ 100 của mình thứ 7 này, tất nhiên nếu được ra sân.
    5.
    Với 65 lần khoác áo ĐTQG và 36 bàn thắng, Patrick Kluivert theo một nghĩa nào đó là ngôi sao trong đội tuyển Hà Lan. Một vị trí xuất phát trong sơ đồ chiến thuật của ông Advocaat là không phải bàn cãi. Gần 1 thập kỷ trước đây, vào ngày 16/11, Kluivert đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo cam. Thật đáng ngạc nhiên là trận đấu đó Hà Lan cũng do ông Dick Advocaat dẫn dắt, cũng trên sân De Kuip, và cũng gặp đối thủ CH Séc!!! Trận đấu đó Patrick đá cặp với Youri Mulder (đã treo giầy) của Schalke 04, nhưng cả hai anh đều không ghi bàn. Kết quả 0-0.
    4.
    Bảng thành tích không mấy sáng sủa trong những lần đối đầu với CH Séc không làm ảnh hưởng tới sự tin tưởng của CĐV dành cho đội tuyển Hà Lan. Một cuộc thăm dò trên trang web knvb.nl cho thấy có tới 80% cho rằng Hà Lan sẽ vượt qua CH Séc trong trận đấu cuối tuần này.
    3.
    Trận thua nặng nề nhất của Hà Lan trước người Séc là vào năm 1976. Trong khuôn khổ VCK Euro 76, Tiệp Khắc đã đánh bại ứng cử viên Hà Lan, lúc đó đang là á quân thế giới, với tỷ số 3-1. Trong trận này cả Johan Cruyff và Johan Neeskens đều bị phạt thẻ đỏ. Năm đó CH Séc đánh bại CHLB Đức trong trận CK và giành chức vô địch.
    2.
    CH Séc luôn là đối thủ khó chơi cho đội Da Cam cho dù khi đứng dưới cái tên Tiệp Khắc hay là tách ra riêng biệt với Slovakia. Hà Lan mới chỉ giành thắng lợi có 3 lần trước Tiệp trong 10 lần hội ngộ, rõ ràng 6 thất bại và 1 trận hoà không phải là một thành tích tốt. Sau khi Tiệp Khắc tan rã năm 1993, Hà Lan đã có 2 trận hòa, 1 thắng và 1 thua trước CH Séc.
    1.
    HLV DIck Advocaat mới chỉ đụng độ với CH Séc đúng 1 lần. Trận vòng loại Euro 1996, Hà Lan gặp CH Séc trên sân De Kuip ngày 16/11/94. Kluivert đã vào sân từ bằng ghế dự bị và Van der Sar mới chỉ là thủ môn dự bị cho Ed de Goey. Trận đấu này cũng không phải là trận đấu thành công. Nó kết thúc với tỷ số như khi bắt đầu: 0-0.

Chia sẻ trang này