1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Holland và nỗi niềm của Bergy fans

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi tieudingdang, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieudingdang

    tieudingdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Holland và nỗi niềm của Bergy fans

    bà con cũng biết, tui iu Holland quá trời, tất tần tật...heehehe...từ Bergy ah.... Euro 2000 đã chứng kiến cả nụ cười và nước mắt của tui lẫn Bergy, từ những quả phạt đền định mệnh ( người Hà Lan yếu thần kinh hay sao ý, cả Bergy cũng sợ đi máy bay...amen.........)...rồi Bergy rời đội tuyển...cũng may, kì này còn có Rafael Van Der Vaart, chàng này tuy khôg bằng Bergy, nhưng cũng...chấp nhận được, để Rafael chơi dưới Nistenrooy là okie nhất, có thể cho Robben hoặc Makkay chơi cặp cùng Ruud, hoặc cứ như Bergy và tên Kluivert hồi Euro 2000 ( Bergy cứ chuyền cho hắn ăn bàn thui...anh ý đồng đội khiếp)....cả 3 tuyến của Holland đều không có vấn đề gì, chỉ toàn bất đồng nội bộ, khiếp, lần này mà trắng tay vì mấy cái dzu lãng xẹt nì nữa thì.... ...tui mà là manager của Holland, công việc đầu tiên là "xử lý" mấy thằng gây bất đồng nội bộ mà đá chẳng ra trò trống gì....như tên Kluivert hay Clarence SEEDORF..... mà đặc biệt là thằng nhãi Kluivert...nếu không nể tình hắn ghi bàn quyết định cho Holland ở France 98 với Brazil ( cuối cùng cũng thua thui) thì tống cổ hắn lâu rùi.....mất Kluivert thì còn Makkay, Robben, Overmars, Holland đâu sợ thiếu tiền đạo, để lại làm ô nhiễm cả đội......hừmmmmmmm......

    Mà thôi, cũng hy vọng vào giải thì đá đấm cho đàng hòang để Bergy trên khán đài còn cười được, chứ nhớ lại năm ấy, nhìn gương mặt thất thần đến tội nghiệp của Bergy mà...tui ôm cờ Hà Lan khóc sướt mướt...ngồi trên khán đài sân Arena đến khi không còn 1 khán giả luôn....papa kiu về mà kô chịu về...còn ráng đứng đợi Bergy ra, nhưng thấy anh ý đi ra mà hông còn chút tươi tỉnh nào....trời ơi...lại khóc tiếp..nhớ lúc đó người ta dòm tui quá trời....tự nhiên có 1 con bé châu Á, tóc đen, lùn tịt, mặc áo số 10 của Bergy , đứng ôm là cờ Holland trước sân vận động mà...thút thít...ặc ặc...nghĩ lại...thấy buồn...đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cho đến nay tui gặp Bergy .... nhưng...Bergy .... U are always in my heart !!!!.....and Holland too.
  2. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã sang Hà Lan học chưa em gái ?
  3. tieudingdang

    tieudingdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chưa...nhưng...sắp rùi...heheeheh
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những gì mà Bergy đã làm cho đội tuyển Hà Lan chúng ta đều không thể nào quên. Những bàn thắng đầy chất kỹ thuật, những đường truyền như đặt cho tiền đạo. Cho đến bây giờ mặc dù đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng những gì mà Bergy thể hiện trong màu áo Arsenal mùa giải vừa qua thì nhiều người không thể không cảm thấy tiếc nuối. Giá như anh vẫn là một cầu thủ của Hà Lan tham gia giải lần này thì bài toán về sơ đồ chiến thuật của Hà Lan sẽ rõ ràng hơn.
    Dù cho tiếc cho Hà Lan vì không có Bergy trogn đội hình nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng các cầu thủ trẻ Hà Lan đang ngày một tiến bộ họ là những nhân tố quan trọng trong đội tuyển Hà Lan hiện nay. Sneijder, Robben, Van der Vaart dù cho họ không thể sánh với Bergy của chúng ta nhưng chúng ta tin rằng những cầu thủ trẻ này sẽ góp phần quan trọng trong chiến dịch giành danh hiệu vô địch châu Âu mà Hà Lan đã chờ đợi 16 năm rồi.
    Tiến lên Hà Lan. Cơn lốc của chúng ta sẽ cuốn phăng mọi chướng ngại nào dám cản đường.
    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 15/06/2004
  5. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mà tớ lại có thể mê được HL cơ chứ mà tớ lại không biết một tý tẹo nào về đất nước và con người HL cả chỉ biết có mỗi đội bóng Ajac và tuyển HL thôi còn đâu thì chịu...
    Nhưng mà tôi yêu Ha lan chỉ thế thôi
  6. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hic bạn tieudinhdang viết bài tâm trạng wa'' ...nếu là mình lúc đó không chừng mình sẽ ngồi lì tới sáng luôn ... 1 trận thua cay đắng trước những thằng thợ đổ bê tông mặt dày . T_T .Khi Bergy tuyên bố từ giã dội tuyển ...tôi ko hình dung ra trước mắt mình sẽ xem Hà Lan đá như thế nào mà ko có anh . .Tôi buồn lắm dù biết HL có rất nhiều tiền đạo hay nhưng .... .
    Mờ mỗi lần anh ý hay phạm lỗi đặc biệt mùa bóng 2002-2003 mọi người bảo BErgy dạo này già rồi chơi xấu , tui tức lắm ,muốn đạp vào mặt tụi nó 1 phát .Phẩm chất kỹ thuật của Bergy đâu có phân biệt tuổi tác . chỉ cần 1 cú lắc và xoay người hết sức nhẹ nhàng cũng đủ quay vòng hậu vệ Newcastle và ghi bàn rồi chứ chả hùng hục và sức trâu như mí chàng Goliat khác ....
    Khi thằng blv Quang Huy ( <=== cực ghét thằng này) nói rằng Hà Lan thiếu 1 người dẫn dắt và nói đó là berkamp còn nói là Bergy thi đấu rất mềm mại chứ đại loại ko như Ruud ..... mình rất vui và muốn ôm hôn ông béo đó 1 cái hi hi hi .Nhưng mà tự nhiên lại nhắc đến Bergy làm mình buồn lắm T__T ......cứ mỗi lần anh lần lữa với Arsenal tôi lại cảm thấy vui ...vui vì được xem anh đá trên VTV3 vui vì Bergy vẫn có 1 mục đích để theo đuổi chứ ko uể oải và thảm hại như những con sư tử già khác .........
    Ôi tôi yêu Bergy và những đường bóng của anh .^.^ .Khi thi đại học xong mình sẽ làm web cho Box mình .Nhưng chắc chắn mình sẽ dành 1 trang hero trang trọng cho bergy bên cạnh những tên tuổi lớn khác
  7. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá vốn là một trò chơi và cho đến tận cùng nó cũng chỉ là một trò chơi... một trò chơi nhiều cảm xúc. Sẽ không có một Bergy thứ hai, có thể những bàn thắng hoàn hảo như của Bergy trong trận tứ kết Hà Lan - Achentina sẽ lại xuất hiện, cũng có thể người hâm mộ sẽ còn chứng kiến được bàn thắng "không thể tưởng tượng" của Bergy ghi vào lưới New, nhưng một người như Bergy thì không. Bóng đá hiện đại cần quá nhiều thể lực, quá nhiều tốc độ, hơn hết nó cần sự nổi tiếng, sự hào nhoáng. Bergy không thế có thể anh không có tốc độ, thể lực không tốt, anh cũng không phải là nhà phù thuỷ của trái bóng như Zidance nhưng tôi yêu anh, lối đá của anh bởi anh mang lại cho tôi niềm đam mê, cảm xúc. Sẽ có ai đó nói rằng, có rất nhiều cầu thủ giỏi hơn Bergy, phong cách hơn Bergy, đem lại nhiều cảm xúc hơn... Cũng có thể, nhưng mà ai lại so sánh tình yêu, phải thế không!
  8. tieudingdang

    tieudingdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thật cảm ơn các bạn đã có chung suy nghĩ với mình...quả thật bây giờ đa số các fans bóng đá hiện nay chẳng quan tâm nhiều và có nhiều người cũng chẳng biết Bergy là ai...họ cứ mãi chạy theo nhưng chàng đẹp zai như Becks ( đá dở ẹc..), totti..( đạo đức không tốt...ai lại phun nước bọt vào mặt người khác baogiờ...)...v.v....chán....hy vọng những Sneijder, Robben, Van der Vaart sẽ thay thế xứng đáng cho Bergy...và cũng sẽ chỉ có 1 Bergy với phong cách hào hoa trên sân cỏ và trầm tỉnh ngoài đời...hiếm có cầu thủ nào được như anh...
  9. khanhbergy

    khanhbergy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    híc híc thiệt mừng là còn có rất nhiều người như mình,xem bergy như anh hùng bóng đá,ở đà nẵng tìm vãi cũng chỉ thấy 2 mống: em và lão langtu,híc híc bergy ơi là bergy,chỉ tiếc là anh ko còn đá cho đội tuyển quốc gia nữa :((
  10. thangnhocmeHaLan

    thangnhocmeHaLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bergy, một tài năng hiếm thấy và có lẽ cũng ko thấy, một người Hà Lan trầm lặng. Những pha bóng ko cần phải đăng ký độc quyền, vì muốn làm nhái cũng ko được.
    Bergkamp có thể ko có tốc độ như Henry, thể lực ko sung mãn như Shearer nhưng anh biết cách sử dụng điểm ko mạnh của mình để làm cho đối phương bất ngờ và bó tay. Có ai còn nhớ pha dốc bóng từ nửa sân (trong trận nào đó quên rồi) cho tới khi ghi bàn ko, chả có ma nào theo kịp, hay như cú bứt phá qua mặt cầu thủ có tốc độ Simon Davies trong trận gặp Tottenham (trận đó Bergy đá quá hay).
    Chuyền bóng thì khỏi phải nói nhiều, bất ngờ, chính xác, thông minh và luôn nguy hiểm chỉ có thể Bergy. Ngay cả Zidane cũng ko bằng chứ đừng nói tới cái thằng cải lương mất dạy Totti. Sao mà tui chúa ghét mấy thằng Ý, trừ hậu duệ của anh Davids nhà mình - Gattuso thôi. Từ sệt đến bổng, ngắn tới dài, thứ nào cũng ngon lành. Sao mà mũi chân của Bergkamp hay đến thế cơ chứ, chỉ cần xỉa và xỉa là bóng đã tới cần đến.
    Tui là tui mê mệt những lần chạm bóng, qua người của Bergy, sao mà nhẹ nhàng, mượt mà gì đâu á. Anh chơi bóng bằng cảm xúc, anh đỡ bóng rất nhẹ như sợ nó bị đau, có lẽ vì thế mà bóng kết anh, những lúc tưởng anh bị mất bóng thì nó lại "về đây với anh ", ko thể hiểu nổi. Phải, ko thể hiểu nổi, các hậu vệ đã từng bị anh qua mặt có lẽ cũng nghĩ như vậy. Có lẽ nhiều lúc chính anh cũng ko hiểu. Nhưng điều đó nói lên rằng vậy mới là tài năng, 1 tài năng bẩm sinh. Anh ko cần phải mất nhiều công sức để luyện tập những pha bóng đẹp, nó đến với anh 1 cách tình cờ. Anh đã có rất nhiều sự tình cờ mà ai cũng muốn.
    Bergy ko bao giờ chơi xấu, anh chỉ dạy dỗ cho lớp trẻ khôn ngoan hơn mà thôi. Nhớ lúc thằng Ly Bao Dê đá ở Leeds láo vô cùng, nhưng sau khi anh chỉ bảo thì nó ngoan ngay, phải cám ơn anh mới đúng. Người ta thường nói, có vay có trả, ko ai tự nhiên cho người ta ăn chỏ.
    Nói túm lại là cái gì tui nói ai cũng biết, nhưng mỗi lần nói đến Bergy là mồm tui chỉ toàn phun châu nhả ngọc tặng anh, chứ ko như thằng ở bẩn như Totti, Poulsen nói với tui là nước bọt nó thối như **** ấy. Tui muốn kiềm lại cũng ko được, nếu có ai khó chịu thì tui cũng bó tay.
    Thôi, hả dạ lắm rồi, xin chào quý dzị nha.

Chia sẻ trang này